ĐTC Phanxicô chia sẻ về Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: ‘Tôi có tin rằng yêu là thống trị, và phục vụ đồng nghĩa với quyền lực?’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 15 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 15 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Chia sẻ về cuộc viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về việc người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa được đưa về trời, và về việc thái độ đó được lặp lại như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.

Trong Kinh Magnificat, Đức Trinh Nữ Maria muốn “nói với chúng ta… rằng Thiên Chúa, qua Mẹ, đã mở đầu một bước ngoặt lịch sử, Ngài đã xác lập một cách dứt khoát một trật tự mới của mọi thứ. Đức Maria, nhỏ bé và khiêm hạ, đã được nâng lên và – chúng ta kỷ niệm điều này ngày hôm nay – được đưa vào vinh quang Thiên quốc, trong khi quyền lực của thế gian được định sẵn để trở về tay trắng”, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 8, tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhân dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

“Chúng ta hãy nhìn lại chính mình, và chúng ta hãy tự hỏi: liệu sự đảo chiều mang tính tiên tri được Đức Maria loan báo này có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Tôi có tin rằng yêu là thống trị, và phục vụ đồng nghĩa với quyền lực?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Tôi có tin rằng đích điểm của cuộc đời tôi là Thiên đàng, đó là Thiên quốc? Để rồi sống một cuộc đời lành thánh ở đây. Hay tôi chỉ quan tâm đến những thứ thuộc về vật chất và thuộc về thế gian? Một lần nữa, khi quan sát các sự kiện thế giới, tôi có để mình bị chủ nghĩa bi quan đánh lừa, hay giống như Đức Trinh Nữ Maria, tôi có thể phân định được công việc của Thiên Chúa, Đấng, nhờ sự dịu dàng và nhỏ bé khiêm hạ, đã thực hiện những điều to lớn vĩ đại?”.

Kinh Magnificat, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là “Bài ca hy vọng”. Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về sự diễn tả về Thiên Chúa, Đấng “hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.

“Khi lắng nghe những lời này, chúng ta có thể tự hỏi: có lẽ nào Đức Trinh Nữ Maria đã không phóng đại một chút khi mô tả một thế giới không tồn tại? Thật vậy, những điều Đức Maria nói dường như không tương ứng với thực tế; trong khi Đức Maria nói, kẻ quyền lực của thời đại đã không bị hạ gục: chẳng hạn như Hêrôđê đáng sợ, vẫn vững vàng trên ngai vàng của mình. Và những người nghèo khó vẫn như vậy, trong khi những người giàu có tiếp tục thịnh vượng”.

Nhưng ý nghĩa của bài ca của Đức Trinh Nữ Maria không phải là một sự diễn tả mang tính lịch sử, mà là một lời tiên tri, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong câu chuyện dụ ngôn về người đàn ông giàu có và Lazarus, phú ông đã “trắng tay” sau khi chết, Đức Thánh Cha nói.

“Đức Maria… thông báo về một sự thay đổi căn bản, một sự đảo ngược các giá trị. Trong khi trò chuyện với bà Elizabeth, khi đang mang thai Chúa Giêsu trong lòng, Đức Maria đoán trước được những điều Con của Mẹ sẽ nói, khi Người công bố rằng phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó và khiêm nhường, và cảnh báo những người giàu có và những ai cậy dựa vào sự kiêu ngạo của mình”.

“Vậy, Đức Trinh Nữ Maria đã tiên đoán bằng bài ca ngợi này, với lời cầu nguyện này: Đức Maria tiên đoán rằng không phải quyền lực, sự thành công và tiền bạc sẽ chiếm ưu thế, mà là sự phục vụ, sự khiêm tốn và tình yêu thương sẽ thắng thế. Và khi chiêm ngắm Đức Maria, trong vinh quang, chúng ta hiểu rằng sức mạnh thực sự là sự phục vụ – chúng ta đừng quên điều này: sức mạnh thực sự là sự phục vụ – và sự thống trị đồng nghĩa với việc yêu thương. Và đây chính là con đường dẫn đến Thiên đàng”.

Trong Kinh Magnificat, Đức Maria “hoan ca về niềm hy vọng và nhen nhóm hy vọng nơi chúng ta. Đức Maria hôm nay hát về niềm hy vọng và thắp lại hy vọng trong chúng ta: nơi Mẹ, chúng ta nhìn thấy đích đến của cuộc hành trình của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đức Trinh Nữ Maria là thọ tạo đầu tiên, với trọn vẹn con người, cả hồn lẫn xác, vượt qua vạch đích của Thiên đường trong vinh quang. Đức Maria cho chúng ta thấy rằng Thiên đàng nằm trong tầm tay”.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng có thể đạt được Thiên đàng “nếu chúng ta cũng không nhượng bộ tội lỗi, nếu chúng ta ngợi khen Thiên Chúa qua sự khiêm nhường và quảng đại phục vụ tha nhân. Đừng nhượng bộ tội lỗi”.

Thiên Chúa gần gũi chúng ta với lòng trắc ẩn và sự dịu dàng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đức Maria nắm lấy tay chúng ta, Mẹ đồng hành với chúng ta hướng đến vinh quang, Mẹ mời gọi chúng ta vui mừng khi chúng ta nghĩ về Thiên đàng”, Đức Thánh Cha kết luận. “Chúng ta hãy tôn vinh Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta hãy cầu xin Mẹ có khả năng thoáng nhìn thấy Thiên đàng trên trái đất”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube