ĐTC Phanxicô với các Tổng Tu nghị của các Dòng khác nhau: ‘truyền giáo bằng cuộc sống huynh đệ, không bằng tin đồn’

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

“Trong tư cách tu sĩ, anh em được kêu gọi truyền giáo, không chỉ ở cấp độ cá nhân, giống như mọi người được rửa tội, mà còn trong một hình thức cộng đồng, với cuộc sống huynh đệ”. Điều này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô nói sáng 14/7 tại Cung điện Tông đồ Vatican, trong buổi tiếp kiến những thành viên các Tổng Tu nghị của Dòng Mẹ Thiên Chúa, Dòng Basiliano của Thánh Giosaphat và Hội dòng Truyền giáo. “Chúng ta biết rõ, cũng từ kinh nghiệm, điều này đòi hỏi khắt khe như thế nào: đó là thách thức lớn của cuộc sống chung, không thể tưởng tượng được đối với não trạng thế gian, nhưng, chính vì lý do này, nó là một dấu chỉ của Nước Thiên Chúa. Nó đòi hỏi một thái độ hoán cải hàng ngày, nó đòi hỏi sự sẵn sàng tự hỏi bản thân, cảnh giác trước sự cứng nhắc cũng như sự khoan dung quá mức và ‘sự tiện lợi'”.

Đức Phanxicô nói rằng điều đó “đòi hỏi sự khiêm nhường và sự đơn giản của trái tim, mà chúng ta không bao giờ được ngừng cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta, bởi vì chúng đến từ Ngài”. “Đối với chúng ta, trên thực tế, những con người, không giống như Đức Thánh Mẫu của chúng ta, mắc tội nguyên tổ, thì sự khiêm nhường và đơn giản của trái tim không phải là những món quà ‘tự nhiên’, mà là công việc của ân sủng thiêng liêng trong chúng ta, luôn được chào đón, luôn luôn được đổi mới trong hành trình của cuộc sống và trong các bối cảnh quan hệ khác nhau”. Điều mà Đức Giáo hoàng mong muốn không phải là “một điều ngọt ngào, không phải là một mặt tiền phù hợp, không phải là một sự đồng nhất được làm phẳng dựa trên tính cách của cấp trên hay của một nhà lãnh đạo nào đó”, mà là “một tình huynh đệ tự do, với hương vị của sự đa dạng và trong việc tìm kiếm một sự hòa hợp truyền giáo hơn bao giờ hết”. Theo lời của Giáo hoàng, cũng có hạt giống của niềm vui, được sinh ra như thế này: “Như trong một dàn nhạc với nhiều nhạc cụ, nơi điều cần thiết không phải là kỹ năng của các nghệ sĩ độc tấu, mà là khả năng của mỗi người lắng nghe tất cả những người khác để tạo ra sự hòa hợp tốt nhất có thể”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “một trong những điều giết chết niềm vui của cộng đồng là tin đồn.” “Làm ơn, không có tin đồn, không có gì! Nếu bạn có điều gì đó đối nghịch với người khác, hãy đi và nói điều đó diện đối diện. Hoặc nói với người có thể khắc phục nó, nhưng đừng nói một cách bí mật. Tin đồn phá hủy không chỉ cộng đồng, nó còn hủy hoại bản thân tôi. Tin đồn không dành cho người trưởng thành, tin đồn khiến mọi người hời hợt, những người đi mang đồ từ bên này sang bên kia và cứ sống vật vờ như vậy. Xin hãy giữ miệng lưỡi của anh em! Tôi biết rằng thật không dễ dàng tránh tin đồn trong một cộng đoàn tu. Tôi đã từng được nói rằng có một loại thuốc tốt cho việc này: cắn lưỡi kịp thời. Vâng, nó sẽ sưng lên một chút, nhưng ít nhất… Làm ơn, tôi xin anh em: đừng có tin đồn. Điều này giết chết, điều này phá hủy.”

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube