Đức Phanxicô cảnh báo về việc lợi dụng Thiên Chúa và người khác cho những mục đích cá nhân

Đức Giáo hoàng Phanxicô chào đón đám đông từ cửa sổ dinh Tông tòa của mình nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 1 tháng 8 năm 2021. Trong thông điệp Angelus của mình, Đức giáo hoàng nói rằng mọi người nên tìm kiếm Chúa Giêsu từ tình yêu chân chính, không tính toán lợi lộc cho bản thân. (Ảnh CNS / Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông từ cửa sổ dinh Tông tòa của mình nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 1 tháng 8 năm 2021. Trong thông điệp trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói rằng mọi người nên tìm kiếm Chúa Giêsu từ tình yêu chân chính, không tính toán lợi lộc cho bản thân (Ảnh CNS / Truyền thông Vatican)

Mọi người nên tìm kiếm Chúa Giêsu từ tình yêu chân chính, không tính tư lợi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tại sao tôi tìm kiếm Chúa? Đâu là động lực cho đức tin của tôi, cho đức tin của chúng ta? ”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt ra những câu hỏi trên trong bài giảng Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật ngày 01 tháng 08 vừa qua.

Điều quan trọng là phải suy ngẫm về căn nguyên đức tin của mỗi người chúng ta bởi vì có thể đó vẫn là một đức tin “chưa trưởng thành” bị thúc đẩy bởi “sự cám dỗ sùng bái thần tượng”, tức là sự cám dỗ “thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa cho những mục đích riêng, để giải quyết các vấn đề riêng của chúng ta,” trông cậy vào Chúa để có được những thứ “chúng ta không thể tự mình có được, vì các lợi ích riêng của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Một đức tin như vậy vẫn là đức tin hời hợt và thậm chí, có thể nói rằng, đức tin đó vẫn là một đức tin mờ ảo: chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa để nuôi sống chúng ta và sau đó quên đi Người khi chúng ta đã ăn no,” Đức Thánh Cha nói, khi suy ngẫm về bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật từ Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu nhìn thấy một đám đông đang tìm kiếm Người vì người ta đã chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Đức Thánh Cha nói: “Việc bày tỏ những nhu cầu của chúng ta với lòng Chúa là đúng, nhưng Chúa, Đấng hành động vượt xa những sự mong đợi của chúng ta, trước hết muốn ở với chúng ta trong mối tương quan của tình yêu. Và tình yêu đích thực là vô tư, là tự tại. Nếu yêu thương nhưng lại mong cầu được đền đáp thì đó chính là tư lợi, và rất thường xuyên trong đời sống của mình, chúng ta bị thúc đẩy bởi tư lợi”.

Sống một đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời có nghĩa là làm theo ý muốn của Ngài, đó là chào đón Chúa Giê-su bằng tình yêu thương, “không chỉ bằng các nghi thức tôn giáo hoặc tuân theo các giới luật đặc biệt,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Thiên Chúa muốn có một mối tương quan trong tình yêu với chúng ta, một mối tương quan vượt ra ngoài logic của lợi lộc và tính toán. ”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói, điều này không chỉ áp dụng đối với Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn cho tất cả các mối quan hệ. Ngài nhấn mạnh nguy cơ “lợi dụng con người và lợi dụng hoàn cảnh để phục vụ cho mục đích riêng của chúng ta” khi người ta chủ yếu chỉ tìm cách để thỏa mãn các nhu cầu của bản thân.

Vì vậy, Tin Mừng mời gọi mọi người “chào đón Chúa Giêsu như bánh ban sự sống” và học cách yêu thương người khác “một cách tự do, không toan tính, không lợi dụng con người, một cách tự do với lòng quảng đại và sự cao cả”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thanh Phi (theo CNS)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube