Buổi tiếp kiến chung ngày 17/3 của ĐTC Phanxicô: ‘Các Kitô hữu được mời gọi để bảo vệ sự hiện diện của Thiên Chúa’

Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 17/3 (Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ Giáo lý trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 17/3 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục những suy tư về việc cầu nguyện như một mối tương quan với Chúa Ba Ngôi, một phần trong loạt bài chia sẻ Giáo kéo dài liên tục về việc cầu nguyện.

Trong buổi Tiếp kiến Chung hôm Thứ Tư ngày 17/3, Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt tập trung vào vai trò của Chúa Thánh Thần. “Món quà đầu tiên của mọi sự tồn tại của Kitô hữu đó là Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta ra với Đức Kitô, và cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là “Abbà”, nghĩa là “Cha ơi”.

Làm cho Chúa Giêsu hiện diện

Trích dẫn Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng chính Chúa Thánh Thần, “nhờ ân sủng của Người”, thôi thúc chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu. Đồng thời, Giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, đồng thời khuyến khích chúng ta dâng lời cầu nguyện với Ngài “mỗi ngày, đặc biệt mỗi khi bắt đầu và kết thúc mọi hoạt động quan trọng”.

Công việc của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha tiếp tục, đó là “nhắc nhở chúng ta” về Chúa Giêsu, làm cho Ngài hiện diện trong đời sống của mọi Kitô hữu mọi lúc và mọi nơi. Bởi vì Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu không ở đâu xa xôi, nhưng luôn hiện diện với chúng ta; “Ngài vẫn truyền dạy các môn đệ của Ngài bằng cách biến đổi tâm hồn họ”.

Giữ cho ngọn lửa luôn luôn rực nóng

Điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, chính là “kinh nghiệm của rất nhiều người chìm đắm trong cầu nguyện, nam hay nữ, những người mà Chúa Thánh Thần đã hình thành theo ‘thước đo’ của Chúa Kitô, nơi Lòng thương xót, sự phục vụ và lời cầu nguyện”. Đó chính là kinh nghiệm không chỉ của các Tu sĩ và Ẩn sĩ, mà của cả những con người bình thường “đã dệt nên một lịch sử lâu dài của cuộc đối thoại với Thiên Chúa”. Tìm kiếm Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “họ bảo vệ sự hiện diện của Ngài” – trong Tin Mừng, trong Bí tích Thánh Thể, và nơi dung mạo của những người nghèo khổ thiếu thốn – “như một ngọn lửa bí mật”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng việc giữ cho ngọn lửa của sự hiện diện của Thiên Chúa luôn luôn sống động là “nhiệm vụ trước hết của mọi Kitô hữu”, một nhiệm vụ được biểu tượng bằng những ngọn đèn chầu được thắp sáng ngày đêm được đặt trước Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện nơi các Nhà tạm trong các nhà thờ Công giáo.

Thầy dạy của lời cầu nguyện Kitô giáo

Cuối cùng, và một lần nữa trích dẫn Sách Giáo lý GHCG, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Thánh Thần là “Thầy dạy nội tâm dạy cho ta biết cầu nguyện. Ngài là tác giả của truyền thống kinh nguyện sống động của Hội Thánh”. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng soi dẫn và truyền cảm hứng cho “nhiều cách thức cầu nguyện khác nhau”, vốn cũng độc đáo và đa dạng như những cá nhân hiệp nhau cầu nguyện.

“Trong cánh đồng vô tận của sự thánh thiện”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong phần kết luận, “Thiên Chúa duy nhất, Ba Ngôi Tình Yêu, cho phép nhiều hình thức chứng ta được triển nở: tất cả đều bình đẳng về phẩm giá, nhưng cũng độc đáo về vẻ đẹp mà Thần Khí muốn thể hiện nơi mỗi người mà Lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm cho trở nên con cái của Người”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube