ĐTC Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo phó thác cho Đức Mẹ và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội gần quảng trường Piazza di Spagna của Rôma ngày 8 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội gần quảng trường Piazza di Spagna của Rôma ngày 8 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm công khai bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội gần Quảng trường Piazza di Spagna ở Rôma lần đầu tiên sau 2 năm.

Đánh dấu Lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô dâng lời cầu nguyện với Đức Maria: “Sau 2 năm con một mình đến đây để tỏ lòng tôn kính Mẹ vào buổi bình minh, hôm nay con lại đến với Mẹ cùng với mọi người trong Giáo hội này và thành phố này. Và con xin dâng lên Mẹ tâm tình tri ân và lời cầu xin của tất cả mọi con cái của Mẹ từ muôn phương khắp gần xa”.

Vào năm 2020 và 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặng lẽ một mình đến viếng Đức Mẹ vào sáng sớm do đại dịch COVID-19 và các biện pháp hạn chế về y tế.

“Lạy Mẹ, từ Thiên đàng nơi Thiên Chúa đã đón nhận Mẹ, Mẹ nhìn thấu suốt mọi thứ trên trần gian tỏ tường hơn nhiều so với chúng con; nhưng với cương vị là Mẹ, Mẹ lắng nghe những lời khẩn cầu của chúng con để dâng mọi sự cho Con Chí Ái của Mẹ, cho trái tim đầy Lòng thương xót của Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện hôm 8 tháng 12.

“Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, hôm nay con muốn dâng lên Mẹ lời tạ ơn của người dân Ukraine khẩn cầu hòa bình mà chúng con đã cầu xin Thiên Chúa từ lâu. Hơn nữa, con cũng dâng lên Mẹ lời khẩn cầu của trẻ em, của những người già, của những bậc cha mẹ, của những người trẻ trên mảnh đất đau khổ đó. Nhưng, thật vậy, tất cả chúng con đều nhận thức rằng Mẹ đang hiện diện cùng với họ và với những người đau khổ, cũng như Mẹ đã đứng bên cạnh thập giá của Con của Mẹ”.

Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được đặt trên đỉnh cây cột cao gần 40 foot.

Bức tượng được thánh hiến vào ngày 8 tháng 12 năm 1857, 3 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Piô IX ban hành sắc lệnh xác định Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Kể từ năm 1953, theo thông lệ, các Giáo hoàng sẽ đến để tôn kính bức tượng nvào mỗi dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Giáo hoàng Pius XII là người đầu tiên làm như vậy, đi bộ gần hai dặm từ Vatican.

Lính cứu hỏa của Rôma thường tham dự buổi cầu nguyện, để vinh danh vai trò của họ tại lễ khánh thành bức tượng năm 1857. Thị trưởng Rôma và các quan chức khác cũng tham dự.

Bức tượng thường được tô điểm bằng những bông hoa bày tỏ lòng tôn kính được treo dưới dạng một vòng hoa được kết lại quanh cánh tay dang rộng của Đức Mẹ và được đặt ở chân bức tượng.

Hôm thứ Năm, trước khi tôn kính tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nguyện Kinh Truyền Tin vào buổi trưa tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, nơi ngài cầu nguyện trước bức linh ảnh nổi tiếng được gọi là “Salus Populi Romani” – “Cứu rỗi cho dân tộc Rôma”.

Khách hành hương tập trung để đọc Kinh Truyền tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 8 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Vatican News)

Khách hành hương tập trung để đọc Kinh Truyền tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 8 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Vatican News)

Trong bài chia sẻ vào buổi trưa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về bài đọc Tin Mừng nhân dịp Lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Trong bài Tin Mừng, Thánh sử Luca đã thuật lại biến cố Truyền tin. Cuộc viếng thăm của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 8 tháng 12, đã nhắc nhở các tín hữu Công giáo: ““Chúng ta, những kẻ tội lỗi, cũng đã nhận được một món quà ban đầu đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta, một điều tốt đẹp hơn bất cứ điều gì, một ân sủng nguyên thủy, tuy nhiên, chúng ta thường không nhận thức được điều đó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu phó thác cho Đức Mẹ. Ngài nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng: “Mẹ Maria, tạo vật duy nhất không hề vướng mắc tội lỗi trong lịch sử, đang ở cùng chúng ta trong trận chiến, Mẹ là người chị em của chúng ta và trên hết là Mẹ của chúng ta”.

AAE76BCC-A025-4EEC-90BD-A68A0AE3BA79 EED575AE-74B3-4A55-9B5A-F1893E3C395C BF6096F5-615F-4DC7-BCDA-58EE044999D8 368B4F74-F112-4146-8BAD-976E2892FF23 B4D3097A-A492-41CA-AE1D-358AD136DAD3

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube