Từ Calcutta, Bề trên của các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa đã nhắc lại những lời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. ‘Ngài đã khiến Giáo hội tập trung lại sự chú ý của mình vào những người bị gạt ra bên lề’. Đức Bergoglio mong muốn các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái mở một ngôi nhà mới ở Bajo Flores, một khu ổ chuột tại quê hương của ngài ở Argentina. Cuộc gặp gỡ sau cùng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô với họ là một ngày trước khi ngài được đưa vào Bệnh viện Gemelli: ‘Ngài nói với chúng tôi: cảm ơn vì ơn gọi của các chị em’.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô rất mực tôn kính Mẹ Têrêsa Calcutta và sự lựa chọn cống hiến cuộc đời mình cho những người thấp hèn nhất của Mẹ. Đây là một trong những lý do tại sao tin tức về việc Đức Phanxicô Về Nhà Cha lại được Dòng Thừa sai Bác ái, Hội dòng của các Nữ tu trong tu phục sari xanh và trắng, tiếp tục công việc mà Mẹ Têrêsa đã khởi xướng ở vùng ngoại ô của mọi châu lục, đón nhận với sự xúc động đặc biệt. Dưới đây là thông điệp chia buồn về sự ra đi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô được gửi đến AsiaNews bởi Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Thừa sai Bác ái, Nữ tu Mary Joseph:
Cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng tôi, các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, thương tiếc sự ra đi của vị Giáo hoàng tuyệt vời này, Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô là một người có tầm nhìn truyền giáo. Cách ngài khiến Giáo hội tập trung sự chú ý của mình vào những người bị gạt ra bên lề, những người di cư và người tị nạn đã nhắc nhở chúng ta về việc Chúa Giêsu ngồi với những người thu thuế và tội nhân. Ngài muốn một Giáo hội chào đón tất cả mọi người, không phân biệt đối xử. Ngài khuyến khích chúng tôi, những nhà truyền giáo, đi đến những vùng ngoại vi của xã hội để tìm kiếm những người ‘bị lạc’, để ngửi mùi chiên.
Đó là lý do tại sao Đức cố Giáo hoàng Phanxicô yêu cầu chúng tôi mở một điểm truyền giáo mới tại Bajo Flores, một khu ổ chuột lớn ở Argentina, gần quê hương Flores của ngài. Đây là nơi xảy ra tình trạng nghiện ngập ma túy, bạo lực và chiến tranh băng đảng. Ngôi nhà của chúng tôi nằm giữa khu ổ chuột này và đôi khi đạn bay vèo vèo qua cửa sổ nhà chúng tôi.
Vào tháng 2, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ khó quên với Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại Vatican. Tôi đã có mặt để họp với các Bề trên miền, sau đó chúng tôi đã tham dự buổi tiếp kiến chung, tiếp theo là một cuộc gặp gỡ ngắn với Đức Thánh Cha. Ngài liên tục nói với chúng tôi bằng giọng yếu ớt của mình: ‘Các Nữ tu thân mến, cảm ơn vì ơn gọi và sứ mạng của các chị em. Các chị em biết rằng Đức Giáo hoàng cũng có cộng đoàn của các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái tại Vatican. Ơn gọi của các chị em thật tuyệt vời!’. Ngài liên tục hai tay giơ lên và lặp lại điều này nhiều lần. Ngài còn nói: ‘Các chị em Nữ tu thân mến, hãy tiếp tục, hãy tiến bước….’ Chúng tôi đã xúc động đến phát khóc.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tràn đầy nhiệt huyết với sứ mạng này. Đó quả là sự khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi hay tin ngài đã được đưa vào bệnh viện.
Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái
Minh Tuệ (theo Asia News)