ĐTC Phanxicô: “Yêu như Chúa Giêsu có nghĩa là nói ‘không’ với việc yêu tiền của, sự phù phiếm và quyền lực”

regina_coeli_1304

Hôm Chúa nhật ngày 9/5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng yêu như Chúa Kitô đòi hỏi phải từ chối những đam mê tiền của, sự thành công, phù phiếm và quyền lực thế gian.

“Yêu như Chúa Giêsu có nghĩa là nói ‘không’ với những ‘tình yêu’ khác mà thế giới cung cấp cho chúng ta: yêu tiền của – những người yêu tiền của không yêu như Chúa Giêsu yêu – yêu sự thành công, sự phù phiếm, quyền lực”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ từ cửa sổ Điện Tông Tòa hôm 9 tháng Năm.

“Những đường hướng của ‘tình yêu’ giả dối này khiến chúng ta xa rời tình yêu của Thiên Chúa và khiến chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình, và trở nên hống hách. Và việc trở nên hống hách dẫn đến sự thoái hóa của tình yêu thương, dẫn đến việc lạm dụng người khác, khiến những người thân yêu của chúng ta phải đau khổ”.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các tín hữu hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng “Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Người”, chứ không phải trong “việc sùng bái bản thân của chúng ta”.

“Những người sống trong việc sùng bái bản thân chỉ luôn nhìn vào chính mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Giêsu mong muốn “chúng ta vượt qua sự giả cách của việc kiểm soát và điều khiển người khác”, và Ngài muốn mở rộng quả tim của chúng ta để biết yêu thương trao hiến cho tha nhân.

 “Yêu như Chúa Giêsu có nghĩa là hiến thân phục vụ anh chị em mình, như Ngài đã làm khi rửa chân cho các Tông đồ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nó cũng có nghĩa là vượt ra ngoài bản thân của chúng ta, tách mình ra khỏi sự chắc chắn của con người chúng ta, khỏi những tiện nghi trần thế, để mở lòng mình ra với tha nhân, đặc biệt là những người cần được giúp đỡ hơn hết. Nó có nghĩa là làm cho bản thân trở nên sẵn sàng trao ban những gì chúng ta đang có và với những gì chúng ta sở hữu”.

Sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, một trong những lời kinh được dùng để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria được đọc trong mùa Phục sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của một vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan.

Ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ đánh bom hôm 8/5 bên ngoài một trường học ở Kabul, theo BBC. Nhiều người trong số các nạn nhân là các nữ sinh đang theo học tại trường này.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi vụ tấn công này là “một hành động vô nhân đạo” và đồng thời mọi người cầu nguyện cho từng nạn nhân và gia đình của họ. “Và nguyện xin Thiên Chúa ban hòa bình cho Afghanistan”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ lo ngại về “các cuộc đụng độ bạo lực” ở Colombia và Giêrusalem. Ngài cầu nguyện cho hòa bình ở cả hai nơi này, đồng thời thúc giục rằng Đất Thánh phải là “nơi dành cho việc cầu nguyện và hòa bình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tuyên dương Chân Phước Rosario Livatino được tôn phong vào ngày 9 tháng 5, một thẩm phán Công giáo đã bị mafia giết hại dã man ở Sicily vào năm 1990, đồng thời gọi Ngài là “vị Tử đạo vì công lý và đức tin”.

“Và chúng ta cũng không thể quên những người mẹ!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm, nhắc đến Ngày của Mẹ và gửi lời chào đến “tất cả những người mẹ trên toàn thế giới”.

“Thiên Chúa mong muốn niềm vui mà Ngài sở hữu… ở trong chúng ta chừng nào chúng ta được kết hiệp với Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Niềm vui khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương dù chúng ta không trung thành cho phép chúng ta tự tin đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, khiến chúng ta vượt qua những cơn khủng hoảng để thoát ra khỏi chúng tốt hơn”.

“Việc chúng ta trở thành nhân chứng đích thực bao gồm việc sống niềm vui này, bởi vì niềm vui là dấu chỉ đặc biệt của một Kitô hữu đích thực. Người Kitô hữu thực sự không buồn phiền; họ luôn mang trong mình niềm vui đó, ngay cả trong những thời khắc khó khăn”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube