ĐTC Phanxicô tại Assisi: "Đã đến lúc người nghèo phải được trao lại tiếng nói của họ"

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vương cung thánh đường Thánh Mary của các Thiên thần ở Assisi, Ý, ngày 12 tháng 11 năm 2021. | Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ với người nghèo tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi, Ý, ngày 12 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong cuộc gặp gỡ đầy xúc động ở Assisi với những người sống trong cảnh nghèo khó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lắng nghe lời chứng của một cựu tù nhân vô gia cư, người đã trải qua một cuộc hoán cải đầy kịch tính sau khi gặp gỡ một vị Linh mục trên đường phố, một phụ nữ người Romania ngồi xe lăn bị bệnh suy nhược mãn tính, và một người tị nạn đến từ Afghanistan.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ một nhóm hơn 500 người nghèo đến từ khắp châu Âu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Đức Mẹ Các Thiên Thần, một ngôi Thánh đường rộng lớn nằm ở thung lũng bên dưới thị trấn đồi Assisi thời trung cổ, bao gồm nhà nguyện Portiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Phanxicô sống khi Ngài khởi sự Dòng Phanxicô.

cq5dam.web.800.800 (2)

cq5dam.web.800.800 (1)

Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong một bài phát biểu ngắn gọn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gặp gỡ trực tiếp những người nghèo và học hỏi từ lời chứng của họ để hy vọng vào thời điểm khi mà những người sống bên lề phần lớn phải đối mặt với sự thờ ơ.

“Đã đến lúc người nghèo phải được trao lại tiếng nói của họ vì đã quá lâu những yêu cầu của họ vẫn không được lắng nghe”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu khi đứng trước nhà nguyện Portiuncula trong cuộc gặp gỡ được truyền trực tiếp vào ngày 12 tháng 11.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng “việc gặp gỡ nhau” là điều quan trọng hàng đầu, để “hướng về nhau bằng một trái tim rộng mở và một bàn tay dang rộng”.

“Ví dụ, rất nhiều người trẻ tìm thấy một chút thời gian để giúp đỡ những người nghèo và mang thức ăn và đồ uống nóng đến cho họ. Điều này quả thực hết sức tốt đẹp và tôi tạ ơn Chúa vì tinh thần quảng đại của họ. Nhưng tôi đặc biệt vui mừng khi nghe rằng những tình nguyện viên này dừng lại một chút và trò chuyện với mọi người, và đôi khi cùng cầu nguyện với họ”, Đức Thánh Cha nói.

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người nghèo tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Các Thiên Thần, ngài đã trao những cái ôm, những lời chúc phúc, những lời chia sẻ, và thậm chí viết một bức thư tay cho một những người trong số họ.

Mỗi người trong số những người tham gia được tặng một món quà gồm một số món đồ như quần áo mùa đông, một chuỗi tràng hạt và khẩu trang.

cq5dam.web.800.800 (12)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nghe lời chứng của sáu người sống trong cảnh nghèo khó, đến từ Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Ý.

Một diễn giả đến từ Majorca, Tây Ban Nha, đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ với Đức Thánh Cha Phanxicô câu chuyện của mình về việc anh đã rơi vào cuộc sống tội phạm và buôn bán ma túy khi còn là một thiếu niên và sau đó bị đưa vào tù. Sau khi được trả tự do, anh trở thành người vô gia cư.

“Con rơi vào tình cảnh cô đơn, thất nghiệp. Con đã phải sống cảnh đầu đường xó chợ. Con đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của một Linh mục. Ngài chào đón con bằng một nụ cười. Ngài nhìn con chằm chằm và nói: ‘Cha sẽ giúp con’”, anh Sebastián del Valle nói.

“Vị Linh mục đã đưa con đến một mái ấm của Caritas dành cho những người vô gia cư ở Toledo, và con cảm thấy được chào đón ở đó”, anh del Valle nói.

Trong thời gian ở đó, anh del Valle thường xuyên tiếp xúc với một nhóm tình nguyện viên đến cầu nguyện mỗi tuần cùng với những người sinh sống tại mái ấm.

“Qua cách cầu nguyện đó, từng chút một, con đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa sau nhiều năm”, anh del Valle nói.

Một người bạn mà del Valle kết thân đã mời anh đến tham dự một buổi hội thảo Công giáo với đề tài “Sự sống trong Chúa Thánh Thần”. Anh chia sẻ: “Con không biết rằng buổi hội thảo đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời con”.

“Những gì con đã trải nghiệm quả thực không thể diễn tả được. Con đã đi xưng tội trong suốt ba tiếng đồng hồ với một Linh mục, và con thực sự cảm thấy được yêu thương”, del Valle nói.

“Trong suốt những ngày sau đó, không biết tại sao, con rất vui khi một người bạn đồng hành của con nói rằng con bị điên. Con đã tiếp tục cuộc hành trình của tình yêu với Chúa Giêsu … Con nhận thức được rằng Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện, Ngài yêu con và Ngài đang ban cho con một cuộc sống mới”, del Valle chia sẻ.

“Đã có lúc con cầu xin được sống, nhưng giờ đây con là kẻ ăn mày Lòng thương xót của Chúa Giêsu”.

cq5dam.web.800.800 (10)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong số các nhân chứng khác chia sẻ lời khai của họ có một cặp vợ chồng trẻ đến từ Pháp, Thibault và Florence Jarry, những người đã đáp lại lời kêu gọi sống truyền giáo cho những người nghèo ở Aubervilliers, một xã ở ngoại ô đông bắc Paris. Họ vừa trò chuyện vừa ôm đứa con trai bốn tháng tuổi của mình.

“Ngay sau khi kết hôn, chúng con đã nói lời ‘xin vâng’ tuyệt vời cho việc truyền giáo để được sai đi như một cặp vợ chồng thừa sai của Lòng thương xót”, chị Florence nói.

“Chúng con cũng có thể làm chứng niềm vui của mình khi được chia sẻ cuộc sống hàng ngày của những người lân cận của chúng con, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của những người thường xuyên phải chịu cảnh nghèo đói về vật chất, cũng như nghèo đói về tinh thần và nghèo về các mối tương quan”, anh Thibault nói.

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến Vương Cung Thánh Đường, ngài đã dành giây phút thinh lặng cầu nguyện trong nhà nguyện Portiuncula và đặt hoa lên bàn thờ.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Ở đây tại Portiuncula, Thánh Phanxicô đã chào đón Thánh Clara, và nhiều người nghèo đã đến với Ngài. Ngài đã tiếp nhận họ đơn giản như anh chị em, chia sẻ mọi thứ với họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đây là cách biểu lộ mang đậm tính Tin Mừng nhất mà chúng ta được mời gọi thực hiện: lòng hiếu khách. Hiếu khách có nghĩa là mở ra cánh cửa, cánh cửa của ngôi nhà của chúng ta, và cánh cửa của trái tim chúng ta, và cho phép người khác gõ cửa để bước vào”.

cq5dam.web.800.800 (8) cq5dam.web.800.800 (9)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha đã chỉ ra tấm gương tuyệt vời của Thánh Têrêsa Calcutta về sự quan tâm khiêm tốn dành cho người nghèo.

“Mẹ Têrêsa, người đã phục vụ với tinh thần hiếu khách trong suốt cuộc đời của mình, từng rất thích nói: ‘Đâu là lời chào đón tuyệt vời nhất? Một nụ cười’. Một nụ cười, để chia sẻ nụ cười với những người đang thiếu thốn mang lại điều tốt đẹp cho cả hai – tôi và người kia. Một nụ cười như một biểu hiện của sự cảm thông, của sự ân cần dịu dàng”, Đức Thánh Cha nói.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Hồng Y Philippe Barbarin người Pháp trong cuộc gặp gỡ với người nghèo.

Đức Hồng Y Barbarin đã từ chức Tổng giám mục Địa phận Lyon vào năm 2020 sau khi ngài được tuyên bố trắng án vì đã không báo cáo hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của một Linh mục trong Giáo phận.

Đức Hồng Y Barbarin có mặt vì sự liên hệ của ngài với một nhóm bác ái, Fratello, tổ chức đã giúp tổ chức sự kiện này.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi muốn cảm ơn… Đức Hồng y Barbarin vì sự hiện diện của ngài: ngài đã hiện diện giữa những người nghèo, ngài cũng đã trải qua kinh nghiệm của sự nghèo đói, bị bỏ rơi, sự thiếu tin tưởng với phẩm giá. Và ngài đã tự bảo vệ mình bằng sự thinh lặng và cầu nguyện. Xin cảm ơn ngài, Đức Hồng Y Barbarin, về lời chứng của ngài vốn đã xây dựng Giáo Hội”.

Đây là chuyến viếng thăm thứ năm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Assisi. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với người nghèo diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ V hàng năm của Giáo hội Công giáo, rơi vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 11 năm nay.

cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Khi đến Assisi, Đức Thánh Cha đã đến Tu viện Thánh Clara để chào đón các Nữ tu Clara Thanh Bần, những người đã cùng quy tụ để cầu nguyện với người nghèo.

Khi kết thúc cuộc gặp gỡ với người nghèo ở Assisi, Đức Thánh Cha đã dừng lại dùng bữa trưa với một cộng đoàn Dòng Nữ tu Clara Thanh Bần ở Spello, một khu phố ở Umbria gần đó, trước khi trở về Vatican bằng máy bay trực thăng.

“Chớ gì cuộc gặp gỡ này mở rộng tâm hồn của tất cả chúng ta biết luôn sẵn sàng tương trợ lẫn nhau; mở rộng tâm hồn chúng ta để biến sự yếu đuối của chúng ta trở thành sức mạnh giúp tiếp tục cuộc hành trình của cuộc sống, biến sự nghèo đói của chúng ta thành sự giàu có để được chia sẻ, và do đó cải thiện thế giới”, Đức Thánh Cha nói tại Assisi.

“Cảm ơn những người nghèo, những người đã mở lòng để chia sẻ với chúng ta sự phong phú của họ và chữa lành những trái tim bị tổn thương của chúng ta… Cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi luôn nhớ đến anh chị em. Và, xin đừng quên cầu nguyện cho tôi”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube