
Trong bức ảnh được chụp vào thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017, một người đàn ông vô gia cư chuẩn bị qua đêm dưới lối đi có mái che của một tòa nhà gần Vatican, ở Rome (Ảnh: Andrew Medichini / AP)
ROME – Khi các cuộc biểu tình ở Ý gia tăng trong số các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các biện pháp cách ly xã hội do coronavirus kéo dài, một tổ chức từ thiện của Ý đã mở rộng dịch vụ của mình cho những người vô gia cư ở Rome, dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần nếu các biện pháp cách ly xã hội liên quan đến đại dịch không được sớm giải quyết sớm.
“Những người sống trên đường phố là nạn nhân kép của đại dịch”, Massimiliano Signifredi, Điều phối viên phụ trách tiếp cận cộng đồng người vô gia cư thuộc Cộng đồng Sant’Egidio, cho biết.
“Thứ nhất, bởi vì họ có thể bị nhiễm bệnh và không có nhà ở, thứ hai, vì đại dịch, các quán bar và nhà hàng đã cung cấp cho họ đồ ăn, bánh mì, không thể cung cấp cho họ những thứ này nữa vì họ đã đóng cửa. Đó là một tình huống rất cấp thiết”, ông Signifredi nói.
Cộng đồng Sant’Egidio, tổ chức được Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ về cái gọi là “phong trào mới”, cống hiến cho công bằng xã hội và điều hành một số cơ sở tạm trú dành cho những người vô gia cư và các bếp súp ở Rome.
Kể từ khi coronavirus bùng phát lần đầu tiên, việc chăm sóc những người vô gia cư trở nên phức tạp hơn, ông Signifredi nói, đồng thời giải thích rằng “với đại dịch, những nơi tiếp đón người vô gia cư đã phải giảm số lượng người được tiếp nhận, vì họ sử dụng phòng tắm, khoảng cách giữa các giường trong phòng quá gần, nên việc phải cân nhắc khoảng cách đó là hết sức cần thiết”.
Trong những tháng mùa đông lạnh giá, vốn đã cướp đi sinh mạng của 13 người vô gia cư sống trên đường phố Rome chết vì tiếp xúc với nhiệt độ thấp, Cộng đồng Sant’Egidio đã phối hợp với nhà thờ San Callisto thuộc sở hữu của Vatican ở khu phố Trastevere trong việc tạo ra các buồng ngủ bằng gỗ bên trong gian chính của nhà thờ, cho phép những người vô gia cư được ngủ nghỉ bên trong với sự ấm áp và giữ khoảng cách xã hội thích hợp.
Cộng đồng Sant’Egidio cũng đã đạt được thỏa thuận với chủ một khách sạn gần ga xe lửa Termini ở Rome, vì thiếu khách du lịch, đã mở 24 phòng tại cơ sở của họ cho người vô gia cư với một tỷ lệ khiêm tốn, được trả bằng quỹ hưu trí, thu nhập khẩn cấp, hoặc được tài trợ.
Giờ đây, những nỗ lực này đã được mở rộng.
Kể từ tháng 1, ông Signifredi cho biết Cộng đồng Sant’Egidio đã bổ sung thêm 100 chỗ ngủ cho người vô gia cư, hầu hết đều được đặt bên trong các nhà thờ, chẳng hạn như nhà thờ Chúa Chiên Lành ở Trastevere, hiện có giường tầng cho 10 người ngủ vào ban đêm. Cộng đồng St. Paul ở Ostiense đã đặt 8 giường cho người vô gia cư, và một phòng tập thể dục ở Toscolana hiện đang đóng cửa do chỉ thị giãn cách xã hội do Covid-19 cũng đã cung cấp chỗ trú ngụ cho người vô gia cư.
Mặc dù thời tiết đang ấm dần lên khi nước Ý chuyển sang mùa xuân, nhưng hiện vẫn còn mưa rất nhiều trong những ngày gần đây, khiến việc tiếp cận một nơi khô ráo, ấm áp để ngủ càng trở nên quan trọng hơn đối với những người sống lang thang trên đường phố.
Các hợp đồng của Cộng đồng Sant’Egidio với các khách sạn – một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý do mất du lịch – cũng tăng lên, đó là điều mà ông Signifredi cho biết rằng sẽ giúp ích cho cả người vô gia cư lẫn các chủ khách sạn.
“Không phải tất cả những người vô gia cư đều không có gì trong tay, một số người vô gia cư, chẳng hạn, đều có lương hưu, hoặc họ đã yêu cầu thu nhập khẩn cấp. Vì vậy, họ có một khoản tiền nhỏ, 100, 200, 300, 400, 500 euro. Với số tiền nhỏ này, chúng tôi đã thỏa thuận với các khách sạn và họ cung cấp một số phòng trong khách sạn của họ không phải miễn phí mà với giá được giảm”, ông Signifredi nói.
Vào tháng Giêng, khách sạn gần Ga Termini là khách sạn duy nhất đưa ra những lời đề nghị này. Hiện tại, có đến 10 khách sạn, đồng nghĩa với việc “rất nhiều người” hiện có chỗ để ngủ nghỉ, ông Signifredi nói.
“Chúng tôi cố gắng giúp mọi người tìm được một chỗ. Nếu ai đó không thể trả bất cứ thứ gì, chúng tôi sẽ tìm một nhà tài trợ, một người nào đó đang kiếm ra tiền”, ông Signifredi nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Đại dịch đã tạo ra những hình thức nghèo đói mới, nhưng cũng có những người có thu nhập cố định đang kiếm được tiền và có thể quảng đại hơn”.
Ông Signifredi lưu ý rằng hôm thứ Hai, Chủ tịch của Cộng đồng Sant’Egidio, ông Marco Impagliazzo, đã có cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican.
Theo hãng tin ANSA của Ý, một phần trong cuộc thảo luận của ông Impagliazzo với Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến sự phát triển của cả tình trạng nghèo đói và tinh thần liên đới trong thời kỳ coronavirus.
Ông Signifredi cho biết ông tin rằng tinh thần liên đới này sẽ rất quan trọng trong tương lai.
“Hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng người vô gia cư lang thang trên đường phố”, ông Signifredi nói, và đồng thời cũng lưu ý rằng sự gia tăng lớn nhất về số lượng người vô gia cư là vào thời kỳ đầu của đại dịch, khi họ nhìn thấy nhiều người phải qua đêm tại nhà một người bạn, hoặc trong xe của họ, hoặc thậm chí trên đường phố vì họ đã mất việc làm và nhà cửa của họ.
Tuy nhiên, ông Signifredi cho biết ông tin rằng số lượng người nghèo và người vô gia cư sẽ tăng trở lại nếu các biện pháp cách ly xã hội kéo dài tiếp tục diễn ra.
“Vấn đề của đại dịch khiến chúng ta hiểu rằng chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng bấp bênh”, ông Signifredi nói, và đồng thời lưu ý rằng những người giàu có phần lớn không bị ảnh hưởng, nhưng những người nghèo hoặc những người có mức thu nhập vừa đủ sống là những người phải gánh chịu nhiều nhất.
Nhìn từ góc độ này, “chúng ta đang xây dựng một thế giới vô nhân đạo”, ông Signifredi nói, “vì vậy chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Theo nghĩa này, thông điệp mà chúng ta phải học từ đại dịch là chúng ta cùng bảo vệ lẫn nhau”.
Ông Signifredi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận với vắc-xin chống COVID, đồng thời cũng cho biết rằng “Nếu chỉ những người giàu mới được tiêm vắc-xin thì vấn đề đại dịch sẽ không thể giải quyết được”.
“Càng nhiều người được tiêm chủng, chúng ta càng được bảo vệ, vì vậy chúng ta phải cố gắng làm sao để tất cả mọi người đều được tiêm chủng, kể cả người nghèo”, ông Signifredi nói, và đồng thời cũng lưu ý rằng người di cư là những người dễ bị tổn thương nhất, vì hầu hết không có tư cách pháp nhân, và chưa được đăng ký vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, có nghĩa là họ không thể yêu cầu tiêm chủng.
Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị tiêm vắc-xin Pfizer miễn phí cho hơn 1.000 người vô gia cư nhờ việc quyên góp các liều thuốc chống Covid-19. Liêu tiêm đầu tiên được thực hiện ngay trước Lễ Phục sinh, có nghĩa là những người dễ bị tổn thương sẽ sớm được tiêm mũi thứ hai.
“Đây có thể là một bài học cho tất cả mọi người và nó có thể là một thực tiễn tốt cho tương lai, vì đúng là COVID là một cơn bão, nhưng những cơn bão này có thể xảy ra thường xuyên”, ông Signifredi nói, và ông cũng cho biết thêm rằng “đó không phải là trường hợp cá biệt, nó có thể xảy ra vài năm một lần. Vì vậy, chúng ta phảu rút ra một số bài học từ COVID”.
Minh Tuệ (theo Crux)