“Tu nghị, cách đặc biệt, là thời điểm biện phân cộng đồng. Nó không đưa ra ý tưởng, không, nó là ‘phân định’, với sự phân định cộng đồng: với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cố gắng xem liệu chúng ta có trung thành với đặc sủng hay không và ở mức độ nào, trong những gì Thánh Thần thúc giục chúng ta tiến lên và thay vào đó, điều gì yêu cầu chúng ta thay đổi”. Điều này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô nói sáng 14/7 tại Cung điện Tông đồ Vatican, trong buổi tiếp kiến các thành viên của các Tổng Tu nghị của Dòng Mẹ Thiên Chúa, Dòng Basiliano của Thánh Giosaphat và Hội dòng Truyền giáo.
“Đây là một trong những kinh nghiệm ‘giáo hội’ tuyệt vời nhất và mạnh mẽ nhất mà chúng ta được ban cho để thực hiện: đến với nhau để lắng nghe Thánh Thần bằng cách trình bày cho Ngài những tình huống cụ thể, những câu hỏi, những vấn đề”, ĐTC nói thêm.
Đức Giáo hoàng tập trung vào “một tiêu chí mà tôi cho là cần thiết trong việc phân định: tiêu chí truyền giáo”. “Khi chúng ta tự hỏi mình về lòng trung thành sáng tạo của chúng ta với đặc sủng ban đầu, chúng ta phải tự hỏi liệu cách chúng ta giải thích và thực hiện nó có phải là ‘truyền giáo’ hay không, nghĩa là, liêu những lựa chọn chúng ta đưa ra – liên quan đến nội dung, phương pháp, công cụ, lối sống – có được định hướng để làm chứng và rao giảng Tin Mừng”, Đức Phanxicô nhận xét. Do đó, trong bài phát biểu của mình, ngài nhắc lại rằng “chúng ta biết rằng tự bản chất, các đặc sủng là khác nhau và Chúa Thánh Thần luôn tạo ra và phân phối chúng với trí tưởng tượng và sự đa dạng”.
Nhưng “có một điều chắc chắn – ĐTC nhấn mạnh -: Tất cả các đặc sủng, như Thánh Phaolô dạy, đều dành cho việc xây dựng Giáo hội, và vì Giáo hội không có mục đích phục vụ chính mình, mà mục đích của Giáo hội là truyền giáo, theo đó mọi đặc sủng, bất kể là gì, đều có thể và phải hợp tác trong việc truyền giáo. Và điều này phải được ghi nhớ trong sự phân định”.
T.T.