Đức Phanxicô: ‘Chúng ta có thường hay chỉ chú tâm tới các vấn đề của mình thay vì phó thác mọi sự cho Thiên Chúa?

Đức Thánh Cha Phanxicô đọc bài diễn văn tại Angelus vào ngày 13 tháng 6 năm 2021./ Vatican_

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa muốn chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong những thử thách và phong ba bão tố của cuộc đời.

“Chúng ta có thường hay chỉ chú tâm tới các vấn đề của mình thay vì đến với Thiên Chúa và phó thác tất cả những bận tâm của chúng ta cho Ngài?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật ngày 20 tháng 6.

“Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ân sủng của một đức tin không bao giờ mệt mỏi khi tìm kiếm Thiên Chúa, không bao giờ mệt mỏi gõ cửa Trái Tim Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (3)

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về trình thuật Tin Mừng thuật lại việc các môn đệ gặp cơn bão tố trên biển khi Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tựa đầu ngủ trên mạn thuyền. Lòng đầy sợ hãi, các môn đệ kêu lên với Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta cũng vậy, chúng ta thường xuyên bị đánh gục bởi những thử thách của cuộc sống, đã kêu lên với Thiên Chúa: ‘Tại sao Ngài chỉ im lặng và không làm gì cho con?”.

“Đặc biệt là khi dường như chúng ta đang chìm dần, vì tình yêu hoặc dự án mà chúng ta đã đặt nhiều hy vọng đang dần biến mất; hay khi chúng ta đang hoàn toàn bị lệ thuộc vào những cơn sóng vô tình của sự lo âu; hoặc khi chúng ta cảm thấy mình đang chìm ngập trong những vấn đề hoặc lạc lõng giữa biển đời, không có cách giải quyết và cũng chẳng có bến đỗ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục rằng điều quan trọng cần nhớ là mặc dù Chúa Giêsu đang ngủ trên mạn thuyền trong cơn bão tố cùng với các môn đệ, nhưng Chúa Giêsu vẫn ở đó.

“Chúa Giêsu ở đó, Ngài hiện diện bên họ. Trên thực tế, Chúa Giêsu mong đợi – có thể nói như vậy – rằng chúng ta sẽ kêu cầu Ngài, đặt Ngài vào trung tâm của những gì chúng ta đang trải nghiệm. Giấc ngủ của Chúa Giêsu khiến chúng ta thức giấc. Bởi vì để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu, việc tin rằng Thiên Chúa ở đó, tin rằng Ngài hiện hữu thôi thì vẫn chưa đủ, nhưng chúng ta phải bước ra bên ngoài đặt mình ở đó với Ngài; chúng ta cũng phải cất lên tiếng nói của chúng ta với Ngài, và kêu cầu Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (1)

“Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi mình: những cơn cuồng phong ập vào cuộc đời tôi là gì? Những con sóng nào ngăn cản việc điều hướng của tôi và gây nguy hiểm cho đời sống tinh thần, cuộc sống gia đình và cả sức khỏe tâm thần của tôi? Chúng ta hãy kể tất cả điều này với Chúa Giêsu; chúng ta hãy phó thác mọi thứ cho Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúa Giêsu muốn điều này; Ngài muốn chúng ta bám víu vào Ngài để tìm nơi trú ẩn trước những sóng gió bất ngờ của cuộc đời”.

Sau giờ kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi cho người dân tại Miến Điện, những người đang chịu phải chịu cảnh đói kém và mất nhà cửa sau cuộc đàn áp bạo lực của chính phủ đối với những người phản đối cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2.

“Tôi góp chung tiếng nói của mình cùng với các Giám mục Myanmar, những người vào tuần trước đã đưa ra lời kêu gọi thu hút sự chú ý của toàn thế giới về trải nghiệm hết sức bi đát của hàng ngàn người dân ở đất nước này, những người đang phải di tản và đang chết vì đói”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Các Giám mục Công giáo trong nước đã ban hành một tuyên bố vào ngày 11 tháng 6 kêu gọi hòa bình, kêu gọi một hành lang nhân đạo trong các khu vực xung đột, và tôn trọng sự thánh thiêng của các cơ sở thờ tự.

Các Giám mục cũng yêu cầu các Giáo phận Công giáo tại Miến Điện “khởi động khoảng thời gian cầu nguyện thống thiết, hướng tới lòng trắc ẩn nơi tâm hồn của tất cả mọi người và hòa bình cho quốc gia này” với Thánh lễ hàng ngày, Chầu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi.

“Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chạm đến trái tim của tất cả những người mang lại hòa bình cho Myanmar”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (2)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đánh dấu Ngày Tị nạn Thế giới, và đồng thời cũng cho biết rằng sự kiện này là một lời nhắc nhở “hãy mở rộng quả tim của chúng ta với những người tị nạn” và “biến nỗi buồn và niềm vui của họ trở thành nỗi buồn và niềm vui của chính chúng ta”.

“Chớ gì chúng ta học hỏi từ sự kiên cường dũng cảm của họ. Và vì vậy, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cộng đồng nhân loại phát triển như một đại gia đình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Tin Mừng Chúa Nhật tuần này nói về việc các môn đệ gặp cơn bão tố trên biển nhắc nhở ngài về nhiều người tị nạn đang lênh đênh trên những chiếc thuyền giữa đại dương và kêu cầu Thiên Chúa trong tình trạng khốn quẫn của họ.

“Đây chính là sự khởi đầu của đức tin của chúng ta: hầu nhận ra rằng một mình chúng ta không thể giữ cho mình khỏi bị nhấn chìm; chúng ta cần Chúa Giêsu như những người thủy thủ cần những vì sao để tìm đường đi của họ. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng chúng ta không thể làm gì tự sức mình, từ việc cảm thấy chúng ta cần Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Khi chúng ta vượt qua sự cám dỗ để khép mình lại, khi chúng ta vượt qua hình thức sùng đạo sai lầm không muốn làm phiền Thiên Chúa, khi chúng ta kêu cầu Người, Người có thể làm nên những điều kỳ diệu trong chúng ta. Đó chính là sức mạnh cao quý và phi thường của lời cầu nguyện, có tác dụng làm nên những điều kỳ diệu”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube