Đức Phanxicô: 'Chúa Giêsu ở bên chúng ta mọi lúc mặc dù chúng ta có thể không nhận thức được điều đó'

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý dành riêng về đời sống cầu nguyện Kitô giáo trong buổi Tiếp kiến Chung hàng tuần hôm thứ Tư ngày 12/5, suy ngẫm về việc cầu nguyện đôi khi khó khăn như thế nào và về việc nhiều nhân vật Kitô giáo vĩ đại đã phải vật lộn để vượt qua sự chán chường và khủng hoảng trong những thời điểm thử thách.

“Việc cầu nguyện của người Kitô hữu, giống như toàn bộ đời sống Kitô hữu, không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các tín hữu sau buổi Tiếp kiến Chung hôm thứ Tư thông qua các phương tiện truyền thông tại Sân Damaso tại Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng rất nhiều người trong số “các nhân vật cầu nguyện vĩ đại mà chúng ta gặp gỡ trong Kinh Thánh và trong lịch sử của Giáo hội đều không có một đời sống cầu nguyện thoải mái”, nhưng khuyến khích chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa Giêsu luôn ở bên chúng ta.

Tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý dành riêng về đời sống cầu nguyện Kitô giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào chủ đề “cuộc chiến thiêng liêng”, và về việc các bậc thầy cầu nguyện vĩ đại trong lịch sử Kitô giáo nhận ra rằng cầu nguyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, đối với bản chất con người chúng ta.

Cầu nguyện không phải là điều dễ dàng

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng cầu nguyện chắc chắn mang lại sự bình an sâu thẳm, nhưng cầu nguyện không phải là điều dễ dàng: “Mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện, trong tâm trí chúng ta ngay lập tức xuất hiện nhiều hoạt động khác, mà lúc đó dường như quan trọng hơn và cấp bách hơn. Hầu như luôn luôn lúc nào cũng thế, sau khi trì hoãn việc cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng những điều đó không cần thiết chút nào, và chúng ta có thể đã lãng phí thời gian”.

“Đây chính là cách kẻ thù lừa dối chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha đã suy tư về việc một số vị Thánh đã than phiền về sự mệt mỏi và khó chịu của việc cầu nguyện nhưng vẫn tiếp tục kiên trì cầu nguyện trong nhiều năm, “mà không cảm nếm được niềm vui, không nhận thức được sự hữu ích của việc cầu nguyện”.

“Thinh lặng, cầu nguyện và tập trung là những bài tập khó, và đôi khi bản chất con người nổi loạn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Chúng ta thà ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, nhưng không phải là ở đó, ngồi trên ghế trong nhà thờ để cầu nguyện”.

Đức tin quả thực không hề dễ dàng, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm, và đôi khi nó diễn ra gần như hoàn toàn trong bóng tối, không có điểm tham chiếu”.

Những kẻ thù của cầu nguyện

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục giải thích rằng Sách Giáo Lý liệt kê một loạt dài những kẻ thù của việc cầu nguyện (xin xem số 2726-2728), nhưng nó dạy chúng ta rằng lời cầu nguyện, mặc dù là một món quà miễn phí và những không của ân sủng của Thiên Chúa, có thể bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của con người về sự chán nản, buồn bã hoặc thất vọng:

“Một số người nghi ngờ rằng lời cầu nguyện có thể thực sự đến được với Đấng Toàn năng: nhưng tại sao Thiên Chúa lại cứ tiếp tục im lặng? Đối mặt với sự lảng tránh của Thiên Chúa, những người khác nghi ngờ rằng cầu nguyện chỉ là một hoạt động tâm lý đơn thuần; điều gì đó có thể hữu ích, nhưng không đúng đắn và cũng không cần thiết: một người thậm chí có thể là một người giữ đạo nhưng lại không phải là một người có đức tin”.

Những kẻ thù tồi tệ nhất của việc cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, được tìm thấy trong chính chúng ta.

Những lời lẽ trí tuệ

Tự vấn bản thân “chúng ta nên làm gì khi bị cám dỗ, khi mọi thứ dường như dao động?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nêu cao những tấm gương và bài học rút ra từ lịch sử tu đức và từ những “bậc thầy của tâm hồn”, những người đã cống hiến những đóng góp và những lời lẽ khôn ngoan để đối phó với những thời điểm cam go.

Ví dụ, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “Các Bài giảng Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola là một cuốn sách ngắn chứa đầy sự khôn ngoan tuyệt vời, dạy cách sắp sếp cuộc sống của một người một cách trật tự: Nó làm cho chúng ta hiểu rằng ơn gọi Kitô hữu là một cuộc chiến đấu, đó là quyết định đứng dưới ngọn cờ của Chúa Giêsu Kitô chứ không phải dưới ngọn cờ của ma quỷ, cố gắng làm điều lành ngay cả khi điều đó trở nên khó khăn”.

Chúa Giêsu luôn ở bên chúng ta

Nhưng trong những thời điểm thử thách, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không đơn độc, có Đấng luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại những thử thách mà vị Ẩn sĩ, Thánh Antôn Viện Phụ phải đối mặt khi cầu nguyện trở thành một cuộc chiến cam go:

Người viết tiểu sử của Thánh Antôn, Đức Thánh Cha Phanxicô kể lại, cho chúng ta biết rằng Thánh Antôn Viện Phụ đã bị xáo trộn bởi những thử thách của mình, nhưng đã nỗ lực chống lại: “Cuối cùng khi đã thanh thản trở lại, Thánh Antôn quay sang Chúa với giọng điệu gần như trách móc: ‘Chúa đã ở đâu? Tại sao Chúa không đến ngay lập tức để chấm dứt sự đau khổ của con?’. Và Chúa Giê-su trả lời: “Antôn, Ta đã ở đó. Nhưng Ta đã chờ đợi để xem con chiến đấu”.

Một phép lạ đã được chứng kiến

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thuật lại kinh nghiệm cá nhân của mình từ khi Ngài còn làm việc tại một Giáo phận ở Argentina. Đức Thánh Cha Phanxicô kể câu chuyện về một người cha có đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, một công nhân thường xuyên không tham dự Thánh lễ vào mỗi Chúa nhật, đã vượt qua chặng đường 70 cây số để cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Lujan, Quan Thầy của Argentina. Khi đến đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đã 10 giờ tối và Vương Cung Thánh Đường đã đóng cửa. Nhưng ông đã cầu nguyện liên lỉ suốt đêm hôm đó trước cổng nhà thờ, và khi cửa nhà thờ mở cửa vào sáng hôm sau, ông bước vào, cúi chào Đức Mẹ, và sau đó trở về nhà và đứa con gái của ông đã được chữa lành.

“Liên lỉ cầu nguyện, người đàn ông đó đã được Đức Mẹ ban ơn. Đức Mẹ đã lắng nghe lời cầu nguyện của người đàn ông đó. Đó là điều mà tôi đã chứng kiến: lời cầu nguyện đạt được những điều kỳ diệu bởi vì lời cầu nguyện đi thẳng vào sự dịu dàng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng nhìn chúng ta như một người cha”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Điều đó xảy ra, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, khi chúng ta xin một ơn nào đó mà chúng ta đang cần, “cầu nguyện là một cuộc chiến và Thiên Chúa luôn luôn ở bên chúng ta”.

‘Tôi đã nghĩ rằng tôi cô độc những không phải vậy’

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận, Chúa Giêsu luôn luôn ở bên chúng ta: “Nếu trong những giây phút mù mịt tăm tối, chúng ta không thể nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài trong tương lai”, và Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng: “Cuối đời, nhìn lại, chúng ta cũng sẽ có thể nói: ‘Tôi đã nghĩ rằng tôi cô độc, nhưng không, không phải vậy: Chúa Giêsu luôn ở bên tôi”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube