Đức Phanxicô: ‘Chúa Giêsu muốn bước vào sự trống rỗng của chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông điệp Angelus hàng tuần của mình vào ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Khi mọi nỗ lực của bạn đều vô ích, khiến bạn thất vọng và trống rỗng, Chúa Giêsu muốn ở gần bạn, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2.

Trong thông điệp công khai vào ngày 6 tháng 2, Đức Thánh Cha nói: “Mỗi ngày con thuyền cuộc đời của chúng ta rời bến bờ quê hương để ra khơi hoạt động hàng ngày; mỗi ngày chúng ta nỗ lực ‘thả lưới chỗ nước sâu’, nuôi dưỡng những ước mơ, thực hiện các dự án, sống tình yêu thương trong các mối tương quan của chúng ta”.

“Nhưng nhiều lần, giống như Phêrô, chúng ta đã trải nghiệm ‘đêm của những mẻ lưới trống rỗng’ – sự thất vọng vì làm việc cật lực mà không nhìn thấy những kết quả mong muốn”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta kinh ngạc. Thiên Chúa muốn “bước vào con thuyền cuộc đời của chúng ta khi chúng ta chẳng có gì để dâng Ngài; Ngài muốn bước vào sự trống rỗng của chúng ta và lấp đầy khoảng trống đó bằng sự hiện diện của Ngài; Thiên Chúa muốn tận dụng sự nghèo khó của chúng ta để rao truyền sự giàu có của Ngài, Ngài muốn tận dụng sự khốn cùng của chúng ta để rao truyền Lòng thương xót của Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông điệp Angelus hàng tuần của mình vào ngày 6 tháng 2 năm 2022 | Truyền thông Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trước khi nguyện Kinh Truyền Tin, lời cầu nguyện truyền thống về Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về bài đọc Tin Mừng trong ngày, kể lại khoảnh khắc Chúa Giêsu đang rao giảng, bị một đám đông vây quanh. Chúa Giêsu nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá của Simon Phêrô, và Ngài xuống thuyền tiếp tục giảng dạy cho đám đông đang tụ tập trên bờ.

Phúc âm Lu-ca kể: “Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : ‘Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá’. Ông Simon đáp: ‘Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới’. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới”.

Giống như với Thánh Phêrô, trước đây được gọi là Simon, Chúa Giêsu muốn ở gần chúng ta, bất kể chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: Thiên Chúa không muốn một chiếc du thuyền; một chiếc thuyền nhỏ bé đơn sơ, ‘xiêu vẹo’ là đủ cho Ngài, miễn là chúng ta chào đón Ngài”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Nhưng liệu chúng ta – tôi tự hỏi mình – có để Ngài bước lên con thuyền cuộc đời mình không? Chúng ta có sẵn sàng trao phó cho Ngài chút ít chúng ta có không?”.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng đôi khi, vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta cảm thấy không xứng đáng với Thiên Chúa. “Nhưng đây là một cái cớ mà Thiên Chúa không thích, bởi vì nó khiến chúng ta xa cách Ngài”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài là Thiên Chúa của sự gần gũi, của lòng trắc ẩn, của sự dịu dàng, và ngài không tìm kiếm chủ nghĩa hoàn hảo: Ngài tìm kiếm sự đón nhận”.

“Nếu chúng ta chào đón Thiên Chúa bước vào con thuyền của mình, chúng ta có thể ra khơi. Với Chúa Giêsu, chúng ta vượt qua đại dương của cuộc đời mà không sợ hãi, không thất vọng khi không đánh bắt được gì, và không đầu hàng ý tưởng rằng ‘chẳng còn gì để làm nữa’”, Đức Thánh Cha nói.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phê rô trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phê rô trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, luôn có một điều gì đó đẹp đẽ và can đảm có thể được thực hiện, trong cuộc sống của chúng ta và trong đời sống của Giáo hội và xã hội.

“Chúng ta luôn có thể bắt đầu lại, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng tôi quay trở lại cuộc chơi, bởi vì Ngài mở ra những khả năng mới. Vì vậy, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi này: Chúng ta hãy xua đuổi sự bi quan, sự ngờ vực và ra khơi cùng với Chúa Giêsu. Thậm chí ngay cả chiếc thuyền nhỏ bé trống rỗng của chúng ta cũng sẽ chứng kiến một mẻ lưới diệu kỳ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thu hút sự chú ý đến hai “ngày” được cử hành vào ngày 6 tháng 2, vốn thu hút sự nhận thức về các vấn đề quan trọng: Ngày Quốc tế Không khoan nhượng cho việc cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ và Ngày Vì Sự sống của Giáo hội Công giáo ở Ý.

Tại Ý, Ngày Vì Sự Sống đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 2 với chủ đề “Bảo vệ tất cả mọi sự sống”.

“Lời kêu gọi này có giá trị đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất: người già, người bệnh và thậm chí cả những đứa trẻ bị ngăn cản không được chào đời”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi tham gia cùng các Giám mục Ý trong việc quảng bá nền văn hóa sự sống như một phản ứng đối với logic của sự từ chối và sự suy giảm nhân khẩu học. Tất cả mọi sự sống đều phải được bảo vệ, luôn luôn là như vậy”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói về thực hành cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ, một chiến dịch mà Đức Thánh Cha cho biết rằng khoảng ba triệu trẻ em gái phải trải qua mỗi năm, “thường trong những điều kiện rất nguy hiểm cho sức khỏe của họ”.

“Thực hành này, thật không may, phổ biến ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, hạ thấp phẩm giá của phụ nữ và làm suy yếu nghiêm trọng sự toàn vẹn về thể chất của họ”, Đức Thánh Cha nói.

Các thành viên của mạng lưới Talitha Kum tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các thành viên của mạng lưới Talitha Kum tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng vào ngày 8 tháng 2, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành Lễ Thánh Josephine Bakhita cựu nô lệ và Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư chống lại Nạn buôn người. Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần phục vụ của Talitha Kum, một mạng lưới bao gồm các Nữ tu và những người khác nỗ lực làm việc nhằm chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại trên khắp thế giới, và làm phép tác phẩm điêu khắc về Thánh Bakhita của nghệ nhân Timothy P. Schmalz.

“Nạn buôn người là một vết thương sâu, gây ra bởi việc theo đuổi lợi ích kinh tế mà không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với con người”, Đức Thánh Cha nói. “Rất nhiều thiếu nữ – chúng ta nhìn thấy họ trên các đường phố – những người không được tự do, là nô lệ của những kẻ buôn người, những người buộc họ phải làm lụng và nếu họ không mang tiền về, sẽ đánh đập họ. Điều này đang xảy ra ở các thành phố của chúng ta ngày nay. Chúng ta hãy thực sự suy nghĩ về điều đó”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube