
Một người biểu tình chống chính phủ vẫy lá cờ Lebanon trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Beirut ngày 8 tháng 8 năm 2020 (Ảnh: Goran Tomasevic / Reuters qua CNS)
ROME – Các tổ chức từ thiện Công giáo ở Lebanon đang hoan nghênh quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô mời các nhà lãnh đạo Kitô giáo nước này đến Vatican vào ngày 1 tháng 7 để cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định trong nước.
“Đó quả là một điều hết sức tích cực”, Linh mục Michel Abboud, Chủ tịch Caritas Lebanon cho biết. “Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nghĩ đến Lebanon, từ chối bỏ mặc chúng tôi đơn độc, từ chối phó mặc số phận của Lebanon vào tay các chính trị gia của nó”.
Tầng lớp chính trị của đất nước, lâu nay bị cáo buộc tham nhũng và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, là một phần của vấn đề, Cha Abboud phát biểu với Crux qua điện thoại vào hôm thứ Tư, ba ngày sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông báo vào cuối giờ kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật rằng ngài mời các nhà lãnh đạo Kitô giáo nước này đến Vatican vào ngày 1 tháng 7 sắp tới.
“Các chính trị gia đã đánh cắp Lebanon”, Cha Abboud nói. “Các nhà lãnh đạo chính trị của chúng tôi đã gây ra vô số hành động sai trái”.
Tình hình ở Lebanon quả thực “cực kỳ nghiêm trọng”, Cha Abboud cho biết, với việc người dân đã mất 90% giá trị tiền lương tính bằng đồng đô la kể từ cuối năm 2019 do tình trạng lạm phát, gây ra sự tàn phá nặng nề ở một quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu đối với hầu hết các hàng hóa cơ bản. Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà người dân địa phương từng chứng kiến kể từ cuộc nội chiến từ năm 1975-1990, và hơn một nửa dân số sáu triệu người hiện đang sống dưới mức nghèo khổ.
“Người dân đang trải nghiện sự thiếu thốn nghiêm trọng, họ lâm cảnh đói kém, và đây chính là lý do tại sao Tổ chức Caritas tiếp tục thực hiện sứ mạng giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể: Tại thời điểm này, không phải là giúp họ sống, mà là giúp nhiều người không chết, bằng cách cung cấp cho họ thực phẩm, thuốc men và bất cứ thứ gì khác mà chúng tôi có thể cung cấp”, Cha Abboud nói, và đồng thời cảm ơn các nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Lebanon, vì lòng hảo tâm của họ.
Kinh nghiệm quá khứ của đất nước, với cuộc nội chiến và nhiều sự kiện bạo lực khác, Cha Abboud nói, “chẳng mấy tốt đẹp” và sự chung sống giữa các tôn giáo, được bảo đảm bởi hiến pháp và hệ thống chính trị của đất nước, chính là chìa khóa. Do đó, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Kitô giáo hàng đầu của đất nước với Đức Thánh Cha Phanxicô để giải quyết điều mà ngài mô tả là cuộc khủng hoảng “đáng lo ngại” trong nước là một “nguồn hy vọng”.
Ba giáo phái Kitô giáo chính của Lebanon là Giáo hội Công giáo Maronite, Giáo hội Công giáo Melkite và Giáo hội Chính thống Đông phương, nhưng có một số cộng đồng Kitô giáo nhỏ hơn từ Tin lành, Chính thống giáo Đông phương và các giáo phái Công giáo Đông phương nhỏ hơn. Ước tính có khoảng 35% dân số của đất nước là Kitô hữu, và Lebanon là quốc gia duy nhất trong khu vực mà các Kitô hữu được nắm giữ quyền lực chính trị đáng kể.
Lebanon có một hệ thống chia sẻ quyền lực độc đáo, quy định rằng tổng thống phải là một Kitô hữu Maronite, thủ tướng phải là người Hồi giáo dòng Sunni, và phát ngôn viên của quốc hội phải là người Hồi giáo dòng Shia.
Tuy nhiên, kể từ vụ nổ vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 ở cảng Beirut, đất nước này đã không còn chính phủ: Chính phủ tiền nhiệm đã từ chức do hậu quả của thảm họa và giới lãnh đạo chính trị không thể đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ.
Vụ nổ khiến 211 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và toàn bộ khu vực lân cận bị hư hại nghiêm trọng.
Tổ chức Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), hiện đang thực hiện hơn 50 dự án ở Lebanon và đóng góp gần 4 triệu euro (4,9 triệu đô la) thông qua các nỗ lực khác nhau, chủ yếu là xây dựng lại khu vực Kitô giáo ở Beirut sau vụ nổ, ủng hộ công việc của các Linh mục và Tu sĩ cũng như hoạt động của Giáo hội trong việc chào đón và hỗ trợ những người tị nạn đến từ Syria.
Hôm thứ Ba, tổ chức này đã đưa ra một tuyên bố hoan nghênh thông báo về cuộc họp khẩn cấp tại Vatican, họ cho biết rằng “Lebanon cần những lời cầu nguyện của chúng ta và sự liên đới của chúng ta hơn bao giờ hết”.
Phản hồi về thông báo này, Tiến sĩ Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành, cho biết rằng ACN “rất vui mừng khi nghe thông báo này và hoan nghênh nó một cách chân thành. Bằng cách này, Đức Thánh Cha đang cho thấy Ngài quan tâm đến số phận của người dân Lebanon như thế nào. Lebanon là trụ cột và nền tảng của Kitô giáo ở Trung Đông và cần sự liên đới cũng như lời cầu nguyện của chúng ta hơn bao giờ hết”.
Trích lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tiến sĩ Heine-Geldern cho biết rằng Lebanon “không chỉ là một quốc gia – Lebanon là một thông điệp”.
“Tuy nhiên, tương lai của Kitô giáo trong khu vực vốn từng là nơi nảy sinh đức tin của chúng ta ngày càng trở nên ảm đạm trong những năm gần đây”, Tiến sĩ Heine-Geldern tiếp tục. “Cuộc di cư của các Kitô hữu khỏi Lebanon và các quốc gia láng giềng của Trung Đông đang tiếp tục không suy giảm. Chúng tôi đang chứng kiến tình huống này trước hết thông qua các đối tác dự án của chúng tôi. Bất ổn chính trị, tham nhũng và khủng hoảng kinh tế đang xé nát Lebanon”.
Đức Tổng Giám mục Joseph Spiteri, Đại diện của Đức Thánh Cha tại Lebanon, cho biết rằng hội nghị thượng đỉnh của Vatican sẽ được tổ chức theo tinh thần của hội nghị được tổ chức tại Bari vào năm 2018, dưới sự bảo trợ của “Địa Trung Hải, biên giới của hòa bình”.
Trong nhận xét với tờ L’Orient-Le Jour, Đức Tổng Giám mục Spiteri cũng lấy làm tiếc vì không có kết quả tích cực nào từ các cuộc đàm phán thành lập chính phủ, ngay cả khi thời hạn cho các cuộc bầu cử mới “đang đến gần. Người ta tự hỏi ai đó đang chơi chiêu trò gì”.
Đức Tổng Giám mục Spiteri cũng tin rằng có những “nguyên nhân bên ngoài” đằng sau sự bế tắc của chính phủ. Tuy nhiên, vị Giám chức từ chối đặt trách nhiệm cho bên này hay bên kia.
Minh Tuệ (theo Crux)