
Trong bức ảnh được chụp hôm Chúa nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018 này, Tổng thống đương nhiệm của Cameroon Paul Biya đang đợi để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Yaounde, Cameroon (Ảnh: Sunday Alamba / AP)
YAOUNDÉ, Cameroon – Một vị Giám chức người Cameroon đã lên án thái độ “mặt dầy” của các quan chức chính phủ, những người đã bị cáo buộc đánh cắp các khoản tiền dành để chiến đấu với đại dịch COVID-19 ở nước này.
“Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ khi mà trong thời kỳ như thế này khi hầu hết mọi người, hầu hết các chính phủ đang cố gắng tìm kiếm các cách thức và phương tiện để chống lại căn bệnh COVID 19 – một loại vi rút đang giết chết và cướp đi mạng sống của rất nhiều người – mà mọi người vẫn sẽ dễ bị lây nhiễm. Thái độ “mặt dầy” trong việc biển thủ các quỹ có tính chất này, vốn nhằm phục vụ thiện ích chung, nhằm mục đích cứu mạng sống của con người”, Đức Giám mục Michael Bibi Địa phận Buea, Vùng Tây Nam của Cameroon, phát biểu.
Theo cổng thông tin về COVID của Johns Hopkins, hơn 1.200 người đã chết vì COVID-19 ở Cameroon, với hơn 77.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính.
Trước tình hình sức khỏe khẩn cấp như vậy, Đức Cha Bibi cho rằng việc người ta ăn trộm tiền là một hành động hết sức đồi bại.
“Ít nhất, điều này quả là hết sức vô nhân đạo. Điều đó quả thực không đúng đắn, và tôi nghĩ rằng chính phủ Cameroon nên điều tra thích đáng và những người có trách nhiệm phải bị đưa ra ánh sáng công lý. Chúng ta không thể cho phép những hành động như thế này tiếp diễn bởi vì nó không phù hợp. Về mặt nhân văn, điều đó thật hết sức tồi tệ”, Đức Cha Bibi phát biểu với Crux.
Bộ Y tế Cameroon đã bị chỉ trích vì kém minh bạch trong việc phân phối hàng trăm triệu đô la viện trợ COVID, với việc các thành viên của phe đối lập và một số cơ quan viện trợ quốc tế cáo buộc các thành viên chính phủ tham ô.
Trước sự giám sát ngày càng gia tăng, Tổng thống Cameroon Paul Biya vào hồi đầu năm nay đã chỉ thị Bộ Tư pháp tiến hành điều tra.
Trong khi đó, báo cáo dài 23 trang của Hội đồng Kiểm toán của Tòa án Tối cao đã bị rò rỉ trên báo chí địa phương vào ngày 20 tháng 5 cho thấy những sự thật đáng lo ngại về cách quản lý 382 triệu đô la của quỹ COVID.
Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) đã được thanh toán cao gấp mười lần tỷ lệ dự kiến và không có đấu thầu công khai đôi với các hợp đồng. Một số hợp đồng được cho là được trao cho “các công ty ma” không thực sự tồn tại.
Hơn 11 triệu đô la đã được dự thảo ngân sách cho việc sản xuất chloroquine và azithromycin tại địa phương. Thay vào đó, Bộ Y tế nhập khẩu thuốc men từ Ấn Độ và đóng gói lại ở Cameroon.
Công việc cải tạo các cơ sở nhằm đón các bệnh nhân COVID-19 hiện vẫn chưa hoàn thành – chỉ có bảy trong số mười một cơ sở được hoàn thành.
“Các điều kiện mà theo đó các hợp đồng đặc biệt đã được trao vẫn chưa được biết đến trong Bảng kiểm toán của Tòa án Tối cao, điều này phản ánh một sự mờ nhạt nhất định trong việc trao hợp đồng và điều này đã ảnh hưởng đến hầu hết các hợp đồng”, báo cáo nêu rõ.
Hội đồng Kiểm toán cáo buộc Bộ Y tế Công cộng và Bộ Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới về 30 sai sót trong quản lý, đồng thời đề xuất 10 thủ tục pháp lý vốn có thể kết thúc như là quá trình điều tra tội phạm.
Các bộ này đã phủ nhận những hành vi sai trái của họ.
Đức Cha Bibi cho biết chính phủ phải theo đuổi việc xử lý những trường hợp này.
“Tham nhũng phát triển mạnh khi có rất ít sự theo dõi để đưa những kẻ thủ phạm ra trước ánh sáng công lý”, Đức Cha Bibi nói.
Vị Giám chức cho biết rằng việc hoán cải tâm hồn là cách duy nhất để giải quyết tận gốc rễ vấn đề này tại nước này.
“Tham nhũng là điều phổ biến và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải đấu tranh chống lại vấn nạn tham nhũng; tất cả chúng ta đều phải tự giáo dục bản thân rằng bất cứ vị trí nào chúng ta nắm giữ trong Giáo hội, trong chính phủ, và nếu chúng ta năm trong tay những quỹ được trao để phục vụ công ích, chúng ta nên sử dụng nó cho mục đích công ích”, Đức Cha Bibi phát biểu với Crux.
“Chúng ta không nên nghĩ về lợi ích cá nhân của chúng ta hoặc những điều sẽ mang lại lợi ích cho các thành viên trong gia đình và bạn bè của chúng ta, chúng ta nên nghĩ về thiện ích chung. Đối với tôi, tôi nghĩ đó chính là chìa khóa, và lời cầu nguyện và mong muốn của tôi đó là chúng ta nên hoan cải nhằm tránh khỏi thái độ tham nhũng này, bởi vì nếu chúng ta không được chuyển đổi, đất nước sẽ không bao giờ phát triển, mọi thứ sẽ không bao giờ chuyển động đúng cách”, Đức Cha Bibi nói.
Minh Tuệ (theo Crux)