ĐTC Phanxicô đưa ra lời kêu gọi để những người di cư không bị đưa trở lại các quốc gia không an toàn

Đức Thánh Cha Phanxicô đọc bài diễn văn với Angelus vào ngày 24 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật ngày 24 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi dành cho những người di cư kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng trục xuất những người di cư đến các quốc gia không an toàn.

“Tôi bày tỏ sự gần gũi của mình với hàng nghìn người di cư, tị nạn và những người khác cần được bảo vệ ở Libya: Tôi không bao giờ quên anh chị em; tôi nghe thấy tiếng kêu khóc của anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu hôm 24 tháng 10.

“Chúng ta cần chấm dứt việc đưa những người di cư trở lại các quốc gia không an toàn và ưu tiên giải cứu những người lênh đênh trên biển”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người hành hương Công giáo tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô thinh lặng cầu nguyện cho những người di cư, nhiều người trong số họ đã phải chịu đựng “bạo lực vô nhân đạo”.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Một lần nữa, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế giữ lời hứa tìm kiếm các giải pháp chung, cụ thể và lâu dài để quản lý các dòng người di cư ở Libya và trên khắp Địa Trung Hải”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Và những người bị quay lưng đau khổ như thế nào! Có những trại tập trung tị nạn thực sự ở đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Libya là điểm trung chuyển chính của những người di cư đến từ châu Phi và Trung Đông tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Ước tính có khoảng 87.000 người di cư đã bị chính quyền Libya chặn bắt kể từ năm 2016, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, trong đó có khoảng 7.000 người trong số những người di cư này hiện vẫn đang trong các trung tâm giam giữ ở Libya.

Chính quyền Libya gần đây đã đàn áp những người di cư, bắt giữ hơn 5.000 người trong vài ngày, theo hãng tin Associated Press, cơ quan báo cáo rằng các trung tâm giam giữ “đầy rẫy các vụ lạm dụng và ngược đãi”.

cq5dam.web.800.800 (4)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong lời kêu gọi của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặc biệt kêu gọi “thiết bị cứu hộ và xuống tàu an toàn và đáng tin cậy”, và các giải pháp thay thế cho việc giam giữ với những điều kiện sống phù hợp với phẩm giá.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo việc “tiếp cận các thủ tục xin tị nạn” và thiết lập các tuyến đường di cư thường xuyên.

“Tất cả chúng ta hãy cảm thấy có trách nhiệm với những anh chị em này của chúng ta, những người đã trở thành nạn nhân của tình trạng cực kỳ nghiêm trọng này trong rất nhiều năm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về tình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu phục hồi thị giác cho Bartimê, một người mù ăn xin bên vệ đường.

“Sự mù lòa của anh Bartimê là phần nổi của tảng băng; nhưng trong lòng anh chắc hẳn đã có những vết thương, những tủi nhục, những giấc mơ tan vỡ, những sai lầm, những hối hận”, Đức Thánh Cha nói.

Theo Tin Mừng Mác-cô, anh mù Bartimê đã kêu lên rằng: “Lạy Thầy Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót tôi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúa Giêsu nghe thấy, và ngay lập tức dừng lại. Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của người nghèo… Ngài nhận ra đó là một đức tin tròn đầy, một đức tin không ngại nài nỉ, gõ cửa lòng thương xót của Thiên Chúa”.

cq5dam.web.800.800 (2)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng anh mù Bartimê đã cầu xin “tất cả mọi thứ từ Đấng có thể làm mọi thứ”.

“Anh mù Bartimê cầu xin lòng thương xót đối với con người của anh, trên cuộc đời của anh. Đó không phải là một yêu cầu nhỏ, nhưng nó rất cao đẹp bởi vì đó là lời kêu cầu lòng thương xót, nghĩa là lòng trắc ẩn, lòng nhân từ của Thiên Chúa, lòng nhân hậu của Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người thực hiện lời cầu nguyện của anh mù Bartimê bằng cách mang “những vết thương, những tủi nhục, những giấc mơ tan vỡ, những lỗi lầm, sự hối hận” của chính họ lên với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và lặp lại: “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đa-vít, xin thương xót con”.

“Chúng ta phải cầu xin mọi thứ từ Chúa Giêsu, Đấng có thể làm mọi thứ. … Ngài không thể chờ đợi để tuôn đổ trào tràn ân sủng và niềm vui của Ngài vào tâm hồn chúng ta; nhưng thật đáng tiếc, chính chúng ta mới là người giữ khoảng cách, thông qua sự rụt rè, lười biếng hoặc thiếu tin tưởng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chớ gì anh mù Bartimê, với đức tin cụ thể, kiên định và can đảm, trở thành một mẫu gương cho chúng ta. Và nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương cầu nguyện, dạy chúng ta hết lòng hướng về Thiên Chúa, xác tín một cách chắc chắn rằng Ngài chăm chú lắng nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube