“Một Giáo hội, một mái ấm, một gia đình” – Sứ điệp Ngày Tị nạn và Di cư của Đức Phanxicô

pope-refugees

Một số người di cư chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ khi được chào đón vào một cộng đồng Giáo xứ trong một video được phát hành trước Ngày Thế giới Tị nạn và Di cư lần thứ 107.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần huynh đệ và sự hòa nhập trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Tị nạn và Di cư năm 2021, dự kiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 9.

“Bất kể bạn ở đâu và tại sao bạn ở đó, mỗi người đã được rửa tội đều là thành viên chính thức của cộng đồng Giáo hội địa phương, thành viên của một Giáo hội, cư dân của một ngôi nhà duy nhất, thành viên của một gia đình duy nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Tị nạn và Di cư năm 2021 được phát hành vào ngày 3 tháng 5 có chủ đề: “Hướng tới một ‘chúng ta’ ngày càng rộng lớn hơn”, chỉ ra một chân trời rõ ràng cho cuộc hành trình chung của chúng ta trên thế giới.

Một phần của ‘Chúng ta’

Trước sự kiện này, Phân bộ Di dân và Tị nạn của Vatican đã phát hành một trong loạt video hôm thứ Sáu ngày 5/6, có tiêu đề “Một Giáo hội, một mái ấm, một gia đình”.

 Nó kể lại kinh nghiệm cá nhân của một số người di cư, những người đã cảm thấy được chào đón với tư cách là thành viên của một Giáo xứ.

“Ở đây, tôi cảm thấy như đang ở nhà, trong cộng đoàn Giáo xứ Thánh Lu-ca”, Jean François đến từ Quebec chia sẻ. “Đó thực sự là một cộng đoàn thân thuộc”.

“Chúng tôi luôn được chào đón và không cảm thấy khác biệt với bất kỳ giáo dân nào khác”, Mylene Reyes đến từ Philippines cho biết. “Bạn sẽ luôn nhận được một nụ cười hạnh phúc, một cái ôm và chúng tôi có thể tiếp cận tất cả mọi người”.

“Đó là một Giáo xứ đặc biệt bởi vì chúng tôi cảm nhận được một cảm giác thân thuộc lớn lao, không quan trọng lý lịch của tôi thế nào và tôi đang nói chuyện với ai”.

Lina Maria đến từ Colombia lưu ý rằng anh chị em giáo dân trong Giáo xứ đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng họ đã phát triển lớn mạnh vì có rất nhiều sự đa dạng.

Chị cũng cho biết thêm rằng mặc dù việc nhập cư làm mất liên lạc giữa mọi người với nơi xuất xứ của họ, họ vẫn tìm thấy những người bạn giống như “một người anh chị em thực sự” trong Giáo hội vốn “thực sự là một gia đình và một ngôi nhà”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết