
Nữ tu Nabila Saleh, Hiệu trưởng trường các Nữ tu Mân Côi ở Gaza, đứng cùng những người khác tại con đường bên ngoài ngôi trường bị hư hại do vụ ném bom của Israel vào ngày 12 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: CNS/ Giáo xứ Thánh Gia, Gaza)
Kể từ đầu ngày 11 tháng 5, những quả bom của Israel đã dội xuống xung quanh trường học các Nữ tu Mân Côi ở Gaza, gây thiệt hại cả bên trong và bên ngoài khu nhà – bao gồm cả cửa trước và các tấm pin mặt trời được sử dụng để cung cấp điện.
“Mọi thứ quả thực hết sức khủng khiếp; từ 5 giờ sáng ngày 13/5, đã có vụ đánh bom phía sau trường học của chúng tôi và trong trường học của chúng tôi”, Nữ tu Nabila Saleh, Hiệu trưởng của trường, phát biểu với CNS trong một cuộc gọi WhatsApp vào ngày 12 tháng 5. Có thể nghe thấy tiếng bom nổ và, rõ ràng là có sự bối rối, Sơ Saleh đã không thể tiếp tục cuộc phỏng vấn.
Do COVID-19 và tháng Ramadan, trường học đã đóng cửa kể từ giữa tháng 4, và chỉ đến đầu tháng 5, chỉ thị đóng của do COVID-19 mới được dỡ bỏ ở Gaza.
Linh mục Gabriel Romanelli thuộc Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza phát biểu với CNS hôm 12 tháng 5 rằng, trong hai ngày, 45 người, bao gồm 14 trẻ em và ba phụ nữ, đã thiệt mạng ở Gaza. 300 người khác bị thương, Linh mục Romanelli nói.
Linh mục Romanelli cho biết ngài đã rời khỏi khuôn viên Giáo xứ từ sáng sớm để lái xe khoảng 10 phút đến trường học của các Nữ tu Mân Côi để đánh giá thiệt hại và cử hành Thánh lễ với họ, nhưng không thể rời khỏi Giáo xứ trong suốt 8 tiếng vì bom nổ không ngừng xung quanh khu vực, nơi có nhiều tòa nhà chính phủ. Ngay sau khi quay trở lại Giáo xứ, các Nữ tu chia sẻ với ngài rằng trận ném bom đã bắt đầu trở lại.
Cộng đồng Công giáo nhỏ bé ở Gaza bao gồm 133 người – trong đó có một em bé mới chào đời vào đầu tháng Năm. Có chưa đến 1.100 Kitô hữu sống ở Gaza trong số 2 triệu người Palestine theo đạo Hồi. Nhiều học sinh tại trường các Nữ tu Mân Côi đều là người Hồi giáo.
Linh mục Romanelli cho biết các Linh mục và Tu sĩ đã giữ liên lạc chặt chẽ với giáo dân của họ thông qua các cuộc gọi điện thoại, internet và WhatsApp. Thật bất hạnh, Linh mục Romanelli nói, họ “đã quá quen thuộc với cảnh chiến tranh”.
“Tình hình quả thực hết sức tồi tệ. Chúng tôi cố gắng động viên anh chị em giáo dân và yêu cầu họ giữ sự thanh thản và bình an, cố gắng tìm niềm vui trong nỗi buồn. Chúng tôi gửi đến họ những thông điệp đề cao tinh thần sống kiên nhẫn và bác ái trong cuộc sống”, Linh mục Romanelli nói. “Có những khoảnh khắc của sự lo lắng… mọi người đóng kín cửa, cả ngày lẫn đêm, trước các vụ đánh bom. Các vụ đánh bom ảnh hưởng đến mọi thứ – hơi thở, trạng thái tinh thần bị kích động, bạo lực. Có cảm giác của sự bất lực và đôi khi dẫn đến bạo lực. Nhưng người dân ở đây hiền lành và kiên nhẫn”.
Căn hộ của một gia đình trong Giáo xứ bị hư hại; mọi cửa sổ đều bị thổi tung, các mảnh vỡ nằm rải rác khắp căn hộ và một hố sâu khổng lồ nằm ngay phía trước ngôi nhà của họ, Linh mục Romanelli cho biết.
Linh mục Romanelli cho cho biết Giáo xứ đang tiến hành xem xét cách thức có thể giúp đỡ gia đình – một cặp vợ chồng cùng với đứa con trai của họ – với bất kỳ nhu cầu vật chất và tinh thần nào mà họ có thể có. Linh mục Romanelli cho biết các Linh mục đề nghị cho phép gia đình ngủ nghỉ tại nhà xứ, nhưng gia đình quyết định ở trong nhà của họ và che cửa sổ của họ bằng những tấm nhựa cho đến khi họ có thể sửa chữa lại ngôi nhà.
Trẻ em đang phát triển các vấn đề về hành vi, Linh mục Romanelli cho biết.
“Chiến tranh gây ra những cảnh tang thương, và nếu chỉ một vụ nổ có thể thay đổi một cuộc đời, bạn có thể tưởng tượng sáng nay chúng tôi đã phải chịu đựng hàng chục vụ nổ. Đó là thứ có thể phá vỡ một bức tường; hãy nghĩ về một đứa trẻ và chúng mỏng manh như thế nào”, Linh mục Romanelli nói. “Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn, thần kinh, và đôi mắt của chúng. Nó ảnh hưởng đến con người. Không chỉ là thời điểm xảy ra vụ tấn công, mà đó là những hậu quả để lại”.
Trong khi cầu nguyện là quan trọng, Linh mục Romanelli cho biết rằng cần phải có những nỗ lực hướng tới công lý để có được một nền hòa bình thực sự.
“Tuyên bố của Tòa Thượng Phụ rất rõ ràng và chắc chắn. Các sự kiện của Giêrusalem với Sheikh Jarrah là cơ hội cho sự điên rồ này”, Linh mục Romanelli nói.
Đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza bắt đầu vào tối ngày 10/5, sau một tháng bạo lực căng thẳng ở Giêrusalem. Những người định cư Israel đe dọa trục xuất người Palestine khỏi khu vực Sheikh Jarrah ở Đông Giêrusalem, và Israel đã áp đặt các biện pháp hạn chế tụ tập cứng rắn trong tháng Ramadan.
Nhóm chiến binh Hamas của người Palestine đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Giêrusalem sau cuộc đối đầu tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa khi người Israel kỷ niệm Ngày Giêrusalem, mà đối với họ đánh dấu sự thống nhất của Giêrusalem sau cuộc chiến năm 1967 và đối với người Palestine, đánh dấu sự khởi đầu của sự chiếm đóng của Israel. Để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa, Israel đã tiến hành các cuộc không kích, gửi thêm quân đến biên giới và điều động quân dự bị.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hơn 1.050 quả đạn rocket và súng cối đã bắn vào cả miền trung và miền nam Israel từ Dải Gaza kể từ ngày 10 tháng 5, nhưng phần lớn đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ Vòm Sắt. Ngoài những người thiệt mạng ở Gaza, 6 người Israel đã được báo cáo thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Minh Tuệ (theo Crux)