ĐTC Phanxicô: Nỗi buồn là một con sâu, nó ăn thịt chúng ta từ bên trong

papa-candelora-1-755x491

Có lòng kiên nhẫn có nghĩa là không chịu thua trước sự buồn bã nội tâm và sự ngờ vực, trước sự khô khan thiêng liêng và sự thất vọng chán chường.

Đó là lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong bài giảng Thánh lễ nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến, được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô hôm 2/2 vừa qua.

Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các tu sĩ, nhắc lại ơn gọi ban đầu của họ: “Một ngày nọ, chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Chúa, và với lòng nhiệt thành và lòng quảng đại, chúng ta đã dâng mình cho Ngài. Trên đường đi, cùng với những ơn an ủi, chúng con cũng phải đón nhận cả những ảo tưởng và thất vọng. Đôi khi, lòng nhiệt thành trong công việc của chúng ta không đạt được kết quả mong muốn, việc gieo hạt giống của chúng ta dường như không sinh được hoa trái xứng đáng, sự sốt sắng cầu nguyện mất dần và chúng ta không còn sức mạnh chống lại sự khô cằn tâm linh nữa.”

Đức Phanxicô phân tích: “Có thể xảy ra là, trong đời sống của chúng ta với tư cách là những người thánh hiến, niềm hy vọng bị tiêu mòn vì những kỳ vọng thất bại”; trong những trường hợp này “chúng ta phải kiên nhẫn với chính mình và tin tưởng chờ đợi thời gian và cách thức Chúa hành động: Ngài trung thành với những lời hứa của mình. Đây là nền đá vững chắc. Ghi nhớ điều này cho phép chúng ta suy nghĩ lại về con đường của mình và phục hồi ước mơ của mình, mà không phải chịu đựng nỗi buồn và sự ngờ vực bên trong tâm hồn”.

“Nỗi buồn trong chúng ta – những con người được tận hiến, là một con sâu, nó ăn thịt chúng ta từ bên trong: hãy trốn chạy khỏi nỗi buồn nội tâm!”, ĐTC mời gọi.

(M.N.)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube