Suy niệm Mùa Chay của Đức Hồng y Cantalamessa: Chúa Giêsu và Bát phúc chính là gương mẫu để noi theo

Đức Hồng Y Cantalamessa giảng một bài giảng Mùa Chay (ảnh tập tin) (ANSA)

Đức Hồng Y Cantalamessa chia sẻ Tĩnh tâm Mùa Chay (Ảnh: ANSA)

ROME – Chúa Giêsu cung cấp cho nhân loại một mô hình cụ thể về sự thánh thiện có thể được thể hiện mỗi ngày, Đức Hồng y Cantalamessa nói, đưa ra bài suy niệm thứ hai trong Mùa Chay cho các nhà lãnh đạo thuộc Giáo triều Rôma và các nhân viên của Vatican.

“Cuộc sống mà Chúa Giêsu đề xuất cho người khác chính là cách sống của Ngài. Bát phúc chính là bức chân dung tự họa của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dạy bằng chính những điều Ngài đã thực hiện”, Đức Hồng y Cantalamessa chia sẻ hôm 5 tháng 3 trong Hội trường Phaolô VI tại Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô không tham dự buổi tĩnh tâm bởi vì Ngài đang thực hiện chuyến Tông du Iraq, nhưng Đức Hồng y Cantalamessa đã xướng “Kinh Kính Mừng” với những người có mặt “để Đức Trinh Nữ Maria bảo vệ Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này”.

Trong bài suy niệm của mình, Đức Hồng y Cantalamessa đã nói về việc trung tâm điểm và trọng tâm của Giáo hội và đời sống của mỗi Kitô hữu phải là Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu “không phải là một người như tất cả những người khác; Ngài là người mà tất cả những người khác phải trở nên như vậy”, Đức Hồng y Cantalamessa nói. Sau khi nhà triết học Hy Lạp cổ đại Protagoras tuyên bố, “con người là thước đo của vạn vật”, Đức Hồng y Cantalamessa nói, “giờ đây chúng ta biết thước đo của vạn vật là ai. Người đó chính là Chúa Giêsu”.

Chúa Giêsu cung cấp cho nhân loại một mô hình về sự thánh thiện vốn không trừu tượng hay mang tính triết học, đúng hơn “đó là một sự thánh thiện thực sự, được thể hiện qua từng khoảnh khắc trong những tình huống cụ thể của cuộc sống”.

Trên thực tế, Bát phúc phản ánh cuộc đời của Chúa Giêsu và những điều Ngài đề nghị cho tất cả mọi người.

Điều ngạc nhiên lớn lao và Tin mừng của Đức Giêsu Kitô đó là Ngài thực sự đề nghị và ban cho sự thánh thiện của mình, Đức Hồng y Cantalamessa nói.

“Kitô giáo không bắt đầu bằng việc nói cho mọi người biết họ phải làm gì để được cứu độ, nó bắt đầu bằng cách nói cho họ biết Thiên Chúa đã làm gì để cứu rỗi họ với ân sủng của Ngài” và những lý do để có được ân sủng đó, Đức Hồng y Cantalamessa nói.

Giờ đây chính là lúc để những người có đức tin thực sự tin những điều Đức Kitô đã thực hiện, đó là Ngài ban Vương quốc của Ngài cho mọi người, và để “chiếm đoạt” ân sủng này bằng cách sống theo cách mà Thiên Chúa đã truyền dạy.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết