ĐTC Phanxicô: Đến với Tòa cáo giải nghĩa là 'từ bỏ chính mình để đến với tình yêu thương'

Đức Thánh Cha Phanxicô giải tội tại Thánh Gioan Latêranô Rome ngày 2 tháng 3 năm 2017. / Vatican Media.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải tội tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô tại Roma ,ngày 2 tháng 3 năm 2017 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng việc đến với Tòa cáo giải là hành động “từ bỏ chính mình cho Tình yêu” ngõ hầu tình yêu của Thiên Chúa chữa lành và biến đổi tâm hồn của một người.

“Trải nghiệm của việc xưng tội theo cách này có nghĩa là để cho bản thân được Tình yêu biến đổi”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 12 tháng Ba.

“Đó là Tình yêu đã được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô và qua cái chết của Ngài trên thập giá vì chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican.

Phát biểu trước hơn 800 Linh mục và Chủng sinh tham gia khóa đào tạo trên diễn đàn nội bộ do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng “một Cha giải tội tốt lành luôn được mời gọi để chứng kiến phép lạ của sự biến đổi này, để trở nên ý thức về công việc của ân sủng nơi tâm hồn của các hối nhân”.

“Trong cuộc trò chuyện mang tính Bí tích, hối nhân gặp được tia sáng của Tình yêu chào đón này, cho phép mình được biến đổi bởi Tình yêu, bởi Ân sủng, bắt đầu cảm nghiệm được sự biến đổi từ một quả tim chai đá thành một quả tim bằng thịt, đó là một sự biến đổi diễn ra mỗi khi đến với Tòa cáo giải”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Bí tích Giải tội, còn được gọi là Bí tích Sám hối hoặc Bí tích Hòa giải, là phương tiện mà qua đó Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho mọi tội lỗi.

Qua Bí tích Giải tội, hối nhân xưng thú tội lỗi của mình với một Linh mục Công giáo, người ban ơn tha tội cho họ. Hối nhân quyết tâm không phạm tội nữa và thực hiện hành động tạ lỗi, thường được gọi là việc đền tội.

Qua vị Linh mục, Thiên Chúa ban ơn tha thứ và sự bình an, hối nhân được giao hòa với Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Bí tích Sám hối là một mầu nhiệm có thể được miêu tả bởi ba cách diễn đạt: “‘từ bỏ chính mình để đến với Tình yêu’; thứ hai là ‘để bản thân được biến đổi bởi Tình yêu’; và thứ ba: ‘đáp trả lại Tình yêu’”.

“Từ bỏ chính mình để đến với Tình yêu có nghĩa là thực hiện một hành động đức tin thực sự”, ĐTC Phanxicô giải thích.

“Đức tin không bao giờ có thể bị rút gọn thành một danh sách các khái niệm hoặc một loạt những tuyên bố được tin tưởng. Đức tin được thể hiện và được hiểu trong một mối tương quan: mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với Thiên Chúa … Thiên Chúa mời gọi và con người đáp lại. Điều ngược lại cũng đúng: chúng ta kêu cầu Thiên Chúa khi chúng ta lâm cảnh khốn khó, và Ngài luôn đáp lời”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng bước đầu tiên để xưng tội cho nên đó là hành động của đức tin và sự tin tưởng phó thác mà qua đó hối nhân tiếp cận với Lòng thương xót của Thiên Chúa.

“Kinh nghiệm dạy rằng những ai không từ bỏ mình để đến với tình yêu của Thiên Chúa thì sớm muộn gì cũng từ bỏ mình để đến với một điều gì khác, cuối cùng lao vào ‘trong vòng tay’ của não trạng của thế gian, dẫn tới sự cay đắng, sự buồn bã và cô đơn, và không được chữa lành”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong suốt Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên khuyến khích các tín hữu Công giáo đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa thông qua Bí tích Giải tội.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng Ba là cầu nguyện để có được một sự cảm nghiệm mới mẻ về Bí tích Hòa giải.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Mùa Chay là thời gian sám hối và hoán cải. Ngài nhắn nhủ các giáo sĩ tham gia khóa đào tạo trực tuyến năm nay trên diễn đàn nội bộ rằng “việc thường xuyên cử hành Bí tích Hòa giải, đối với cả hối nhân và vị Linh mục giải tội, trở thành con đường nên thánh, trở thành trường học đức tin, sự từ bỏ, sự biến đổi và đáp trả tình yêu nhân hậu của Chúa Cha”.

“Việc trở nên có lòng nhân ái không có nghĩa là được nuông chiều”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nó có đồng nghĩa với việc trở nên một người anh em, một người cha, một người khuyên giải”.

“Anh em thân mến, chúng ta hãy luôn nhớ rằng mỗi người trong chúng ta đều là một tội nhân đã được tha thứ – nếu một người trong chúng ta không cảm nhận được như vậy… tốt hơn hết là đừng giải tội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Với nhận thức này, tôi khuyến khích các Linh mục luôn kiên trung trong sứ vụ cao quý mà anh em thực hiện. Đây là một sứ mạng phục vụ quan trọng đối với việc thánh hóa Dân thánh của Thiên Chúa. Hãy trao phó sứ vụ hòa giải này cho sự bảo vệ đầy quyền năng của Thánh Giuse, Đấng công chính và trung thành”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube