Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Phước Bình, Giáo phận Bà Rịa.

Tuần Đại Phúc đã được bắt đầu, từ ngày 16.11 đến 22.11.2019, đoàn thừa sai Đại Phúc gồm 23 Linh mục và 1 Phó tế, sẽ đi thăm viếng từng gia đình trong Giáo xứ, giảng dạy và chia sẻ với từng hội đoàn. Đặc biệt là ban Bí tích Giao hòa, dẫn đưa từng người con của Giáo xứ về với Thiên Chúa là Cha, để được đón nhận “Ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô”.

_MG_6289

_MG_6319

Vào lúc 15h30 ngày 16/11/2019, đoàn Đại Phúc Dòng Chúa Cứu Thế Miền Nam đã long trọng khai mạc tuần Đại Phúc cho Giáo xứ.

Một tháng tiền phúc, bà con giáo dân đã rước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về các giáo xóm, và về từng gia đình để đọc kinh, chuẩn bị bị cho tuần Đại Phúc. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là linh hồn của tuần Đại Phúc, dưới sự che chở, bảo trợ của Mẹ, các Thừa sai Đại Phúc cùng đi với Mẹ, để Mẹ dẫn đưa con cái Mẹ về đón nhận “Ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Kitô” ngang qua tuần Đại Phúc.

Theo lời cha Giuse Vũ Minh Đạo chánh xứ Giáo xứ Phước Bình chia sẻ: Tuần Đại Phúc này mang ý nghĩa rất đặc biệt cho Giáo xứ. Để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ (1970 – 2020), cha đã quyết định mời các cha DCCT về làm tuần Đại Phúc. Thật là ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, từ những ngày đầu tiền phúc, mọi người đã rước Mẹ về nhà mình, cả Giáo xứ phấn khởi vui tươi, tinh thần sốt sắng siêng năng, các gia đình và lối xóm lại thêm quen biết gần gủi nhau hơn, biết quan tâm đến nhau chứ không xa lạ như trước. Mọi người còn xin rước Mẹ về nhà đọc kinh thêm một tháng nữa… Quả là Hồng ân Đại Phúc.

Ngày khai mạc tuần Đại Phúc đã đến, lúc 15h30 16/11/2019, tất cả giáo dân trong xứ, từ khắp các ngã đường thuộc các giáo xóm, đã trang phục chỉnh tề, với kiệu bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp lộng lẫy, trang nghiêm, Rước Mẹ tiến về nhà thờ. Những khuôn mặt rạng rỡ, tiếng trống, tiếng kèn ngân vang rộn rã.

Được biết Giáo xứ có khoảng mười ngàn giáo dân, nhưng tất cả cùng một lòng một ý dưới sự dẫn dắt của cha Giuse chánh xứ. Mỗi hội đoàn mang một sắc màu, tô điểm cho ngày khai mạc Đại Phúc càng thêm trang nghiêm và rực rỡ. Trong bầu khí thánh thiêng ấy, đoàn dân Chúa hớn hở vui tươi, cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp tiến bước vào nhà thờ: “Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa…” (Tv 122,1).

Tuần Đại Phúc đã được bắt đầu, đoàn thừa sai Đại Phúc gồm 23 Linh mục và 1 Phó tế, sẽ đi thăm viếng từng gia đình trong Giáo xứ, giảng dạy và chia sẻ với từng hội đoàn. Đặc biệt, ban Bí tích Giao Hòa, dẫn đưa từng người con của Giáo xứ về với Thiên Chúa là Cha, để được đón nhận “Ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô”.

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp là Đấng bảo trợ cho tuần Đại Phúc, chúc lành cho công việc rao giảng Tin Mừng của các Thừa sai. Và xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Cha Chánh Xứ Giáo xứ Phước Bình, cùng toàn thể giáo dân trong xứ, để Giáo xứ chuẩn bị tâm hồn Tạ ơn Thiên Chúa 50 năm Giáo xứ được thành lập.

Fx Nguyễn CSsR

Vài hình ảnh ngày khai mạc tuần Đại Phúc Giáo xứ Phước Bình:

 

_MG_6298

_MG_6301

9Z2A3704

9Z2A3706

9Z2A3717

9Z2A3721

9Z2A3742

9Z2A3750

9Z2A3751

9Z2A3755

9Z2A3757

9Z2A3767

9Z2A3785

9Z2A3816

9Z2A3845

IMG_6713

IMG_6726

IMG_6750

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube