Vị Linh mục Công giáo duy nhất tại Gaza gọi tình trạng bạo lực Israel-Gaza là vấn đề 'cực kỳ nghiêm trọng'

Lửa và Ngọn lửa trên bầu trời đêm của Rafah, Nam Dải Gaza, Trong vụ ném bom của Israel vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 ảnh Abed Rahim Khatib)

Khói lửa trên bầu trời đêm của Rafah, tại Dải Gaza, trong vụ ném bom của Israel vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: Abed Rahim Khatib)

Vị Linh mục Công giáo duy nhất ở Dải Gaza đã cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực gần đây giữa Israel và các chiến binh Palestine ở Dải Gaza.

Hơn 200 người đã thiệt mạng tại Gaza, 59 trong số đó là trẻ em, BBC đưa tin. Tại Israel, 10 người đã chết, trong đó có hai người là trẻ em.

Israel đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Gaza, trong khi các chiến binh từ Hamas, phong trào Hồi giáo cai trị lãnh thổ này từ năm 2007, đang nã tên lửa vào Israel.

Hàng chục nghìn cư dân Gaza đã phải di tản vì bạo lực, và cả các bệnh viện và trường học đều bị phá hủy trên vùng lãnh thổ này.

Linh mục Gabriel Romanelli là Cha sở của Giáo xứ Thánh Gia, Giáo xứ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza. Vị Linh mục phát biểu với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA rằng “tình hình ở Dải Gaza hiện vô cùng tồi tệ. Cả ngày lẫn đêm, chúng tôi liên tục bị bắn phá. Các vụ đánh bom thường chỉ diễn ra vào ban đêm và ban ngày cuộc sống ít nhiều diễn ra bình thường. Nhưng những ngày này, cả ngày lẫn đêm, có các cuộc ném bom, tên lửa từ dải Gaza và phản ứng của Israel, với máy bay và xe tăng”.

“Hiện tại liên tục xảy ra các vụ ném bom. Ngay cả khi mọi thứ dừng lại, sự im lặng vẫn hết sức lạ kỳ và khiến bạn cảm thấy như đang ở trong tầm mắt của một cơn bão”, Linh mục Romanelli nói.

Linh mục Romanelli lưu ý rằng kể từ tháng 11 năm 2019, không có “cuộc chiến nào” trong khu vực và lại còn có “sự tiến bộ về vật chất, có thêm nhiều doanh nghiệp hơn và nhà ở tốt hơn”. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu các cuộc tấn công, tình hình trở nên “đầy bất ổn”.

“Không có vùng lân cận hoặc thành phố nào mà không bị ảnh hưởng, một số nơi lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn. Và các nhà chức trách Israel tuyên bố rằng chừng nào hành động gây hấn vẫn tiếp diễn, họ sẽ tiếp tục ném bom và người dân Palestine cũng cho biết rằng nếu như bước tiến của Israel không dừng lại, họ sẽ tiếp tục đáp trả”, Linh mục Romanelli giải thích.

“Giáo xứ của chúng tôi là một cộng đoàn nhỏ bé nhưng hết sức mạnh mẽ và tuyệt vời. Các tín hữu Chính Thống giáo Hy Lạp cũng vậy. Có 133 người trong số chúng tôi là người Công giáo, trong đó có 13 Tu sĩ thuộc cộng đoàn Ngôi Lời Nhập Thể. Chúng tôi đi ra ngoài để liên lạc với các gia đình, vì vậy cả người Công giáo và Chính thống, cũng như các gia đình Hồi giáo nghèo, đều cảm nhận được sự gần gũi về tinh thần và vật chất của Giáo xứ đối với họ”, Linh mục Romanelli phát biểu với ACI Prensa.

Vị Linh mục Dòng Ngôi Lời Nhập Thể cho biết rằng những khó khăn mà người dân ở Dải Gaza phải đối mặt trong nhiều thập kỷ không nên bị lãng quên, bởi vì họ “đã phải chịu đựng sự cấm vận đủ mọi hình thức trong nhiều năm qua, đó là lý do tại sao nó được gọi là nhà tù ngoài trời lớn nhất trên thế giới”.

Đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng đang phải trải qua ở Dải Gaza, Linh mục Romanelli khuyến khích mọi người cầu nguyện và hy sinh vì hòa bình để “các nhà chức trách và những người có khả năng ký kết thỏa thuận ngừng bắn trong tình huống này được khai sáng để làm như vậy”.

Linh mục Romanelli nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gửi viện trợ vật chất “thông qua các kênh chính thức như Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem, hoặc các hiệp hội từ thiện Công giáo, vốn hoạt động  rất hiệu quả”.

Đợt bạo lực mới nhất bắt đầu sau cuộc đụng độ xảy ra vào hồi tháng trước giữa người Israel và người Palestine tại đền thờ Hồi giáo al-Aqsa, được xây dựng trên Núi Đền. Hamas kêu gọi Israel rút binh sĩ khỏi địa điểm, bắn tên lửa vào khu vực này vào ngày 10 tháng 5 khi điều này không xảy ra và Israel đáp trả các cuộc không kích.

Israel cho biết hơn 3.000 quả tên lửa đã được bắn vào khu vực này trong tuần qua. Khoảng 90% tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của nó đánh chặn.

Vào tháng 5 năm 2019, một loạt tên lửa tương tự từ Gaza và các cuộc không kích của Israel đã làm thiệt mạng khoảng 30 người Gazan và 4 người Israel.

Dải Gaza là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người. Có khoảng 1.000 Kitô trong vùng lãnh thổ này; hầu hết trong số này là các tín hữu Chính thống giáo Đông phương, và khoảng 100 tín hữu Công giáo.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết