Vatican: Các Kitô hữu và các tín đồ Hindu có thể mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng

Một tín đồ thắp đèn dầu tại một ngôi đền Hindu để đánh dấu lễ hội Diwali, giữa sự lây lan của virus corona, ở Colombo, Sri Lanka, vào ngày 14 tháng 11 năm 2020, ảnh tập tin. Trong một thông điệp đánh dấu lễ kỷ niệm Diwali của người Hindu, Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn cho biết những người theo đạo Thiên chúa và người theo đạo Hindu có thể đến với nhau để mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng trong đại dịch. (Nguồn: Dinuka Liyanawatte / Reuters qua CNS.)

Một tín đồ thắp đèn dầu tại một ngôi đền Hindu để đánh dấu lễ hội Diwali, giữa bối cảnh của sự lây lan của virus corona, ở Colombo, Sri Lanka, vào ngày 14 tháng 11 năm 2020. Trong một thông điệp đánh dấu lễ kỷ niệm Diwali của các tín đồ Hindu, Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn cho biết các Kitô hữu và các tín đồ Hindu có thể đến với nhau để mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng trong đại dịch (Ảnh: Dinuka Liyanawatte / Reuters qua CNS)

Khi thế giới tiếp tục đối phó với đại dịch coronavirus, các Kitô hữu, các tín đồ Hindu và những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác có thể đến với nhau để mang lại hy vọng cho những người đang đau khổ, Các quan chức hàng đầu của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn cho biết.

“Sức mạnh của tinh thần liên đới được giải phóng trong việc giảm bớt sự đau khổ và hỗ trợ những người khốn khó, hơn thế nữa với tính chất liên tôn và tinh thần trách nhiệm, mang lại ánh sáng hy vọng bằng cách đưa ra bằng chứng về phản ứng mà các tín đồ của tất cả các truyền thống tôn giáo được mời gọi thực hiện trong những khoảnh khắc của sự tuyệt vọng và bóng tối”, Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn cho biết trong một thông điệp đánh dấu lễ hội ánh sáng Diwali của các tín đồ Hindu.

Diwali là một lễ hội tập trung vào sự chiến thắng của chân lý trước sự dối trá, của ánh sáng đối với bóng tối, của sự sống đối với sự chết chóc, và của cái thiện đối với sự dữ. Vatican đã phát hành thông điệp năm 2021 gửi các tín đồ Hindu vào ngày 29 tháng 10 trước khi lễ hội bắt đầu vào ngày 4 tháng 11 ở hầu hết các quốc gia. Thông điệp được ký bởi Đức Hồng y Miguel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, và Đức Ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku, Thư ký Hội đồng.

Các quan chức Vatican bày tỏ hy vọng rằng việc mừng kỷ niệm lễ hội Diwali có thể mang lại hy vọng cho các tín đồ Hindu trên khắp thế giới, “thậm chí ngay cả trong bối cảnh của sự lo lắng và không chắc chắn phát sinh từ đại dịch hiện tại, cũng như hậu quả của nó là các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới”.

Ngoài đại dịch, vốn đã “ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của con người”, các quan chức Vatican nói, hầu hết mọi người đều có thể trải qua “cảm giác của sự cam chịu, tuyệt vọng và chán nản bất cứ khi nào những điều tàn khốc xảy ra trên toàn cầu do các yếu tố từ chủ nghĩa khủng bố cho đến sự suy thoái sinh thái gây ra”.

“Những điều này không chỉ tiêm nhiễm vào con người nỗi sợ hãi mà còn khiến họ thêm đau khổ và tuyệt vọng”, Thông điệp viết.

Tuy nhiên, các quan chức Vatican cho biết, trong những khoảng thời gian thử thách, những giáo huấn và truyền thống của Kitô giáo và Ấn Độ giáo “có thể mang lại ánh sáng hy vọng trong cuộc sống của mọi người”.

“Trong thời kỳ khủng hoảng, trong khi các truyền thống tôn giáo – như những kho lưu trữ của hàng thế kỷ trí tuệ – có sức mạnh nâng đỡ tinh thần đang suy sụp của chúng ta, chúng cũng có khả năng giúp các cá nhân và các cộng đồng điều chỉnh lại kim chỉ nam cuộc sống của họ với niềm hy vọng, với cái nhìn của họ vượt qua nỗi tuyệt vọng hiện tại”, thông điệp cho biết.

Các quan chức Vatican kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ và liên đới giữa các tín đồ của họ, điều này sẽ đảm bảo “sự an ủi cho những người đau đớn khó nhọc và hy vọng cho những người buồn rầu khốn cùng”.

“Với tư cách là những tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo tương ứng của chúng ta và với tư cách là những người có chung tầm nhìn và trách nhiệm chung đối với nhân loại, đặc biệt là nhân loại đang đau khổ, chớ gì chúng ta, các Kitô hữu và các tín đồ Hindu, các cá nhân và tập thể, cùng chung tay với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác và những người có tinh thần thiện chí, tiếp cận với những người đang tuyệt vọng, hầu mang lại ánh sáng cho cuộc sống của họ”, thông điệp viết.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết