Đức Phanxicô: Cái chết của trẻ em trong cuộc xung đột Israel-Gaza 'khủng khiếp và không thể chấp nhận được'

Giáo hoàng Francis vẫy tay từ cửa sổ của cung điện tông tòa nhìn ra Quảng trường St. Peters, trong buổi cầu nguyện hàng tuần của Angelus, sau đó là lễ đọc kinh Regina Coeli vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 tại Vatican. (Ảnh: AFP)

ĐTC Phanxicô vẫy tay từ cửa sổ Điện Tông Tòa nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sau giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 tại Vatican (Ảnh: AFP)

Hôm Chúa nhật ngày 16/5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết nhằm chấm dứt bạo lực gia tăng tại Thánh Địa.

Phát biểu sau khi chủ sự giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm 16 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự báo động về cuộc xung đột Israel-Gaza khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Ngài nói: “Trong những ngày này, các cuộc đụng độ vũ trang bạo lực giữa Dải Gaza và Israel đã diễn ra và có nguy cơ biến thành vòng xoáy chết chóc và hủy diệt. Nhiều người đã bị thương, và nhiều người vô tội đã chết”.

“Trong số đó có cả trẻ em, và điều này thật khủng khiếp và không thể chấp nhận được. Cái chết của những đứa trẻ này là một dấu hiệu cho thấy một dân tộc không muốn xây dựng tương lai, nhưng muốn phá hủy nó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng than phiền về tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng liên quan đến người Do Thái và người Ả Rập bên trong Israel.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Hơn nữa, đỉnh điểm của sự hận thù và bạo lực đang ảnh hưởng đến các thành phố khác nhau ở Israel là một vết thương nghiêm trọng đối với tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình giữa các công dân, vốn sẽ khó chữa lành nếu không cởi mở đối thoại ngay lập tức”.

“Tôi tự hỏi mình: sự hận thù và trả thù sẽ dẫn đến đâu? Chúng ta có thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng hòa bình bằng cách phá hủy đối phương?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi sự bình tĩnh trong khu vực, đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo địa phương và cộng đồng quốc tế giúp bảo đảm hòa bình.

“Chúng ta hãy không ngừng cầu nguyện để người dân Israel và người dân Palestine có thể tìm thấy con đường đối thoại và tha thứ, trở thành những người kiên nhẫn xây dựng hòa bình và công lý, từng bước mở ra một hy vọng chung, cho sự chung sống giữa những người huynh đệ với nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trước khi xướng kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc xung đột, đặc biệt là trẻ em.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát trực tiếp bài chia sẻ sau giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, nơi những người hành hương đứng tham dự và đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về bài đọc Tin Mừng (Mác-cô 16: 15-20) nhân Lễ Trọng Chúa Thăng Thiên, được cử hành vào Chúa Nhật ở Ý và các quốc gia khác, nhưng được của hành hôm Thứ Năm tại Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ: “Thông thường, như chúng ta biết, những cảnh chia ly thường man mác buồn, chúng mang lại cho những người ở lại cảm giác của sự hụt hẫng, bị bỏ rơi; nhưng điều này không xảy ra đối với các môn đệ. Mặc dù phải xa cách Chúa Giêsu, nhưng họ không nản lòng, trái lại, họ vui mừng và sẵn sàng lên đường truyền giáo trong thế giới”.

Giống như các Tông đồ, chúng ta cũng hãy vui mừng khi thấy Chúa Giêsu về trời vì Chúa Thăng Thiên đã hoàn thành sứ mạng của Người ở giữa chúng ta.

Chỉ tay lên trời, Đức Thánh Cha Phanxicô nói một cách dứt khoát: “Chúa Giêsu là người đầu tiên vào Thiên đàng, bởi vì Chúa Giêsu là con người, là người thật, Ngài là Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật; chúng ta cũng sẽ được vào Thiên đàng và điều này mang lại cho chúng ta niềm vui”.

“Chúa Giêsu giờ đây ngự bên hữu Thiên Chúa, lần đầu tiên, thân thể của Chúa Giêsu, và trong mầu nhiệm này, mỗi người chúng ta chiêm ngưỡng điểm đến tương lai của mình. Đây hoàn toàn không phải là một sự từ bỏ; Chúa Giêsu tiếp tục ở lại với các môn đệ, với chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng điều này sẽ mang lại cho các Kitô hữu không chỉ cảm giác an toàn mà còn cả niềm vui vì Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần của Ngài.

“Chúa Giêsu đã lên trời: người đầu tiên ngự bên hữu Chúa Cha. Ngài ra đi với những vết thương vốn là cái giá phải trả vì sự cứu rỗi của chúng ta, và Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Và rồi Ngài sai chúng ta Chúa Thánh Thần, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để ra đi và lên đường truyền giáo. Do đó, niềm vui của ngày hôm nay, do đó cũng là niềm vui của Ngày Thăng thiên này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Anh chị em thân mến, nhân ngày lễ Thăng Thiên này, khi chúng ta chiêm ngắm Thiên đàng, nơi Chúa Kitô đã thăng thiên và ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của Đấng Phục sinh trong thế giới trong những tình huống cụ thể của cuộc sống”.

Sau giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa nhật ngày 16/5 là ngày bắt đầu “Tuần lễ Laudato si’”, lấy cảm hứng từ Thông điệp về môi trường năm 2015 của Ngài và được tổ chức bởi Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị một tràng pháo tay để vinh danh vị Linh mục người Đức, Cha Phanxicô Thánh Giá Jordan, người đã được tuyên phong Chân Phước tại Rome vào ngày 15 tháng Năm.

“Chớ gì lòng nhiệt thành tông đồ của Ngài là tấm gương cũng như sự hướng dẫn cho tất cả những ai trong Giáo hội, những người được kêu gọi để mang lời và tình yêu của Chúa Giêsu đến mọi môi trường”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đề cập đến một nhóm các tín hữu hành hương cầm một bức ảnh lớn của vị tân Chân Phước và vẫy những chiếc khăn trắng.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube