Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Mùa Chay là thời gian để đón nhận sự yếu đuối của chúng ta, thắp lại niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô’

Đức Hồng Y Angelo De Donatis thực hiện nghi thức xữ tro trongThánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, ngày 5 tháng 3 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina nằm trên Đồi Aventine của Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Angelo De Donatis thực hiện nghi thức xức tro trongThánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, ngày 5 tháng 3 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina nằm trên Đồi Aventine của Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hành trình Mùa Chay nhắc nhở Giáo hội rằng niềm hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô cuối cùng sẽ vượt qua nỗi sợ hãi về sự mong manh, yếu đuối và sự ngắn ngủi của cuộc sống.

“Được tạo nên từ tro bụi và đất, chúng ta cảm thấy mong manh trước bệnh tật, nghèo đói và những khó khăn có thể bất ngờ ập đến với chúng ta và gia đình chúng ta”, Đức Thánh Cha phát biểu trong bài giảng chuẩn bị cho Thứ Tư Lễ Tro.

“Mùa Chay, tuy nhiên, cũng là một lời mời gọi thắp lại hy vọng của chúng ta”, ngài nói. “Chúng ta được mời gọi hướng mắt lên Đấng đã trỗi dậy từ vực sâu của sự chết và đưa chúng ta từ đống tro tàn của tội lỗi và sự chết đến vinh quang của sự sống vĩnh cửu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đang tiếp tục điều trị y tế tại Bệnh viện Gemelli và không thể tham dự Thánh lễ được cử hành bên trong Vương cung Thánh đường Santa Sabina nằm trên Đồi Aventine của Rôma.

“Tro bụi nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là bụi đất, nhưng chúng cũng đưa chúng ta vào cuộc hành trình hướng đến niềm hy vọng mà chúng ta được kêu gọi”, Đức Hồng y Angelo De Donatis nói, khi đọc văn bản bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúa Giêsu đã xuống trần gian và nhờ sự phục sinh của Người, Người đã kéo chúng ta vào trong lòng Chúa Cha cùng với Người”.

Tập trung vào Lễ Phục sinh như lý do để thực hiện cuộc hành trình Mùa Chay, trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói với các Hồng y, Giám mục và các tu sĩ nam nữ Dòng Biển Đức và Đaminh rằng Chúa Kitô Phục sinh đang chờ đợi chúng ta “ở cuối con đường”.

Các Hồng y, Giám mục và các  tu sĩ nam nữ Dòng Biển Đức và Đaminh tham dự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina nằm trên Đồi Aventine của Rôma  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các Hồng y, Giám mục và các tu sĩ nam nữ Dòng Biển Đức và Đaminh tham dự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina nằm trên Đồi Aventine của Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Niềm hy vọng của Lễ Phục sinh mà chúng ta đang hướng tới sẽ đảm bảo cho chúng ta về sự tha thứ của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói, trích dẫn lời của vị tiền nhiệm, Đức Benedict XVI. “Ngay cả khi chìm trong đống tro tàn của tội lỗi, niềm hy vọng vẫn mở ra cho chúng ta sự thừa nhận vui mừng về cuộc sống”.

Thừa nhận “thực tế xã hội và chính trị của thời đại chúng ta” — bao gồm chiến tranh, sự đối lập về ý thức hệ, lạm dụng quyền lực và bóc lột — người đứng đầu Giáo hội 88 tuổi cho biết các vấn đề của thế giới nên thúc đẩy mọi người cùng nhau bước đi, cởi mở với nhau và hướng về Thiên Chúa, Đấng muốn có hòa bình và sự hòa giải.

“Chúng ta hãy quay về với Thiên Chúa, hãy trở về với Người bằng cả tấm lòng”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy học từ việc bố thí để vượt qua chính mình, chia sẻ nhu cầu của nhau và nuôi dưỡng hy vọng về một thế giới công bằng hơn”.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nói rằng việc chấp nhận sự mong manh yếu đuối của tình trạng con người “là điều hữu ích cho chúng ta” vì nó nhắc nhở chúng ta về con người thật của mình “bất chấp những chiếc mặt nạ chúng ta đeo” và về nhu cầu của chúng ta đối với Thiên Chúa.

“Nó định hình lại con người chúng ta, làm giảm bớt sự khốc liệt của chứng tự luyến, đưa chúng ta trở về với thực tại và làm cho chúng ta trở nên khiêm nhường hơn và cởi mở hơn với nhau: Không ai trong chúng ta là Chúa; tất cả chúng ta đều đang trên một cuộc hành trình”, Đức Thánh Cha nói.

“Với niềm hy vọng này trong lòng, chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chúng ta hãy hòa giải với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại vào cuối bài giảng Thứ Tư Lễ Tro, ngày 5 tháng 3.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết