ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa không đến trong những sự kiện bất thường, nhưng trong sự đơn điệu hàng ngày của đời sống chúng ta

cq5dam.thumbnail.cropped.500.281

“Thiên Chúa không đến trong những sự kiện bất thường, nhưng Ngài thực hiện công việc của mình trong sự đơn điệu rõ ràng của đời sống thường nhật của chúng ta, trong nhịp điệu hoạt động đôi khi mệt mỏi, trong những công việc nhỏ bé mà chúng ta thực hiện với sự kiên trì và khiêm tốn cố gắng làm theo ý muốn của Ngài”.

Đức Giáo Hoàng đã giải thích điều đó trong bài giảng của Thánh Lễ Nhân Ngày Thế Giới Đời Sống Thánh Hiến – được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô – điểm chính của bài giảng nói về “lòng kiên nhẫn”: giống như ông già Simeon, người “bước đi trong kiên nhẫn, không để mình bị thời gian bào mòn”.

“Ông đã là một người cao niên, nhưng ngọn lửa của trái tim vẫn còn rực sáng”, Đức Phanxicô nói: “Trong cuộc đời dài của mình, ông đã có những lúc bị tổn thương và thất vọng, nhưng ông không mất hy vọng; với lòng kiên nhẫn, ông giữ lời hứa, không để cho mình bị tiêu hao bởi những cay đắng của quá khứ hay bởi nỗi sầu muộn xuất hiện khi một người bước vào hoàng hôn của cuộc đời. Niềm hy vọng chờ đợi trong ông đã biến thành sự kiên nhẫn hàng ngày của những con người, bất chấp mọi thứ, vẫn cảnh giác, cho đến khi, cuối cùng, đôi mắt ông được nhìn thấy ơn cứu rỗi.”

“Sự kiên nhẫn của Simeon là tấm gương phản ánh sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời”, Đức Giáo hoàng nói: “Từ lời cầu nguyện và lịch sử của dân tộc mình, Simeon đã học được rằng Đức Chúa Trời kiên nhẫn”. Rồi ĐTC trích câu nói của Romano Guardini: “Kiên nhẫn là cách Thiên Chúa đáp lại sự yếu đuối của chúng ta, cho chúng ta thời gian để thay đổi”.

M.N.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube