Đức Giáo hoàng ở Canada: Kinh Chiều tại Quebec, ‘Cộng đồng Kitô giáo trở thành một trường học của nhân loại’

KC2

“Giáo hội sẽ là một nhân chứng đáng tin cậy cho Tin Mừng khi các thành viên sống hiệp thông hơn, tạo cơ hội và không gian cho bất kỳ ai tiếp cận đức tin gặp được một cộng đồng hiếu khách, biết cách lắng nghe và tham gia vào cuộc đối thoại, điều thúc đẩy phẩm chất tốt của các mối quan hệ”.

Đức Giáo hoàng xác quyết như vậy trong giờ Kinh Chiều được cử hành hôm 28/7 tại Đền thờ Đức Bà ở Quebec. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Canada “sống thế nào để cộng đồng Kitô giáo trở thành một trường học của nhân loại, nơi người ta học cách yêu thương nhau như anh chị em, sẵn sàng làm việc cùng nhau vì lợi ích chung”.

“Giáo hội được kêu gọi để thể hiện tình yêu không biên giới này, để xây dựng ước mơ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại: mọi người trở thành anh em” – Đức Phanxicô nhắc lại: “Đây là cách thức: thúc đẩy mối quan hệ huynh đệ với tất cả mọi người, với anh chị em bản địa, với mọi anh chị em chúng ta gặp, bởi vì nơi khuôn mặt của mỗi người, phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng một lời cầu nguyện với Thánh Phanxicô Laval: “Ngài là con người chia sẻ, thăm viếng người bệnh, mặc quần áo cho người nghèo, đấu tranh cho phẩm giá của dân bản địa, hỗ trợ các nhà truyền giáo kiệt sức, luôn sẵn sàng tiếp cận với những người khốn khổ hơn ngài. Đã bao nhiêu lần các dự án của ngài bị phá bỏ! Nhưng ngài luôn đặt chúng trở lại trên đôi chân của chúng. Ngài đã hiểu rằng công trình của Thiên Chúa không được làm bằng đá và rằng trong vùng đất chán nản này, cần phải có một người xây đắp hy vọng.”

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube