Tổ chức Caritas Quốc tế kêu gọi hỗ trợ y tế tại Dải Gaza

Nhìn từ trên không cho thấy sự phá hủy của sáu tầng ở thành phố Gaza (Ảnh: AFP)

Căn nhà cao 6 tầng bị phá hủy nhìn từ trên không ở thành phố Gaza (Ảnh: AFP)

Tổ chức Caritas Quốc tế đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp nhằm hỗ trợ y tế cho những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc bắn phá Gaza hiện nay.

Vẫn chưa có hồi kết cho cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas, vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, bao gồm cả trẻ em.

Hôm thứ Ba, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu dân quân ở Gaza.

Vụ bắn phá đã giật sập tòa nhà Kahil, nơi chứa các thư viện và trung tâm giáo dục thuộc Đại học Hồi giáo.

Bất chấp những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực, Israel vẫn tiếp tục tấn công các khu vực đông dân cư để đáp trả vụ bắn tên lửa của Hamas.

Cho đến nay, ít nhất 212 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích lớn, trong đó có 61 trẻ em và 36 phụ nữ, với hơn 1.400 người bị thương. 10 người ở Israel, bao gồm một cậu bé 5 tuổi và một binh lính, đã thiệt mạng.

Sự hỗ trợ y tế

Trước tình hình chiến sự leo thang hiện nay, Tổ chức Caritas Quốc tế đang đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp nhằm hỗ trợ y tế cho những người dân bị ảnh hưởng bởi các vụ đánh bom.

Tại khu vực, Caritas Giêrusalem đang chuẩn bị đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của hàng ngàn người bị thương và hàng ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ

Tìm kiếm nơi ẩn náu

Mô tả tình hình, Nữ tu Bridget Tighe, Tổng thư ký Caritas Giêrusalem cho biết: “Các cuộc pháo kích diễn ra vô cùng dữ dội. Người dân Gaza đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong nhiều năm, nhưng mọi người đều đồng ý rằng cuộc chiến lần này hoàn toàn khác. Họ bị mắc kẹt tại dải đất đông dân cư chịu sự oanh tạc dữ dội của máy bay và không có nơi nào để chạy trốn cho an toàn”.

Hơn hai triệu người sống ở Dải Gaza, một khu vực rộng khoảng 365 km vuông và từ đó không thể trốn thoát vì bị Israel phong tỏa. Mọi người đang cố gắng tự cứu mình bằng cách tìm nơi ẩn náu trong các trường học; 17.000 người đã tìm được nơi trú ẩn, Nữ tu Tighe cho biết.

Những nạn nhân vô tội

Trong số những người dân Palestine, các nạn nhân bao gồm một người mẹ cùng với 4 đứa con thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào các tòa nhà dân cư ở trại tị nạn Al Shati, gần phòng khám của Tổ chức Caritas, vốn hiện đang đóng cửa do các cuộc tấn công liên tục vào dân thường và cơ sở hạ tầng có thể ảnh hưởng đến nó.

“Các vụ đánh bom liên tục chưa cho phép Caritas Giêrusalem can thiệp, nhưng một khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc chấn thương ngoại trú và chăm sóc sức khỏe ban đầu cần thiết tại phòng khám của chúng tôi”, Nữ tu Tighe giải thích.

Các nguồn lực cần thiết

Đối với các đơn vị di động và đội y tế của phòng khám của Tổ chức Caritas cũng vậy. Tổ chức Caritas cần các nguồn lực đầy đủ để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho những người dân bị ảnh hưởng ở các khu vực khác nhau tại Dải Gaza.

Mối đe dọa khủng hoảng nhân đạo

Sự leo thang mới của tình trạng thù địch kéo theo nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Khoảng 40 nghìn người Palestine đã phải di tản và 2.500 người mất nhà cửa do các vụ đánh bom.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết