ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố Hồi giáo đẫm máu ở Somalia

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện để Thiên Chúa có thể “cải hóa tâm hồn của những kẻ bạo lực” sau một vụ tấn công khủng bố liên kết với al-Qaida ở Somalia.

“Khi cử hành chiến thắng của Chúa Kitô trước sự dữ và cái chết, chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Mogadishu khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Nguyện xin Thiên Chúa hoán cải tâm hồn của những kẻ bạo lực”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 10.

Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã báo cáo rằng ít nhất 100 người đã thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương do hai vụ đánh bom xe ở thủ đô của đất nước hôm thứ Bảy vừa qua.

Al-Shabab, một chi nhánh của al-Qaida có trụ sở tại Somalia, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo hãng tin AP. Nhóm cực đoan cho biết rằng họ nhắm mục tiêu vào Bộ giáo dục của đất nước, đồng thời gọi đây là “kẻ thù” đang “cam kết loại bỏ trẻ em Somali khỏi đức tin Hồi giáo”.

Phát biểu cuối bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch đám đông giẫm đạp lên nhau tại lễ hội Halloween quy mô lớn ở Hàn Quốc khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, theo Reuters.

“Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện với Chúa Kitô Phục Sinh cho những người, hầu hết là những người trẻ tuổi, đã thiệt mạng đêm hôm trước ở Seoul do hậu quả bi thảm của một đám đông khổng lồ giẫm đạp lên nhau đột ngột xảy ra”, Đức Thánh Cha nói.

Trong phần suy tư về bài Tin Mừng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng trong những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời, “Chúa Giêsu luôn nhìn chúng ta với tình yêu thương”.

“Ánh nhìn của Chúa Giêsu không bao giờ dừng lại ở quá khứ đầy sai lầm của chúng ta, nhưng Ngài nhìn với sự tin tưởng vô hạn vào những gì chúng ta có thể trở thành”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa Gi-su nhìn lên để thấy Giakêu trên cây sung trong Tin Mừng Lu-ca.

“Đây là lịch sử của ơn cứu độ: Thiên Chúa chưa bao giờ nhìn xuống để coi thường, sỉ nhục và phán xét chúng ta, không; ngược lại, Ngài tự hạ mình xuống rửa chân cho chúng ta, ngước mắt nhìn lên chúng ta, khôi phục phẩm giá cho chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Bằng cách này, cuộc gặp gỡ của những ánh mắt giữa Giakêu và Chúa Giêsu dường như tóm tắt toàn bộ lịch sử cứu độ: nhân loại, với những đau khổ của mình, tìm kiếm ơn cứu chuộc, nhưng trước hết, Thiên Chúa, với Lòng thương xót, tìm kiếm loài thọ tạo của mình để cứu lấy nó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích tất cả các Kitô hữu có “cái nhìn của Chúa Kitô, Đấng ôm ấp tất cả mọi người, tìm kiếm những kẻ hư mất, với lòng trắc ẩn”.

Đức Thánh Cha cũng đã hoan nghênh việc tuyên phong Chân Phước cho Nữ tu Maria Berenice Duque Hencker (1898-1993) tại Medellín, Colombia vào ngày 29 tháng 10.

“Chớ gì lòng nhiệt thành tông đồ của Chân Phước Maria Berenice Duque Hencker, vốn đã thúc giục Ngài mang sứ điệp của Chúa Giêsu vượt ra ngoài biên giới của đất nước mình, củng cố nơi mọi người ước muốn dấn thân, thông qua việc cầu nguyện và tinh thần bác ái, vào việc loan báo Tin Mừng trên khắp thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Dưới đây là một số hình ảnh:

59D5539B-3E0B-441A-BF13-EB1423016044 757A0758-9388-4A44-96A2-372003EFBB1A B7BEE9D2-3238-44AE-B408-FB155C79B4E9 8A2F6BC9-A096-46D0-9820-E818333C21AA 916EAC18-7CBC-4CF4-B8CA-45CE8DE020AA 4E05A406-7DB6-4591-9509-57F082C1F03F

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube