Đức Phanxicô: Diễn từ về Bánh ban Sự Sống của Chúa Giêsu đổi mới ‘sự kinh ngạc của chúng ta về món quà của Bí tích Thánh Thể’

Giáo hoàng Francis vẫy tay chào trong bài diễn văn với Angelus tại Vatican, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào các tín hữu trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin tại Vatican, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng lời tuyên bố của Chúa Giêsu rằng Ngài chính là “Bánh ban Sự sống” đổi mới “sự kinh ngạc của chúng ta đối với món quà của Bí tích Thánh Thể”.

Trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 8 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về ý nghĩa lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong trình thuật Tin Mừng theo Thánh Gioan được gọi là Diễn từ về Bánh ban Sự sống.

“Những lời này của Chúa Giêsu khơi dậy trong chúng ta sự ngạc nhiên đối với món quà của Bí tích Thánh Thể. Không ai trên thế giới này, dù họ có thể yêu một người khác đến mức nào đi chăng nữa, cũng có thể biến bản thân trở thành thức ăn nuôi sống họ. Chúa Giêsu đã làm như vậy, và Ngài làm như vậy vì chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy đổi mới sự ngạc nhiên này. Chúng ta hãy làm như vậy khi chúng ta tôn thờ Bánh ban Sự Sống, bởi vì sự tôn thờ lấp đầy cuộc sống với sự kinh ngạc”.

Trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích về bài đọc Phúc Âm trong ngày, Gioan 6: 41-51.

“Chúa Giêsu tự tỏ lộ mình là bánh, nghĩa là điều thiết yếu, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, nếu không có Người thì chúng ta không thể sống. Không phải là thứ bánh trong số nhiều thứ bánh khác, mà là Bánh ban Sự sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“Nói cách khác, nếu không có Ngài, thay vì chỉ tồn tại, chúng ta có thể sống để đương đầu với những cam go thử thách: bởi vì chỉ một mình Ngài mới có thể nuôi dưỡng linh hồn; chỉ một mình Ngài mới có thể tha thứ cho chúng ta khỏi những sự dữ mà chúng ta không thể tự mình vượt qua được; chỉ một mình Ngài khiến chúng ta cảm thấy được yêu thương ngay cả khi những người khác khiến chúng ta thất vọng; chỉ một mình Ngài mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương và tha thứ trong những khó khăn thử thách; chỉ một mình Ngài mang lại sự bình an đó cho tâm hồn mà nó đang tìm kiếm; chỉ một mình Ngài mới có thể ban sự sống vĩnh cửu khi cuộc sống ở đây trên trần gian chấm dứt. Ngài là Bánh ban Sự sống vô cùng quan trọng”.

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra bài phát biểu chia sẻ được truyền trực tiếp của mình tại cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô khi ngài tiếp tục hồi phục sau cuộc phẫu thuật ruột kết vào tháng 7. Những người hành hương đứng rải rác xung quanh Quảng trường, với một số người mang theo dù che nắng khi cái nóng mùa hè ở Rome đang ngày càng tăng lên.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng lời tuyên bố “Bánh ban Sự sống” của Chúa Giêsu đã tóm gọn “toàn bộ con người và sứ mạng của Ngài”.

“Điều này sẽ được chứng kiến một cách trọn vẹn ở những giây phút sau hết, trong Bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đang yêu cầu Ngài không chỉ ban thức ăn cho con người, mà còn trao ban chính mình, tự bẻ mình ra, sự sống của chính Người, máu thịt của chính Người, trái tim của chính Người, để chúng ta có được sự sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong bài đọc Tin Mừng, dân chúng không ngạc nhiên, mà tỏ ra chướng tai gai mắt trước lời tuyên bố của Chúa Giêsu.

“Có lẽ chúng ta cũng có thể chướng tai: nó có thể khiến chúng ta thoải mái hơn khi có một Thiên Chúa ở trên cao thẳm mà không dính líu đến chúng ta, trong khi chúng ta có thể xoay sở mọi vấn đề ở đây trên trái đất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong khi chỉ tay lên trời khi một cơn gió nhẹ thổi tấm thảm thêu bên dưới mang huy hiệu Giáo hoàng của ngài bay phất phới.

“Thay vào đó, Thiên Chúa đã trở nên con người để đi vào thực tế cụ thể của thế giới này, đi vào thực tế cụ thể của chúng ta. Thiên Chúa đã trở nên con người vì tôi, vì bạn, vì tất cả chúng ta, bước vào cuộc sống của mỗi chúng ta”.

“Và Ngài quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể nói với Ngài về những gì chúng ta đang cảm nhận, công việc của chúng ta, ngày sống của chúng ta, nỗi đau buồn của chúng ta, sự thống khổ của chúng ta, rất nhiều điều. Chúng ta có thể nói với Ngài tất cả mọi điều vì Chúa Giêsu mong muốn sự thân mật này với chúng ta”.

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“Chúa Giêsu không muốn gì? Ngài không muốn bị coi như là một món ăn phụ – Ngài là Bánh ban Sự sống – Ngài không muốn bị coi thường và bị đặt sang một bên, hoặc chỉ được gọi khi chúng ta cần đến Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng nhiều người ăn ít nhất một bữa mỗi ngày với những thứ khác.

“Thật là tuyệt vời đáng yêu, trước khi bẻ bánh, chúng ta mời Chúa Giêsu, Bánh ban Sự Sống, xin Ngài chúc lành cho những điều chúng ta đã làm và những điều chúng ta chưa làm”.

“Chúng ta hãy mời Chúa Giêsu vào nhà của chúng ta; chúng ta hãy cầu nguyện theo phong cách ‘giản dị đơn sơ’. Chúa Giêsu sẽ đồng bàn cùng với chúng ta và chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bởi một tình yêu to lớn hơn”.

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

Sau giờ nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón những người hành hương tại Quảng trường bên dưới, những người đến từ nhiều vùng khác nhau của Ý.

Đức Thánh Cha chúc mừng một nhóm thuộc Dòng Salêdiêng đã đến Rôma bằng xe đạp từ Triveneto, miền đông bắc nước Ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng cách cầu chúc những người hành hương có mặt một ngày Chúa nhật tràn đầy vui tươi.

“Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube