Đức Giáo hoàng ở Canada: Kinh Chiều tại Quebec, ‘làm cho Chúa Giêsu được biết đến trong các sa mạc tâm linh của thời đại chúng ta’

KC

“Thế tục hóa là một thách thức đối với trí tưởng tượng mục vụ của chúng ta, nó là cơ hội để tái định vị đời sống tâm linh thành những hình thức mới và những cách thức mới của sự hiện hữu.”

Đức Giáo hoàng đã nói như vậy trong giờ Kinh Chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các thừa tác viên mục vụ, được cử hành hôm 28/7 tại Đền thờ Đức Bà ở Quebec, khi ngài kêu gọi hãy tránh “cái nhìn tiêu cực” về thế giới và hãy biết cách phân biệt giữa hiện tượng thế tục hóa và chủ nghĩa thế tục.

“Cái nhìn biện phân, trong khi làm cho chúng ta thấy rõ những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong việc loan truyền niềm vui của đức tin, sẽ kích thích chúng ta khám phá lại niềm đam mê mới đối với việc loan báo Tin Mừng, tìm kiếm ngôn ngữ mới, thay đổi một số ưu tiên mục vụ, đi đến điều thiết yếu” – Đức Phanxicô giải thích, và ngài xác định rằng “tinh thần thập tự chinh” không phải là tinh thần Kitô hữu.

“Khi chúng ta quan sát nền văn hóa mà trong đó chúng ta đắm chìm, với các ngôn ngữ và biểu tượng của nó, chúng ta phải cẩn thận để không còn là tù nhân của sự bi quan và oán giận, khiến mình đi đến những nhận định tiêu cực hoặc những hoài niệm vô ích” – lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng, theo đó “cần phải loan báo Tin Mừng để mang đến cho những con người ngày nay niềm vui của đức tin. Nhưng lời loan báo này trước hết không được đưa ra bằng lời nói, mà là qua chứng từ tràn ngập tình yêu thương nhưng không, như Thiên Chúa làm với chúng ta. Đó là một lời loan báo yêu cầu chúng ta nhập thể trong một lối sống cá nhân và giáo hội có thể khơi dậy ước muốn về Chúa, thấm nhuần hy vọng, truyền đạt sự tin tưởng và khả tín.”

Có ba thách thức đặt ra với các giám mục Canada, bắt đầu bằng việc “làm cho Chúa Giêsu được biết đến”: “Trong các sa mạc tâm linh của thời đại chúng ta, được tạo ra bởi chủ nghĩa thế tục và sự thờ ơ, cần phải quay trở lại lời rao giảng tiên khởi. Chúng ta không thể giả định truyền đạt niềm vui của đức tin bằng cách trình bày các khía cạnh thứ yếu cho những người chưa chấp nhận Chúa trong cuộc sống, hoặc chỉ bằng cách lặp lại một số thực hành hay nhân rộng các hình thức mục vụ của quá khứ. Cần phải tìm ra những cách thức mới để rao giảng trọng tâm của Tin Mừng cho những người chưa gặp Chúa Kitô. Điều này giả định một sự sáng tạo mục vụ để tiếp cận mọi người ngay ở nơi họ đang sống, tìm kiếm các cơ hội lắng nghe, đối thoại và gặp gỡ. Chúng ta cần phải trở lại với sự thiết yếu và nhiệt tình của Công Vụ Các Tông Đồ, với vẻ đẹp của cảm thức rằng chúng ta là công cụ cho sự phong nhiêu của Thánh Thần ngày nay”.

Thứ đến, để loan báo Tin Mừng, “chúng ta cũng phải đáng tin cậy”: Tin Mừng, đối với Đức Giáo hoàng, “được loan báo một cách hiệu quả khi chính sự sống lên tiếng tỏ cho thấy sự tự do làm cho người khác tự do, lòng trắc ẩn không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại, lòng thương xót vô ngôn lên tiếng nói về Chúa Kitô”.

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube