Đức Phanxicô: ‘Các Giáo xứ là những nơi cần thiết cho việc phát triển đức tin và cộng đoàn’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các tín hữu sau buổi tiếp kiến các nhà lãnh đạo bộ phận giới trẻ thuộc phong trào Công giáo Tiến hành Ý tại Vatican, ngày 29 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón mọi người sau buổi tiếp kiến các nhà lãnh đạo bộ phận giới trẻ thuộc phong trào Công giáo Tiến hành Ý tại Vatican, ngày 29 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

RÔMA – Đại dịch COVID-19 đã làm suy yếu nhiều Giáo xứ, nhưng cộng đoàn đó “ở giữa các gia đình, ở giữa con người”, vẫn là một nơi cần thiết để nuôi dưỡng và chia sẻ đức tin, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người trẻ Ý.

Giáo xứ là “môi trường bình thường, nơi chúng ta học cách lắng nghe Tin Mừng, nhận biết Chúa Giêsu, phục vụ với sự quảng đại cho đi nhưng không, cầu nguyện trong cộng đoàn, chia sẻ các kế hoạch và sáng kiến, cảm nhận mình là một phần của Dân Thánh của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các nhà lãnh đạo bộ phận giới trẻ thuộc phong trào Công giáo Tiến hành Ý, một chương trình xây dựng đức tin và tiếp cận xã hội dựa trên Giáo xứ.

Gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ vào ngày 29 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài biết rằng ở hầu hết các thành phố và thị trấn, nhà thờ Giáo xứ không phải là trung tâm của đời sống tôn giáo và xã hội như khi ngài lớn lên, nhưng “vì hành trình đức tin và sự trưởng thành của chúng ta, kinh nghiệm nơi Giáo xứ đã và rất quan trọng, không thể thay thế được”.

Với sự kết hợp của các thành viên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, Giáo xứ là nơi để trải nghiệm việc “trong Giáo hội, tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau qua Bí tích rửa tội; tất cả chúng ta đều là nhân vật chính và có trách nhiệm; chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tất cả đều vì lợi ích của cộng đoàn; đời sống đó là ơn gọi, theo Chúa Giêsu; và đức tin đó là một món quà để được cho đi, một món quà để làm chứng”.

Một phần của lời chứng đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là thể hiện cụ thể cách đức tin dẫn đến đức ái và khát vọng công lý.

Trong khu vực lân cận, thị trấn và khu vực, “phương châm của chúng ta không phải là ‘Tôi không quan tâm’, mà phải là ‘Tôi quan tâm!’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Căn bệnh của sự bàng quang” có thể “nguy hiểm hơn cả ung thư”, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người trẻ tuổi. “Sự khốn khổ của con người không phải là số phận dành cho một số người bất hạnh, mà hầu như luôn là kết quả của những bất công cần phải được xóa bỏ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ tuổi không nên thất vọng hoặc nản lòng trước thực tế rằng trong Giáo xứ của họ “chiều kích cộng đồng hơi lu mờ”, một điều gì đó “đã trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch”.

Việc học cách coi nhau như anh chị em, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, không bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ hay sinh hoạt nào đó trong Giáo xứ, nhưng với mỗi người qua lời cầu nguyện và đặc biệt, qua Bí tích Thánh Thể được cử hành và chia sẻ trong Giáo xứ.

“Tinh thần huynh đệ trong Giáo hội được thiết lập trên Chúa Kitô, trên sự hiện diện của Người trong chúng ta và giữa chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nhờ Người, chúng ta chào đón nhau, chịu đựng lẫn nhau – tình yêu Kitô giáo được xây dựng trên sự chịu đựng lẫn nhau – và tha thứ cho nhau”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube