ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Người nghèo: Hãy trở nên 'những người xây dựng niềm hy vọng không mệt mỏi' giữa những đau khổ

Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ nhân Ngày Thế giới thứ năm của Người nghèo vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. | Vatican Media / CNA

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ V vào ngày 14 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Nhân Ngày Thế giới Người nghèo, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu hãy trở nên “những người xây dựng niềm hy vọng không mệt mỏi” giữa bóng tối và sự đau khổ của thế giới.

“Ngày Thế giới Người nghèo mà chúng ta đang cử hành, mời gọi chúng ta đừng quay lưng lại, đừng ngại nhìn vào những đau khổ của những người dễ bị tổn thương nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài giảng hôm 14 tháng 11.

“Chúng ta hãy tự vấn bản thân: điều gì đòi hỏi chúng ta với tư cách là người Kitô hữu khi đối mặt với thực tế này? Chúng ta cần phải nuôi dưỡng hy vọng của tương lai bằng cách chữa lành nỗi đau của ngày hôm nay”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (1)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô với sự tham dự của 2.000 người sống trong cảnh nghèo khó và các tình nguyện viên hỗ trợ họ, theo Vatican.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện “những cử chỉ cụ thể” và trở nên gần gũi với người nghèo để “gieo rắc niềm hy vọng”.

“Niềm hy vọng nảy sinh từ Tin Mừng không liên quan gì đến sự kỳ vọng thụ động rằng mọi thứ có thể trở nên tốt hơn vào ngày mai… nhưng với việc biến lời hứa cứu độ của Thiên Chúa trở nên cụ thể ngay hôm nay. Hôm nay và mỗi ngày”, Đức Thánh Cha nói.

“Niềm hy vọng của Kitô giáo không phải là sự lạc quan ngờ nghệch … của những người hy vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi, nhưng trong khi chờ đợi vẫn tiếp tục cuộc sống; nó liên quan đến việc xây dựng hàng ngày, bằng những cử chỉ cụ thể, vương quốc của tình yêu, công lý và tình huynh đệ mà Chúa Giêsu đã khởi xướng”.

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

“Đây là những đòi hỏi đối với chúng ta: trở nên, giữa bối cảnh của những tàn tích của thế giới hàng ngày, những người xây dựng niềm hy vọng không mệt mỏi; trở nên ánh sáng khi mặt trời khuất bóng, trở nên nhân chứng của lòng trắc ẩn giữa sự thiếu quan tâm lan tràn; trở nên một sự hiện diện niềm nở trong bối cảnh của sự thờ ơ ngày càng gia tăng, trở nên những nhân chứng của lòng trắc ẩn”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới Người nghèo vào năm 2016 vào cuối Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chúa nhật thứ XXXIII Mùa Thường thức, một tuần trước Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

“Khi khép lại Năm Thánh Lòng Thương Xót, tôi muốn đề nghị với Giáo hội Ngày Thế giới Người nghèo, để trên khắp thế giới, các cộng đồng Kitô giáo có thể trở nên dấu chỉ lớn hơn bao giờ hết về lòng bác ái của Đức Kitô đối với những người rốt hết và thiếu thốn nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên vào năm 2017.

Chủ đề của Ngày Thế giới Người nghèo năm nay là “Người nghèo lúc nào anh em cũng có ngay bên cạnh”, những lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng Mác-cô 14: 7 sau khi người phụ nữ xức lên đầu Ngài thứ dầu thơm quý giá.

“Nếu niềm hy vọng của chúng ta không biến thành những quyết định và những cử chỉ cụ thể về sự quan tâm, công lý, liên đới và chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta, những đau khổ của người nghèo sẽ không thuyên giảm, nền kinh tế của sự lãng phí vốn buộc họ phải sống bên lề sẽ không được chuyển đổi, Những kỳ vọng của họ sẽ không nở rộ lần nữa”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ Ngày Thế giới Người nghèo.

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

“Đặc biệt, người Kitô hữu chúng ta phải ‘kiến tạo niềm hy vọng’ … để biến nó trở nên cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, trong các mối tương quan của chúng ta, trong các cam kết xã hội và chính trị của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu việc kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo năm nay bằng chuyến hành hương đến Assisi vào ngày 12 tháng 11, trong đó ngài đã dành thời gian gặp gỡ một nhóm gồm 500 người nghèo đến từ khắp châu Âu và lắng nghe sáu lời chứng cảm động từ họ.

cq5dam.web.800.800 (6)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

“Thật tuyệt vời, thật đậm tính Tin Mừng và thật trẻ trung biết bao khi một Giáo hội sẵn sàng bước ra khỏi chính mình và giống như Chúa Giêsu, loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Một Giáo hội tiên tri, nhờ sự hiện diện của mình, nói với những người tan nát cõi lòng và bị thế giới ruồng bỏ rằng: ‘Hãy can đảm và đừng bỏ cuộc, Thiên Chúa đã đến gần. Đối với anh chị em cũng vậy, mùa hè được sinh ra ngay giữa mùa đông. Ngay cả từ nỗi đau của anh chị em, niềm hy vọng có thể nảy sinh trở lại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy mang triển vọng của niềm hy vọng này đến với thế giới của chúng ta. Chúng ta hãy mang nó với sự ân cần dịu dàng với người nghèo, với sự gần gũi, với lòng trắc ẩn, không xét đoán họ – vì chúng ta sẽ bị xét đoán – Bởi vì ở đó, với họ, với người nghèo là Chúa Giêsu; bởi vì ở đó, nơi họ, là chính Chúa Giêsu, Đấng đang chờ đợi chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube