ĐTC Phanxicô: ‘Thánh Giuse dạy chúng ta chú ý đến những người bị thế giới phớt lờ’

Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hội trường Paul VI tại Vatican, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Thánh Giuse dạy chúng ta biết quan tâm và chăm sóc những người bị thế giới coi thường, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong buổi tiếp kiến chung của ngài hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11.

“Thánh Giuse, bác thợ mộc đến từ Nazareth và người tin tưởng phó thác vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho vị hôn thê trẻ tuổi của mình và dành cho chính mình, nhắc nhở Giáo hội luôn chú ý đến những điều thế giới cố tình phớt lờ”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Hội trường Phaolô VI của Vatican.

cq5dam.web.800.800

Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giới thiệu một chủ đề mới cho các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình, chủ đề này sẽ tập trung vào vị phối ngẫu của Đức Trinh Nữ Maria trước khi Năm Thánh Giuse bế mạc vào ngày 8 tháng 12.

Thánh Giuse “nhắc nhở mỗi người chúng ta phải quý trọng những gì người khác loại bỏ. Theo nghĩa này, Thánh Giuse quả thực là một bậc thầy về điều cốt yếu: Ngài nhắc nhở chúng ta rằng điều thực sự quan trọng không thu hút sự chú ý của chúng ta, mà đòi hỏi sự phân định kiên nhẫn để được khám phá và được đánh giá cao”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse cầu bầu để toàn thể Giáo hội có thể phục hồi sự hiểu biết sâu sắc này, khả năng phân định và đánh giá điều gì là cần thiết”.

Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra thông báo rằng Giáo hội Công giáo sẽ cử hành Năm Thánh Giuse để tôn vinh kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse được tuyên bố là Đấng bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ.

cq5dam.web.800.800 (1)

“Mỗi người chúng ta có thể khám phá nơi Thánh Giuse – một con người không được chú ý, một sự hiện diện hàng ngày, kín đáo và ẩn giấu – Đấng cầu bầu, trợ giúp và hướng dẫn trong những lúc khó khăn”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Tông thư Patris Corde” (Trái tim của người Cha).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nói về lòng sùng kính của ngài đối với vị Thánh thầm lặng. Trong bài giảng Thánh lễ nhậm chức Giáo hoàng vào ngày 19 tháng 3 năm 2013, Lễ Thánh Cả Giuse, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng một vị Giáo hoàng “phải được truyền cảm hứng bởi tinh thần phục vụ khiêm tốn, cụ thể và trung thành được biểu lộ nơi Thánh Giuse, và giống như Ngài, vị Giáo hoàng ấy phải mở rộng vòng tay của mình để bảo vệ toàn thể dân Chúa và đón lấy toàn thể nhân loại với tình cảm dịu dàng ân cần, đặc biệt là những người nghèo nhất, yếu thế nhất, kém quan trọng nhất”.

cq5dam.web.800.800 (4)

Tại buổi tiếp kiến chung được phát trực tiếp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về những đề cập liên quan đến địa lý đầu tiên trong Kinh Thánh về Thánh Giuse – các thị trấn Bethlehem và Nazareth – như một cách để biết hơn về Thánh nhân.

Nazareth, nơi Thánh Giuse xuất thân, là một thị trấn nằm ở khu vực ngoại vi, và là nơi Chúa Giêsu sinh sống trong suốt phần lớn cuộc đời trước khi thi hành sứ vụ công khai.

cq5dam.web.800.800 (7)

Điều quan trọng, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, đó là Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu không được thực hiện ở thành thánh Giêrusalem, mà là ở Bethlehem và Nazareth, “hai ngôi làng xa xôi hẻo lánh, cách xa với tiếng ồn ào của những tin tức và các quyền lực thời bấy giờ”.

Sự lựa chọn này cho chúng ta thấy sự ưu tiên của Thiên Chúa đối với “các khu vực ngoại vi và bên lề”, Đức Thánh Cha nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “việc không xem xét sự kiện này một cách nghiêm túc tương đương với việc không coi trọng Tin Mừng và công việc của Thiên Chúa, Đấng tiếp tục hiện thân nơi các khu vực ngoại vi địa lý và hiện sinh”.

cq5dam.web.800.800 (8)

Chúa Giêsu không chỉ tìm đến các tội nhân, những người đau khổ, những người đói kém và những người nghèo khổ, trong khi Ngài rảo bước khắp nơi, Ngài còn tiếp tục đi đến “những khu vực ngoại vi” trong cuộc sống của chúng ta.

“Và điều này phải cho chúng ta rất nhiều sự tin tưởng phó thác, bởi vì Thiên Chúa biết rõ những vùng ngoại vi nơi con tim của chúng ta, những vùng ngoại vi nơi tâm hồn chúng ta, những vùng ngoại vi của xã hội, của thành phố của chúng ta, của gia đình của chúng ta, tức là phần hơi tối tăm mà chúng ta không thể hiện ra, có lẽ vì hổ thẹn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Về mặt này, xã hội thời đó không khác lắm so với thời của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Ngày nay cũng vậy, có một trung tâm và một vùng ngoại vi. Và Giáo Hội nhận thức rằng mình được mời gọi để loan báo Tin Mừng từ vùng ngoại vi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chỉ ra rằng người Công giáo có thể tìm hiểu thêm về Thánh Giuse từ tên của Ngài, tiếng Do Thái có nghĩa là “nguyện cho Thiên Chúa được gia tăng thêm, Thiên Chúa đã gia tăng thêm”.

cq5dam.web.800.800 (9)

“Đó là một sự ao ước, một phước lành dựa trên sự tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và đặc biệt đề cập đến khả năng sinh sản và nuôi dạy con cái”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích. “Thật vậy, chính cái tên này tiết lộ cho chúng ta một khía cạnh cốt yếu trong nhân cách của Thánh Giuse người Nazareth: Ngài là một con người tràn đầy đức tin vào Thiên Chúa, vào sự quan phòng của Thiên Chúa”.

“Mọi hành động của Thánh Giuse, như được kể lại trong Phúc Âm, được quyết định bởi sự xác quyết rằng Thiên Chúa ‘lớn lên’, ‘gia tăng thêm’, ‘thêm vào’: nghĩa là Thiên Chúa lo liệu, chuẩn bị cho việc tiếp tục kế hoạch cứu độ của Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khép lại bài phát biểu của mình với một thông điệp đặc biệt dành cho những người sống ở những vùng ngoại vi bị lãng quên trên thế giới, hoặc những người trải qua tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội hiện sinh.

“Chớ gì anh chị em tìm thấy nơi Thánh Giuse như nhân chứng và Đấng bảo vệ để tìm đến”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời chia sẻ một lời cầu nguyện ngắn mà người Công giáo có thể sử dụng:

“Lạy Thánh Giuse, Đấng luôn luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, và làm cho mọi lựa chọn của mình được hướng dẫn bởi sự quan phòng của Thiên Chúa, xin dạy chúng con đừng quá phụ thuộc vào kế hoạch của chính mình nhưng hãy cậy dựa vào kế hoạch tình yêu của Ngài. Lạy Thánh Giuse, Đấng xuất thân từ khu vực ngoại vi, xin hãy giúp chúng con chuyển đổi cái nhìn của mình và yêu chuộng những gì thế giới loại bỏ và gạt ra bên lề. Xin an ủi những người cảm thấy cô đơn và trợ giúp những người làm việc âm thầm để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Amen”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube