Đức Phanxicô: ‘Công lý của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi cạm bẫy của ma quỷ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 8 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 8 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài phát biểu chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng công lý của Thiên Chúa thường bị hiểu lầm chỉ là hình phạt đơn thuần trong khi thực tế nó “nâng chúng ta lên” bằng cách “giải thoát chúng ta khỏi cạm bẫy của ma quỷ”.

Vào ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa vào ngày 8 tháng 1, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng “Chúa Giêsu mặc khải công lý của Thiên Chúa”.

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta thường có một ý tưởng hạn chế về công lý và nghĩ rằng nó có nghĩa là: những người làm sai phải trả giá … và bằng cách này đền bù cho những điều sai trái mà họ đã gây ra”.

“Nhưng công lý của Thiên Chúa, như Kinh Thánh dạy, cao trọng hơn nhiều: mục đích của nó không phải là kết án kẻ có tội, mà là sự cứu rỗi và tái sinh của họ, khiến họ trở nên công chính”.

Đức Thánh Cha nói rằng công lý của Thiên Chúa không “nhằm mục đích đưa ra các hình phạt và trừng phạt, nhưng đúng hơn, như Thánh Phaolô Tông đồ khẳng định, nó bao gồm việc làm cho chúng ta, con cái của Người, trở nên công chính (x. Rm 3:22-31), giải thoát chúng ta khỏi cạm bẫy của ma quỷ, chữa lành chúng ta, một lần nữa nâng chúng ta lên”.

Đức Giêsu tiết lộ ý nghĩa sứ vụ của Người khi chịu phép rửa bên bờ sông Giođan, Đức Thánh Cha giải thích: “Người đến để thực hiện công lý thiêng liêng, đó là công lý cứu rỗi những kẻ tội lỗi; ngài đến để gánh trên vai mình tội lỗi của thế gian và xuống nước của vực thẳm … của sự chết, để cứu chúng ta khỏi bị chìm đắm trong đó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn một bài giảng của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI vào tháng 1 năm 2008, trong đó Đức cố Giáo hoàng nói: “Thiên Chúa muốn cứu chúng ta bằng cách tự mình đi đến tận cùng vực thẳm này để mọi người, ngay cả những người đã sa ngã đến mức không thể nhận biết Thiên đàng, có thể tìm thấy bàn tay của Thiên Chúa chìa ra để bám vào và vươn lên từ bóng tối hầu một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mà nhờ đó họ được tạo dựng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả các Kitô hữu cũng thực thi công lý theo cách này trong các mối tương quan với tha nhân, không lên án hay chia rẽ, nhưng với “lòng thương xót của những người chào đón bằng cách chia sẻ những vết thương và sự yếu đuối của anh chị em mình, để nâng họ lên”.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa kỷ niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.

Trước đó cùng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa tội cho 13 trẻ sơ sinh trong Nhà nguyện Sistine và đồng thời khuyến khích các bậc cha mẹ dạy con cái của họ mừng kỷ niệm lễ Rửa tội hàng năm “như một ngày sinh nhật”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại thông điệp này trong giờ Kinh Truyền tin và nói với đám đông hiện diện rằng ngài đang giao cho mọi người “bài tập về nhà” để tìm ra ngày rửa tội của họ và cử hành ngày đó.

Một số Nữ tu giương cao cờ Ukraine và Ba Lan trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 8 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một số Nữ tu giương cao cờ Ukraine và Ba Lan trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 8 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào cuối bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy nhớ cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở Ukraine. Đức Thánh Cha cho biết rằng hôm nay ngài đặc biệt nghĩ đến các bà mẹ — cả người Ukraine lẫn người Nga — đã mất con trong cuộc chiến tranh Ukraine và đồng thời phó thác họ cho Đức Trinh Nữ Maria.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng gửi lời chào đặc biệt đến một ca đoàn đến từ Bê-lem đã tham dự giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Xin cảm ơn vì đã mang đến chứng tá Kitô giáo của anh chị em từ Thánh Địa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube