ĐTC Phanxicô đau buồn và tiếc thương các nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Hậu quả của trận động đất ở làng Besnia của Syria (Ảnh: AFP)

Hậu quả của trận động đất ở làng Besnia của Syria (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đau buồn trước những thiệt hại to lớn về nhân mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Những lời gần gũi và bảo đảm cầu nguyện của ngài được đưa ra trong các bức điện thư gửi đến các Sứ thần Tòa Thánh của các quốc gia.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài vô cùng đau buồn khi hay tin về sự thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng do trận động đất mạnh xảy ra ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực rộng lớn của các quốc gia láng giềng vào sáng sớm hôm thứ Hai, lật đổ hàng trăm tòa nhà và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Hàng trăm người được cho là vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong các đống đổ nát ở các thành phố và thị trấn trên khắp khu vực.

Trong hai bức điện thư riêng biệt do Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, ký thay mặt ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn và đề nghị các Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Marek Solczynski ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đức Hồng y Mario Zenari ở Syria, gửi lời bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của ngài tới tất cả những người bị ảnh hưởng.

Đức Thánh Cha Phanxicô phó thác “những người đã qua đời cho Lòng thương xót nhân hậu của Đấng Toàn Năng”, và đồng thời gửi “lời chia buồn chân thành đến những người đang thương tiếc cho sự ra đi mất mát của họ”.

Tương tự như vậy, Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài “cầu nguyện để các nhân viên cấp cứu sẽ được hỗ trợ trong việc chăm sóc những người bị thương cũng như trong các nỗ lực cứu trợ đang diễn ra nhờ những món quà thiêng liêng là lòng dũng cảm và sự kiên trì”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ “một dấu hiệu mới về sự liên đới thiêng liêng của ngài” đối với “người dân Syria đã phải chịu đựng đau khổ lâu dài”.

Một người đàn ông Syria bế thi thể trẻ sơ sinh thiệt mạng trong trận động đất

Một người đàn ông Syria bế thi thể một đứa trẻ sơ sinh thiệt mạng trong trận động đất

Tâm chấn của trận động đất – xảy ra lúc 04:17 giờ địa phương – nằm gần Gaziantep, một khu công nghiệp và sản xuất quan trọng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia nằm trên Đứt gãy Đông Anatolian – là một trong những khu vực dễ xảy ra động đất nhất thế giới.

Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, ít nhất 2.800 tòa nhà đã bị sập đổ. Vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn, một trận động đất thứ hai tiếp tục xảy ra ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào giờ ăn trưa hôm thứ Hai với tâm chấn của nó nằm cách Gaziantep khoảng 80 dặm.

Nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đang tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ

Nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đang tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, giới chức Syria cho biết ít nhất 320 người thiệt mạng tại các khu vực do chính phủ kiểm soát, trong khi lực lượng cứu hộ cho biết ít nhất 100 người khác thiệt mạng tại các quận do phiến quân kiểm soát.

Liên minh châu Âu đang gửi các đội cứu hộ đến khu vực, cùng với sự hỗ trợ đã hứa từ Anh, Israel, Thụy Điển, Pháp và Đức. Quốc gia láng giềng Hy Lạp cũng đang huy động các nguồn lực của mình.

Cách đây chỉ 5 tháng trước, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ở Biển Aegean, khiến 116 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube