ĐTC Phanxicô: Thật là một cuộc sống tồi tệ cho những người luôn phán xét người khác

10022021(4)

“Cầu nguyện giúp chúng ta yêu thương người khác, bất chấp lỗi lầm và tội lỗi của họ”. Đức Giáo Hoàng đã nói như vậy trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến hôm nay 10/2, được truyền phát trực tuyến từ Thư viện riêng của Cung điện Tông Tòa và nói về việc cầu nguyện hàng ngày. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “con người luôn quan trọng hơn hành động của anh ta, và Chúa Giêsu không phán xét thế giới, nhưng Người đã cứu độ nó.”

“Thật là một cuộc sống tồi tệ cho những người luôn phán xét người khác, luôn luôn lên án bằng cách phán xét” – Đức Thánh Cha nói tiếp: “Đó là một cuộc sống tồi tệ, bất hạnh. Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta: hãy mở lòng, tha thứ, biện hộ cho người khác, gần gũi với người khác, có lòng trắc ẩn, có sự dịu dàng, như Chúa Giêsu.”

“Chúng ta phải yêu thương tất cả và từng người, trong lời cầu nguyện, nhớ rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân và đồng thời đều được Thiên Chúa yêu thương, từng người một” – Đức Phanxicô dạy: “Yêu thế giới theo cách này, yêu nó bằng sự dịu dàng, chúng ta khám phá ra rằng mỗi ngày và mọi thứ đều ẩn chứa trong mình một phần của mầu nhiệm Thiên Chúa ”.

“Thật tốt lành và đúng đắn khi cầu nguyện để biến cố Vương quốc công lý và hòa bình trị đến sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử, nhưng điều quan trọng không kém là ‘hòa trộn’ những tình huống khiêm tốn hàng ngày thông qua lời cầu nguyện” – Đức Giáo hoàng giải thích: “Nam giới – phụ nữ , tất cả chúng ta – đều giống như làn hơi, như ngọn cỏ”, như Thánh Vịnh đã nói. Sau đó Đức Phanxicô dẫn lời triết gia Pascal: “Không cần cả vũ trụ cầm vũ khí để nghiền nát con người; một hơi nóng, một giọt nước cũng đủ giết chết nó.” “Chúng ta là những sinh vật mong manh, nhưng chúng ta biết cách cầu nguyện”, Đức Thánh Cha nhận xét: “Đây là phẩm giá lớn nhất của chúng ta, và cũng là sức mạnh của chúng ta”.

“Hãy can đảm lên, hãy cầu nguyện trong mọi thời điểm và trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa ở gần chúng ta”, lời mời gọi cuối cùng của Đức Thánh Cha, ngoài bản văn đã được soạn sẵn: “Và khi một lời cầu nguyện được thực hiện theo con tim của Chúa Giêsu, thì nó sẽ mang lại điều kỳ diệu.”

M.N.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube