Đức Phanxicô: ‘Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên’

ĐTC

Hôm qua, Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người cởi mở với sự mới mẻ mà Chúa Giêsu muốn mang lại trong cuộc sống hàng ngày của họ.

“Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Đây là vẻ đẹp của một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói hôm 30/1.

“Chúa muốn chúng ta có một tâm trí cởi mở và một trái tim đơn giản. Xin Đức Mẹ, gương mẫu của sự khiêm nhường và sẵn sàng, chỉ cho chúng ta con đường để chào đón Chúa Giêsu.”

Phát biểu từ cửa sổ Cung điện Tông đồ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói với đám đông tụ tập bên dưới rằng “cần có sự khiêm tốn để gặp gỡ Thiên Chúa” và “để cho chúng ta được Ngài gặp gỡ”.

“Chúa Giêsu muốn anh chị em chấp nhận Ngài trong thực tế hàng ngày mà anh chị em đang sống; trong Giáo hội ngày nay, như nó là; ở những người gần gũi với anh chị em mỗi ngày; trong thực tế của những người cần giúp đỡ, trong các vấn đề của gia đình anh chị em, trong cha mẹ của anh chị em, trong con cái của anh chị em, trong ông bà, trong việc chào đón Thiên Chúa ở đó” – ĐTC nói.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng thật ngu ngốc khi ai đó nghĩ rằng chỉ cần nghiên cứu thần học hoặc tham gia các lớp giáo lý, là người ta có thể “biết tất cả mọi thứ về Chúa Giêsu”.

“Có lẽ, sau nhiều năm là tín hữu, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết rõ Chúa, với những ý tưởng và phán đoán của chúng ta, rất thường xuyên. Rủi ro là chúng ta đã quen, chúng ta đã quá quen với Chúa Giêsu”, ngài nói.

“Rồi chúng ta khép mình lại, chúng ta khép mình lại với sự mới mẻ của Ngài, với khoảnh khắc Ngài gõ cửa nhà chúng ta và xin chúng ta một điều gì đó mới mẻ, và muốn đi vào gặp gỡ chúng ta. Chúng ta phải thôi cố định mình ở vị trí và lập trường của riêng mình”.

Sau khi đọc Kinh Truyền tin bằng tiếng Latinh với đám đông, Đức Thánh Cha chào đón một nhóm các trẻ em tham gia “Caravan Hòa Bình” do Công giáo Tiến hành tổ chức; các em đã thả những quả bóng đầy màu sắc lên bầu trời.

Khi nhìn những quả bóng đầy màu sắc bay lên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đó là một dấu hiệu của hy vọng mà những người trẻ ở Roma đang mang đến cho chúng ta ngày hôm nay.”

Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến những người ở Đông Á và các nơi khác trên thế giới sẽ đón Tết Nguyên đán vào ngày 1 tháng 2.

“Thật tuyệt vời khi các gia đình tìm thấy cơ hội để tụ họp lại với nhau và trải nghiệm những khoảnh khắc của tình yêu và niềm vui”, ĐTC nói.

“Thật không may, nhiều gia đình sẽ không thể gặp nhau trong năm nay vì đại dịch. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm vượt qua thử thách”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc nhớ Ngày Phong thế giới, diễn ra hàng năm vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Giêng. Ngài kêu gọi sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn về y tế cho những người mắc bệnh phong, chính thức được gọi là bệnh Hansen.

“Cần phải cùng nhau làm việc hướng tới sự hội nhập đầy đủ của những người này, vượt qua mọi hình thức phân biệt đối xử liên quan đến một căn bệnh mà không may vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là trong những bối cảnh xã hội khó khăn nhất”, ngài nói.

Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đặc biệt đến tất cả các linh mục và tu sĩ Salesian vào đêm trước lễ Thánh Gioan Bosco, nói thêm rằng ngài hiệp thông với Thánh lễ được dâng tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu ở Turino, Ý.

“Chúng ta nghĩ về vị thánh, người cha và người thầy vĩ đại này của người trẻ. Ngài không khép mình trong nhà thờ. Ngài không khép mình lại trong những thứ của riêng mình. Ngài đã ra đường để tìm kiếm những người trẻ tuổi, với sự sáng tạo là dấu ấn của ngài”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Hoàng Tâm (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube