Buổi tiếp kiến chung ngày 31/8 của ĐTC Phanxicô: Sự phân định là "điều không thể thiếu trong cuộc sống"

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 8, tại Hội trường Phaolô VI (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 8, tại Hội trường Phaolô VI (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một loạt bài chia sẻ Giáo lý mới về sự phân định thiêng liêng.

Hôm thứ Tư ngày 31 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố rằng ngài sẽ đưa ra những suy tư trong các buổi tiếp kiến chung vào các ngày thứ Tư sắp tới của mình về những công việc “khắt khe”đòi hỏi cần phải đưa ra những phán đoán đúng đắn, điều mà ngài nói cần có “kiến thức, kinh nghiệm, cảm xúc và ý chí”.

“Thiên Chúa mời gọi chúng ta đánh giá và lựa chọn: Ngài đã tạo dựng nên chúng ta tự do và muốn chúng ta thực thi quyền tự do của mình. Vì lý do này, đòi hỏi cần phải có sự phân định”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài chia sẻ Giáo lý đầu tiên của ngài về chủ đề mới tại Hội trường Phaolô VI.

“Chúng ta thường có kinh nghiệm này: chọn điều gì đó có vẻ tốt, nhưng thực tế lại không. Hoặc biết điều gì đó là thực sự tốt cho mình nhưng lại không chọn nó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng con người, không giống như động vật, có thể không muốn đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

“Kinh Thánh cho thấy điều này ngay từ những trang đầu tiên”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thiên Chúa ban cho con người một chỉ dẫn chính xác: nếu ngươi muốn sống, nếu ngươi muốn nếm hưởng cuộc sống thì hãy nhớ rằng ngươi là một thụ tạo, rằng ngươi không phải là thước đo của thiện và ác, và rằng những lựa chọn ngươi đều mang lại những hệ quả cho ngươi, cho người khác và cho thế giới (xem St 2,16-17); ngươi có thể làm cho trái đất trở thành một khu vườn tráng lệ hoặc ngươi có thể biến nó thành một sa mạc chết chóc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng sự phân định là điều “không thể thiếu trong cuộc sống”. Đức Thánh Cha cho biết rằng nó đòi hỏi cả sự hiểu biết về bản thân lẫn mối tương quan con thảo với Thiên Chúa.

“Sự phân định là một hành động quan trọng liên quan đến tất cả mọi người, bởi vì lựa chọn là một phần thiết yếu của cuộc sống. Phân định những lựa chọn. Một người chọn thức ăn, quần áo, một khóa học, một công việc, một mối quan hệ. Trong tất cả những điều này, một kế hoạch cuộc đời được thực hiện, và mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy”.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng “những lựa chọn tuyệt vời có thể nảy sinh từ những hoàn cảnh thoạt nhìn có vẻ thứ yếu, nhưng hóa ra lại có ý nghĩa quyết định”.

Đức Thánh Cha đề cập ví dụ về việc lần đầu tiên Anrê và Gioan gặp gỡ Chúa Giêsu và đáp lại lời kêu gọi của Người: “Hãy đến mà xem”.

“Nhiều năm sau, vị Thánh sử sẽ tiếp tục ghi nhớ cuộc gặp gỡ đó vốn đã thay đổi ông mãi mãi, và ông thậm chí còn nhớ cả thời gian chi tiết: ‘Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều’ (Ga 1:39). Đó là thời điểm mà thời gian và sự vĩnh cửu gặp nhau trong cuộc đời ông”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Quá trình đào tạo thiêng liêng của Đức Thánh Cha Phanxicô với tư cách là một Linh mục Dòng Tên trước khi trở thành Giáo hoàng đã đào luyện ngài trong tác phẩm của Thánh Inhaxiô Loyola viết về sự phân định thần loại (discernment of spirits) và đánh giá lương tâm.

Trong suốt Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói về việc phân định thánh ý của Thiên Chúa và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong các bài giảng và các bài phát biểu – gần đây liên quan đến việc liệu ngài sẽ nghỉ hưu hay khi nào ngài nghỉ hưu.

Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho Iraq, nơi bạo lực gia tăng trong tuần này. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng ngày 1 tháng 9 đánh dấu kỷ niệm Thế chiến II bùng nổ.

Trong lời chào gửi tới những người hành hương người Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: “Ngày 1 tháng 9 anh chị em sẽ nhớ đến dịp kỷ niệm Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, cuộc chiến đã ghi dấu đất nước Ba Lan một cách đau thương – và hiện nay chúng ta đang trải qua cuộc chiến thứ ba. Chớ gì ký ức về những kinh nghiệm trong quá khứ thúc đẩy anh chị em vun đắp hòa bình nơi chính bản thân anh chị em, trong gia đình, trong đời sống xã hội và quốc tế. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho người dân Ukraine”.

Chủ đề mới về sự phân định thay thế loại bài chia sẻ Giáo lý kéo dài 18 tuần của Đức Thánh Cha về tuổi cao niên. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải sử dụng xe lăn kết hợp với gậy chống khi chào thăm đám đông trong các buổi tiếp kiến chung của mình kể từ tháng 5 vừ qua.

“Thiên Chúa là Cha, Người không để chúng ta một mình, Người luôn sẵn lòng khuyên bảo chúng ta, khuyến khích chúng ta và chào đón chúng ta. Nhưng Người không bao giờ áp đặt ý muốn của Người trên chúng ta. Vì sao? Bởi vì Người muốn được yêu chứ không vì sợ hãi. Và hơn nữa, Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành con cái chứ không phải những kẻ nô lệ: những người con tự do”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Và người ta chỉ có thể sống tình yêu trong tự do. Để học cách sống, người ta phải học cách yêu thương, và vì điều này, cần phải phân định. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta! Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày, đặc biệt là khi chúng ta phải chọn lựa”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung:

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8) cq5dam.web.800.800 (9) cq5dam.web.800.800 (11)

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube