Đức Phanxicô: Đời sống thánh hiến là “Tin Mừng” cho thế giới ngày nay

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người đàn ông và phụ nữ tôn giáo trong chuyến thăm Hy Lạp vào ngày 4 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tu sĩ nam nữ trong chuyến viếng thăm Hy Lạp vào ngày 4 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các tham dự viên tham gia phiên họp toàn thể của Thánh Bộ Đời Sống Tận Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ và đồng thời cảm ơn vì sự phục vụ của họ.

“Tất cả mọi thứ chúng ta làm là để phục vụ Tin Mừng, và anh chị em, nói riêng, phục vụ ‘Tin Mừng’ đó vốn chính là đời sống thánh hiến, để nó có thể trở nên Tin Mừng cho thế giới ngày nay”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhận xét trên trước khoảng 60 thành viên của Thánh Bộ Đời Sống Tận Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, vào cuối phiên họp toàn thể của họ. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của mình với tất cả những ai tin tưởng vào tương lai của đời sống thánh hiến.

Món quà nhưng không của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II triệu tập Thượng Hội đồng năm 1994 về Đời sống thánh hiến, đó quả là một thời kỳ khó khăn đối với Giáo hội, với những kinh nghiệm mới vốn không phải lúc nào cũng mang lại kết quả khả quan và số lượng ơn gọi đang sụt giảm trong một số lĩnh vực, điều thậm chí vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, niềm hy vọng đã thắng thế và tiếp tục chiếm ưu thế, được hình thành dựa trên vẻ đẹp của ân sủng mà đời sống thánh hiến có được.

“Đây là điều mang tính quyết định: tập trung vào ân sủng của Thiên Chúa, vào sự nhưng không của lời mời gọi của Ngài, vào quyền năng biến đổi của Lời của Ngài và Thần Khí của Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh. Đức Thánh Cha khuyến khích Thánh Bộ, các tổ chức khác nhau và các Giáo hội cụ thể, những người giúp những người nam và nữ sống đời thánh hiến làm cho ký ức về món quà nhưng không của họ luôn sống động và đồng thời tin tưởng nhìn về tương lai.

Khi một người đánh mất ký ức về lịch sử của họ, về sự bắt đầu của họ, về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Giáo hội, trong tổ chức của chúng ta, trong cuộc đời của tôi, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đánh mất sức mạnh và chúng ta sẽ không thể trao ban sự sống.

Sự phân định và đồng hành

Sự phục vụ của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, có thể được tóm tắt trong sự phân định và đồng hành. Đối phó với nhiều tình huống và thường phức tạp là công việc nghiêm túc và kiên nhẫn của sự phân định, mà Đức Thánh Cha nói, chỉ có thể được thực hiện trong phạm vi chân trời của đức tin và sự cầu nguyện.

Họ phải đồng hành, đặc biệt là các cộng đồng mới thành lập gần đây, những cộng đồng cũng chịu nhiều rủi ro về việc tự tham chiếu. Một tiêu chí thiết yếu đối với việc phân định đó là khả năng của một cộng đoàn tự hòa nhập vào đời sống của Dân Thánh Thiên Chúa vì lợi ích của tất cả mọi người. “Đời sống thánh hiến”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “được hình thành trong Giáo hội, nó phát triển và có thể sinh hoa trái Tin Mừng chỉ trong Giáo hội, trong sự hiệp thông sống động của Dân Chúa trung thành”.

Đức Thánh Cha kêu gọi Thánh Bộ, các cộng đoàn và các Giáo hội địa phương lưu ý đến một số yếu tố trong quá trình phân định và đồng hành.

Những người sáng lập và vấn đề lạm dụng quyền bính

Họ phải đề phòng những người sáng lập đôi khi có xu hướng tự cho mình là điểm quy chiếu, liên quan đến việc họ tự cho mình là người giám hộ hoặc là người giải thích duy nhất đối với đặc sủng, như thể họ được đặt trên Giáo hội. Họ phải chú ý đến việc chăm sóc mục vụ đối với các ơn gọi và công việc đào tạo phải được truyền đạt cho các ứng viên. Họ phải tìm hiểu cách thức thực thi quyền bính, thời hạn của nhiệm vụ, sự tích tụ và lạm dụng quyền lực và thẩm quyền trong một cộng đoàn.

Trong quá trình chấp thuận các Atu hội, các hình thức đời sống thánh hiến hoặc các cộng đoàn mới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích Thánh Bộ cộng tác với các Giám mục Địa phận. Điều này sẽ giúp tránh việc thành lập các Tu hội không phù hợp nếu không có đủ động lực hoặc năng lực phù hợp.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube