Tổng Giáo phận Công giáo cung cấp thực phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID-19 thứ 2 của Ấn Độ

Các gói thực phẩm được phân phát tại Tổng giáo phận Bhopal ở miền trung Ấn Độ (Ảnh: Tổng giáo phận Bhopal)

Các gói thực phẩm được phân phát tại Tổng Giáo phận Bhopal ở miền trung Ấn Độ (Ảnh: Tổng giáo phận Bhopal)

Một Tổng Giáo phận Công giáo ở Ấn Độ đang tiếp tục phân phát thực phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt COVID-19 tàn phá thứ hai của đất nước này.

Vào ngày 2 tháng 7, Tổng Giáo phận Bhopal ở miền trung Ấn Độ cho biết ngoài việc cung cấp các gói thực phẩm, họ còn giúp người nghèo thanh toán các hóa đơn y tế.

Trong một lá thư gửi hàng giáo sĩ vào ngày 24 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Địa phận Bhopal, Đức Cha Leo Cornelio viết: “Làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19, như chúng ta đã biết, đã mang lại nhiều nỗi thống khổ và đau đớn cho toàn thể nhân loại trên toàn thế giới; nhưng đặc biệt hơn đối với người dân đất nước chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã trải qua nỗi đau này ở những mức độ khác nhau”.

“Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả – các Linh mục, các Tu sĩ và anh chị em giáo dân cũng như các cộng tác viên và bạn bè thân hữu của chúng ta, những người đã mất đi những người thân yêu của họ”.

“Một số lượng đáng kể các Linh mục, Tu sĩ và tín hữu trong Tổng Giáo phận của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi virus. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hầu hết họ đều đã bình phục và khỏe mạnh trở lại”.

Trong thông báo báo chí vào ngày 2 tháng 7, Tổng Giáo phận nghị lễ Latinh, nằm ở Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh, cho biết rằng họ đã xây dựng một Trung tâm mục vụ để sử dụng như một cơ sở cách ly, cung cấp thực phẩm miễn phí và dịch vụ bác sĩ.

Tu sĩ Cornelio, một thành viên của Dòng Thừa Sai Ngôi Lời, phát biểu với các phóng viên rằng tháng Tư và tháng Năm là những tháng quan trọng đối với Tổng Giáo phận khi số người chết do coronavirus gia tăng.

Tu sĩ Dòng Thừa Sai Ngôi Lời cho biết rằng Tổng Giáo phận mà ngài lãnh đạo từ năm 2007, đã mất đi 49 giáo dân, một Linh mục và bốn Nữ tu trong thời gian hai tháng.

Tu sĩ Cornelio đã nhấn mạnh nỗi đau của những người không thể bày tỏ lòng kính trọng đối với những người thân yêu đã khuất của họ.

Tu sĩ Cornelio cũng chia sẻ thêm rằng ngài cầu nguyện để người dân trong Tổng Giáo phận sẽ được thoát khỏi những đau khổ tương tự do đại dịch trong tương lai gần.

Ấn Độ, quốc gia có dân số 1,3 tỷ người, đã ghi nhận hơn 30 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 400.000 trường hợp tử vong tính đến ngày 6/7, theo Trung tâm nghiên cứu Coronavirus của trường Đại Học John Hopkins.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng đất nước này hiện đang chuẩn bị cho làn sóng coronavirus thứ ba vốn có thể đạt đỉnh vào mùa thu.

Vào tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đang cầu nguyện cho người dân Ấn Độ khi họ phải đối mặt với làn sóng vi rút thứ hai đe dọa áp đảo hệ thống y tế của đất nước này.

Đức Thánh Cha Phanxicô dẫn đầu một buổi cầu nguyện tại Vatican, ngày 3 tháng 10 năm 2015 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự một buổi cầu nguyện tại Vatican, ngày 3 tháng 10 năm 2015 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)

Trong bức thư được gửi đến Đức Hồng y Oswald Gracias Địa phận Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã bày tỏ “sự liên đới chân thành” của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Vào thời điểm hiện tại khi rất nhiều người dân ở Ấn Độ đang phải chịu đựng hậu quả của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, tôi viết bức thư này để truyền đạt sự liên đới chân thành và sự gần gũi thiêng liêng của tôi với tất cả mọi người dân Ấn Độ, cùng với sự đảm bảo với những lời cầu nguyện của tôi để Thiên Chúa sẽ ban sự chữa lành và an ủi tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch nghiêm trọng này”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Suy nghĩ của tôi trước hết hướng tới những người nhiễm bệnh và gia đình của họ, những người chăm sóc họ, và đặc biệt là những người đang đau buồn vì sự ra đi của những người thân yêu của họ”.

“Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, tài xế xe cứu thương và những người làm việc không mệt mỏi để đáp ứng nhu cầu tức thì của anh chị em của họ. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi cầu xin Thiên Chúa ban dồi dào ân sủng, sự kiên trì, sức mạnh và sự bình an xuống trên họ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube