Đức Phanxicô: 'Chúng ta hãy tự hỏi mình xem liệu trong thâm tâm, chúng ta có yêu mến Giáo hội hay không'

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI, Vatican vào ngày 16 tháng 2 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI, Vatican vào ngày 16 tháng 2 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu Công giáo yêu mến Giáo hội, thừa nhận “sự tốt lành và thánh thiện” bên trong Giáo hội cũng như những “mâu thuẫn” và tội lỗi.

Trong buổi tiếp kiến chung của mình tại Hội trường Phaolô VI của Vatican vào ngày 16 tháng 2, Đức Thánh Cha cho biết rằng chỉ có tình yêu thương mới giúp con người “nói ra sự thật một cách trọn vẹn”.

“Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta thường chỉ trích Giáo hội, chỉ ra những mâu thuẫn – có rất nhiều – những tội lỗi, mà trên thực tế là những mâu thuẫn của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, bởi vì Giáo hội luôn là đoàn dân của những tội nhân gặp gỡ Lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ.

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1)

“Chúng ta hãy tự hỏi mình rằng liệu trong thâm tâm, chúng ta có yêu mến Giáo hội không. Dân Chúa trên một cuộc hành trình, với nhiều hạn chế nhưng với một khao khát mãnh liệt để phụng sự và yêu mến Thiên Chúa. Trên thực tế, chỉ có tình yêu thương mới làm cho chúng ta có khả năng nói sự thật một cách trọn vẹn, theo cách thức không đảng phái; có khả năng chỉ ra những điều sai trái, cũng như nhận ra tất cả những sự tốt lành và thánh thiện đang hiện diện trong Giáo hội, bắt đầu chính từ Chúa Giêsu và Mẹ Maria”.

“Yêu mến Giáo hội, bảo vệ Giáo hội và đồng hành cùng Giáo hội. Nhưng Giáo hội không phải là một nhóm nhỏ thân cận với các Linh mục và chỉ huy mọi người, không phải vậy. Giáo hội bao gồm tất cả mọi người, tất cả mọi thành phần, đang trên một cuộc hành trình, bảo vệ lẫn nhau, trông chừng lẫn nhau”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành buổi tiếp kiến chung được phát trực tiếp của mình để chia sẻ về “Thánh Giuse, Đấng bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ”. Đức Thánh Cha giải thích rằng đây sẽ là phần cuối cùng trong loạt bài chia sẻ Giáo lý về Cha nuôi của Chúa Giêsu mà ngài đã khởi động vào tháng 11 năm 2021.

Tôi khuyến khích anh chị em cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse chính vào những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời anh chị em. Khi những lỗi lầm của chúng ta trở thành một hành động đáng hổ thẹn, chúng ta hãy  cầu xin Thánh Giuse ban cho chúng ta sự can đảm để nói lên sự thật, xin ơn tha thứ và khiêm tốn bắt đầu lại mọi thứ.

cq5dam.web.800.800 (9)

cq5dam.web.800.800 (3)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng các bài chia sẻ giáo lý nhằm bổ sung cho Tông Thư “Patris Corde”, đánh dấu kỷ niệm 150 năm việc tuyên bố Thánh Giuse là Quan thầy của Giáo hội Công giáo bởi Chân Phước Piô IX.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng tước hiệu này bắt nguồn từ các sách Tin Mừng.

“Thực ra, ở cuối mỗi câu chuyện mà Thánh Giuse là nhân vật chính, Phúc Âm ghi rằng Ngài mang Hài nhi Giêsu và Thân mẫu Người đi cùng và thực hiện những điều Thiên Chúa Trời đã truyền dạy”.

“Vì vậy, thực tế là nhiệm vụ của Thánh Giuse trong việc bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Maria quả thực hết sức nổi bật. Ngài là người giám hộ chính của hai Đấng: ‘Thật vậy, Chúa Giêsu và Đức Maria Thân mẫu Người là kho tàng quý giá nhất trong đức tin của chúng ta’, và kho báu này do Thánh Giuse canh giữ”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, trích dẫn Tông Thư Patris Corde.

Đức Thánh Cha đã mô tả Thánh Gia – Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse – là “hạt trung tâm điểm thủy của Giáo hội”.

“Và chúng ta cũng phải luôn tự hỏi bản thân rằng ‘liệu chúng ta có đang bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng mọi sức lực của mình, những người được trao phó một cách bí nhiệm cho trách nhiệm, cho sự quan tâm chăm sóc và sự giám hộ của chúng ta hay không’”, Đức Thánh Cha nói, một lần nữa trích dẫn Tông Thư của mình.

cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6)

“Và ở đây có một dấu ấn hết sức cao đẹp của ơn gọi Kitô hữu: bảo vệ. Bảo vệ sự sống, bảo vệ sự phát triển của con người, bảo vệ tinh thần, bảo vệ trái tim con người, bảo vệ công việc lao động của con người. Người Kitô hữu – chúng ta có thể nói – giống như Thánh Giuse: có nhiệm vụ phải canh giữ và bảo vệ. Việc trở thành một Kitô hữu không chỉ là đón nhận đức tin, tuyên xưng đức tin, mà còn phải bảo vệ sự sống, sự sống của chính mình, sự sống của người khác, sự sống của Giáo hội”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa Giêsu đến thế gian như một trẻ thơ mong manh yếu đuối và dễ bị tổn thương.

“Hài nhi này là Đấng sẽ nói: ‘Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy’ (Mt 25:40). Vì vậy, tất cả những người đói khát, tất cả những người xa lạ, tất cả những người trần truồng không quần áo che thân, tất cả những người yếu đau bệnh tật, tất cả mọi tù nhân đều là ‘Hài Nhi’ mà Thánh Giuse chăm sóc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Và chúng ta được mời gọi bảo vệ những người này, những anh chị em của chúng ta, như Thánh Giuse đã làm. Đó là lý do tại sao Thánh Giuse được gọi là Đấng bảo vệ tất cả những người nghèo khổ, những người bị lưu đày, những người đau khổ và thậm chí cả những người đang trong giờ lâm tử – chúng ta đã chia sẻ về điều này hôm thứ Tư tuần trước”.

“Và chúng ta cũng phải học nơi Thánh Giuse để ‘bảo vệ’ những điều tốt đẹp này: yêu mến Chúa Giêsu Hài Đồng và Thân mẫu của Người; yêu mến các Bí tích và dân Chúa; yêu thương người nghèo và Giáo xứ của chúng ta. Mỗi thực tại này luôn luôn là Hài Nhi và Thân mẫu của Người. Chúng ta phải bảo vệ, vì điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta bảo vệ Chúa Giêsu, như Thánh Giuse đã làm”.

Kết thúc bài chia sẻ Giáo lý cuối cùng về Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo hướng về Thánh Giuse vào những thời điểm khó khăn nhất đối với họ và các cộng đồng của họ.

“Khi những lỗi lầm của chúng ta trở thành một hành động đáng hổ thẹn, chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse ban cho chúng ta sự can đảm để nói lên sự thật, xin ơn tha thứ và khiêm tốn bắt đầu lại mọi thứ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Ở những nơi mà sự bách hại ngăn cản việc loan báo Tin Mừng, chúng ta hãy cầu xin Thánh Cả Giuse sức mạnh và sự kiên nhẫn để chịu đựng sự ngược đãi và đau khổ vì lợi ích của Tin Mừng”.

“Ở những nơi khan hiếm về vật chất và nhân lực và khiến chúng ta phải trải qua sự thiếu thốn, nhất là khi chúng ta được mời gọi phục vụ những người rốt hết, những người không có khả năng tự vệ, những đứa trẻ mồ côi, những người đau yếu bệnh tật, những người bị xã hội ruồng bỏ, chúng ta hãy cầu xin Thánh Cả Giuse trở thành Đấng Quan phòng của chúng ta”.

Phần tóm tắt bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha đã được đọc bằng bảy thứ tiếng và ngài chào thăm các thành viên của mỗi nhóm ngôn ngữ.

Trong bài phát biểu trước những người Công giáo nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói: “Tôi chào mừng những người hành hương nói tiếng Anh và du khách tham dự buổi tiếp kiến chung hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Nigeria và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn muôn phúc lành, niềm vui và bình an xuống trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!”.

cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8)

Trò chuyện với những người hành hương người Ý, Đức Thánh Cha đề cập đến Dòng Giáo sĩ Khiêm hạ. Ngài kể lại rằng một thành viên trẻ của Hội Dòng, Cha Richard Masivi Kasereka, đã bị giết hại tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 2 tháng 2 sau khi dâng Thánh lễ nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến.

Đức Thánh Cha nói: “Cái chết của Cha Richard, nạn nhân của bạo lực vô cớ và hết sức đáng trách, không ngăn cản gia đình, Hội Dòng và toàn thể cộng đồng Kitô hữu của quốc gia đó trở thành những sứ giả và nhân chứng của sự thiện hảo và tình huynh đệ, bất chấp những khó khăn thử thách, noi theo mẫu gương của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài chia sẻ Giáo lý của mình bằng cách đọc lời cầu nguyện với Thánh Giuse ở cuối Tông Thư Patris Corde:

Lạy Thánh Cả Giuse,

Là Đấng bảo trợ Chúa Cứu Thế

Là Bạn của Đức Trinh Nữ Maria

Chúa Cha trao phó Chúa Con cho ngài

Mẹ Maria đặt niềm tin nơi ngài

Đức Kitô đã nên người cùng ngài

Lạy Thánh Cả Giuse,

Xin cũng tỏ tình cha đối với chúng con

Xin dẫn dắt chúng con trên đường dương thế.

Xin gìn giữ chúng con trong ơn sủng, tình thương và sự can đảm,

Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen!

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube