Lãnh đạo Công giáo Ukraine tại Kyiv: Các Linh mục cử hành Phụng vụ Chúa nhật trong hầm trú ẩn

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk trong thông điệp video vào ngày 27 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Thư ký của Đức Tổng Giám mục lớn ở Rôma)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk trong thông điệp video vào ngày 27 tháng 2 năm 2022 (Ảnh: Thư ký của Đức Tổng Giám mục lớn ở Rôma)

Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine cho biết rằng hôm Chúa nhật các Linh mục “phải xuống các hầm trú ẩn tránh bom” của Kyiv để cử hành Thánh lễ.

Trong một thông điệp video vào ngày 27 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk lưu ý rằng cư dân của thủ đô của Ukraine không thể đến nhà thờ do lệnh giới nghiêm do chính phủ ban hành. Công dân phải ở trong nhà cho đến sáng thứ Hai khi lực lượng Nga tiến vào thành phố.

“Nhưng trong trường hợp đó, Giáo hội sẽ đến với mọi người. Các Linh mục của chúng tôi sẽ xuống hầm, họ sẽ xuống các hầm trú ẩn tránh bom, và ở đó họ sẽ cử hành Thánh lễ”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói trong video được công bố bởi Thư ký của ngài ở Rôma.

“Giáo hội đồng hành cùng với đàn chiên của mình! Giáo hội của Chúa Kitô mang Thánh Thể đến với những người đang trải qua những khoảnh khắc kịch tính trong cuộc sống của họ, những người cần sức mạnh và niềm hy vọng về sự phục sinh”.

Các lực lượng Nga đã tìm cách tiến vào Kyiv, trung tâm của chính phủ Ukraine, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho một cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk, người đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine từ năm 2011, dự kiến có chuyến đi đến thành phố Florence của Ý để tham dự một cuộc họp của các Giám mục đến từ các quốc gia xung quanh Biển Địa Trung Hải. Nhưng vị Giám chức đã hủy bỏ chuyến đi này để ở lại với đàn chiên của mình.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã ẩn náu cùng với những người khác trong một hầm trú ẩn phòng không bên dưới Nhà thờ Phục sinh ở Kyiv, trang web Il Sismografo đưa tin.

Trong thông điệp của mình, được thực hiện tại Ukraine, vị Tổng Giám mục 51 tuổi nói: “Xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị em từ Kyiv, Ukraine! Hôm nay là Chúa nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022. Chúng tôi vẫn sống sót sau một đêm kinh hoàng nữa. Nhưng sau đêm lại đến ngày, và bình minh bắt đầu. Sau bóng tối, ánh sáng xuất hiện, ngay sau sự chết, có sự phục sinh, điều mà tất cả chúng ta đều vui mừng cử hành”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk tiếp tục: “Hôm nay tôi muốn mời gọi những người có cơ hội đến nhà thờ: hãy đến với Thánh lễ. Hôm nay, hãy đến với Tòa Cáo Giải. Mỗi người hãy Rước lễ. Hôm nay, hãy rước lấy Chúa Kitô Thánh Thể, hy sinh cho những người không thể đến nhà thờ, hy sinh cho những người lính của chúng ta. Hôm nay sự sống của chúng ta nằm trong tay họ. Để hy sinh cho những người bị thương, cho những người đang chán nản, cho những người tị nạn đang ở trên đường trong cuộc chiến quanh co này ở Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cảm ơn các quan chức chính phủ, người mà ngài cho biết là “đang làm việc ở cấp cao nhất”, đặc biệt là ở Kyiv, thành phố gần ba triệu người.

“Chúng tôi đã từng nghi ngờ, tự hỏi liệu các tổ chức chính phủ của chúng tôi có mạnh mẽ hay không. Chúng tôi nhận thấy rằng chính phủ của chúng tôi đã vượt qua cuộc kiểm tra về sức mạnh, và đang tiếp tục vượt qua”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng cảm ơn quân đội, các dịch vụ khẩn cấp, phương tiện truyền thông và đội ngũ lính cứu hỏa.

Vị Giám chức bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ từ các cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới, đồng thời đề cập đến các Giám mục ở Úc, Argentina, Brazil, Bắc Mỹ và Tây Âu.

“Tôi cảm ơn tất cả những người đang phấn đấu để nói với thế giới sự thật về Ukraine, những người đang thu thập viện trợ nhân đạo, thuốc men hoặc chỉ đơn giản là cầu nguyện cho chiến thắng của Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Chúng tôi tin rằng cũng như bình minh xuất hiện sau màn đêm, giống như sau sự chết là sự phục sinh, sau cuộc chiến tàn khốc này sẽ có chiến thắng dành cho Ukraine, điều mà ngày mới này không ngừng và đều đặn mang lại gần hơn”.

Có hơn 4 triệu tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraine trên toàn thế giới, hầu hết trong số họ có trụ sở tại Ukraine, một quốc gia chủ yếu là Kitô giáo chính thống với dân số 44 triệu người. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, lớn nhất trong số 23 Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Rôma, sử dụng nghi lễ Byzantine trong các buổi cử hành phụng vụ.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã nhận một cuộc gọi từ Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 25 tháng 2. Đức Thánh Cha đã đảm bảo với vị Giám chức rằng ngài sẽ “làm mọi thứ tôi có thể” để chấm dứt cuộc xung đột.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi các nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine vì đã tiếp tục ở lại giữa đàn chiên của họ trong bối cảnh xung đột.

Kết thúc thông điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Tôi xin gửi đến toàn thể anh chị em, từ đây, từ những ngọn đồi của Kyiv, từ thành phố Kyiv, phép lành từ sự Phục sinh vui mừng của Thiên Chúa: Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên anh chị em, thông qua ân sủng và tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, bây giờ và cho đến mãi muôn đời và muôn thế hệ. Amen”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube