Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các Kitô hữu cảnh giác chống lại tinh thần kiêu ngạo và những cám dỗ của “những con quỷ lịch sự”.
“Nhiều khi chúng ta được ban cho nhiều ân sủng và cuối cùng chúng ta không thể kiên trì trong ân sủng này và chúng ta mất tất cả vì thiếu cảnh giác. Chúng ta không canh cửa [của trái tim mình],” Đức Thánh Cha nói hôm 14 tháng 12 trong buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần.
Đức Thánh Cha ngỏ lời với công chúng tại Đại thính đường Phaolô VI của Vatican khi ngài tiếp tục các bài nói chuyện hàng tuần về chủ đề biện phân.
Ngài nói, nếu không cảnh giác, sẽ có nguy cơ đánh mất sự tiến bộ của một người trong đời sống thiêng liêng và sự biện phân.
“Đó không phải là mối nguy hiểm tâm lý, mà là một điều thuộc về trật tự tâm linh, một cạm bẫy thực sự của ác thần,” Đức Phanxicô nói. “Thật vậy, nó chờ đợi chính xác thời điểm chúng ta quá tự tin vào bản thân, đây là mối nguy hiểm: ‘Tôi chắc chắn về bản thân mình, tôi đã chiến thắng, bây giờ tôi khỏe’ là thời điểm mà ác thần chờ đợi, khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, khi mọi thứ diễn ra ‘thuận buồm xuôi gió’ và chúng ta ‘thuận buồm xuôi gió’.”
Đức Thánh Cha giải thích rằng khi chúng ta mất cảnh giác về tinh thần, thì ma quỷ, kẻ biết cách ăn mặc đẹp đẽ, có thể xâm nhập vào tâm hồn chúng ta.
Để minh họa cho điểm này, Đức Phanxicô nhắc lại một trong những dụ ngôn của Chúa Giêsu, như được kể trong Tin Mừng Luca. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy thắt lưng, cầm đèn cháy sáng và làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay. Phúc thay đầy tớ nào khi chủ về thấy còn thức.”
“Đây,” Đức Thánh Cha nói, “là tâm trạng của các Kitô hữu đang chờ đợi ngày Chúa đến lần cuối; nhưng nó cũng có thể được hiểu là thái độ bình thường cần có trong cách cư xử trong cuộc sống, để những lựa chọn tốt của chúng ta, đôi khi được thực hiện sau khi đã suy xét sáng suốt, có thể tiến hành một cách kiên trì và nhất quán, và đơm hoa kết trái.”
Dựa trên phép ẩn dụ về ngôi nhà, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả một nơi ở sạch sẽ và ngăn nắp với mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng người chủ lại vắng mặt vì không có nhà, bị phân tâm hoặc đã ngủ quên, và ma quỷ có thể xâm nhập.