ĐTC Phanxicô nói về cuộc chiến tại Ukraine: ‘Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi quý vị: Hãy chấm dứt cuộc thảm sát này!’

Một biểu ngữ kêu gọi thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 13 tháng 3. (Ảnh: NCR / Truyền thông Vatican)

Một biểu ngữ kêu gọi thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ được giơ cao trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 13 tháng 3 (Ảnh: NCR / Truyền thông Vatican)

“Hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đang đau khổ, và đồng thời chấm dứt các vụ đánh bom và các cuộc tấn công!”, Đức Thánh Cha kêu gọi hôm Chúa nhật ngày 13 tháng Ba.

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chấm dứt “cuộc chiến tàn khốc” ở Ukraine, đặc biệt lên án “sự man rợ” của các cuộc tấn công đã được báo cáo của Nga vào tuần trước nhằm vào dân thường, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em, ở thành phố Mariupol, miền đông nước này.

“Với trái tim vô cùng đau đớn, tôi góp thêm tiếng nói của mình với tiếng nói của những người dân bình thường, những người cầu xin sự kết thúc của chiến tranh”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 3, trước đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma sau giờ Kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện dâng kính Đức Mẹ.

“Nhân danh Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đang đau khổ, đồng thời chấm dứt các vụ đánh bom và các cuộc tấn công! Hãy tập trung thực sự và dứt khoát vào các cuộc đàm phán, và để các hành lang nhân đạo hoạt động hiệu quả và an toàn. Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi quý vị: Hãy chấm dứt cuộc thảm sát này!”.

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ nguyện Minh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ nguyện Minh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những lời trên của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra sau nhiều báo cáo vào tuần trước về các trường hợp thương vong dân sự ở Mariupol, trong bối cảnh Nga đang cố gắng chiếm giữ thành phố có vị trí chiến lược như một phần của cuộc xâm lược đang diễn ra vào Ukraine, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.

Hôm thứ Tư, ngày 9 tháng Ba, một cuộc tấn công của Nga nhắm vào một bệnh viện phụ sản ở Mariupol đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 17 người, theo các quan chức địa phương. Trong bối cảnh thành phố bị thiệt hại nặng nề về nhân mạng, đã có báo cáo về việc nhiều thường dân bị chôn trong những ngôi mộ tập thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Mariupol, một thành phố 400.000 người được thành lập và được đặt theo tên của Đức Trinh Nữ Maria, “đã trở thành một thành phố tử vì đạo” giữa bối cảnh của cuộc tấn công.

“Đối mặt với sự man rợ của việc giết hại trẻ em và những công dân vô tội và không có khả năng tự vệ, không có lý do chiến lược nào có thể chấp nhận được: Điều duy nhất cần làm là chấm dứt hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận được trước khi thành phố này bị biến thành một nghĩa trang”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại những lời của một nhà lãnh đạo Công giáo nổi tiếng ở Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đã than phiền vào ngày 10 tháng 3 về điều mà ngài mô tả là “hành động giết người hàng loạt” đối với người dân Ukraine sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Ngày hôm sau, ngàu 11 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết cuộc tấn công đang “trở thành một cuộc chiến tranh chủ yếu nhắm vào dân thường, những người yêu chuộng hòa bình”.

Tính đến hôm Chúa nhật, Cơ quan Tị nạn của Liên hợp quốc ước tính có 2,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhiều người đang tìm cách tị nạn ở Ba Lan. Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chào đón những người tị nạn, “những người mà Chúa Kitô hiện diện nơi họ”.

Đức Thánh Cha cũng đề nghị tất cả các cộng đồng Giáo phận và các cộng đoàn Dòng tu “gia tăng những giây phút cầu nguyện cho hòa bình”.

“Chỉ mình Thiên Chúa mới là Chúa tể của hòa bình, Ngài không phải là Chúa tể của chiến tranh, và những kẻ ủng hộ bạo lực đã xúc phạm Danh Thánh của Ngài. Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho những người đau khổ để Thiên Chúa có thể cải hóa mọi tâm hồn thành một ý chí kiên định vì hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận.

Theo các báo cáo gần đây, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào sáng sớm hôm Chúa nhật vào một căn cứ quân sự gần Lviv, một thành phố gần biên giới Ba Lan, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi hòa bình. Gần đây, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới ăn chay và cầu nguyện cho Ukraine vào Thứ Tư Lễ Tro, đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Chay, vào ngày 2 tháng 3. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã phái hai vị Hồng y của Vatican đến Ukraine, nơi họ đã gặp gỡ những người tị nạn.

Ngày 13 tháng 3 năm 2022, đánh dấu kỷ niệm 9 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chon làm Giáo hoàng.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube