ĐTC Phanxicô: Chúng ta không thể ở yên trong hoài niệm về quá khứ

ĐTC

“Đôi khi chúng ta lấy sự thiếu kiên nhẫn của những kẻ phán xét mọi thứ ngay lập tức để đối lại với sự kiên nhẫn mà Thiên Chúa dùng để thực hiện công trình của Người trong lịch sử và trong trái tim của chúng ta. Và vì thế, chúng ta đánh mất niềm hy vọng”. Đức Thánh Cha đã nói như vậy trong bài giảng Thánh lễ Nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến, được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô hôm qua 2/2/2021.

“Sự kiên nhẫn giúp chúng ta nhìn vào bản thân, cộng đoàn và thế giới với lòng thương xót”, Đức Phanxicô nói: “Chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta có đón nhận sự kiên nhẫn của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta không? Trong các cộng đoàn của chúng ta, chúng ta có mang nhau trên vai và thể hiện niềm vui của cuộc sống huynh đệ không? Và đối với thế giới, chúng ta thực hiện công việc phục vụ của mình với sự kiên nhẫn hay chúng ta phán xét khắt khe? ”

“Chúng ta không thể ở yên trong hoài niệm về quá khứ hoặc giới hạn bản thân trong việc lặp lại những sự việc thường xảy ra, trong những lời phàn nàn hàng ngày”, ĐTC đưa ra chỉ dẫn về phương hướng để ứng phó với những “thách đố” đặt ra cho đời sống thánh hiến: “Chúng ta cần can đảm kiên nhẫn bước đi, khám phá những con đường mới, tìm kiếm những gì Chúa Thánh Thần gợi ý cho chúng ta. Và điều này được thực hiện với sự khiêm tốn, với sự khiêm tốn, mà không cần công khai lớn tiếng cao rao. Chúng ta hãy chiêm ngắm sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và cầu xin sự kiên nhẫn đầy lòng tin cậy của ông Simeon, và cả của bà Anna, để đôi mắt chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng cứu độ và đem nó đến cho toàn thế giới, như hai vị cao niên đó đã đem đến trong những lời ca tụng của họ”.

(M.N.)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube