Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại “hạt giống sống động” của các vị tử đạo Algeria

Cuộc gặp gỡ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Châu Phi đã kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến Tông du Châu Phi của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Đức Thánh Cha Lêô XIV  gặp gỡ người dân Algeria tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Châu Phi ở Algiers, Algeria, vào ngày 13 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: AIGAV Pool)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ người dân Algeria tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Châu Phi ở Algiers, Algeria, vào ngày 13 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: AIGAV Pool)

Ngày đầu tiên trong chuyến Tông du quốc tế của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến châu Phi đã kết thúc bằng cuộc gặp gỡ với cộng đồng tín hữu Algeria tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Châu Phi ở Algiers.

“Hôm nay, với niềm vui sâu sắc và tình phụ tử, tôi được gặp gỡ anh chị em, những người hiện diện tại mảnh đất này, được đánh dấu bởi một di sản lâu đời và bởi những chứng tá đức tin rạng ngời”, Đức Thánh Cha Lêô nói sau khi lắng nghe một số lời chứng.

“Cộng đồng của anh chị em quả thật có nguồn gốc sâu xa. Anh chị em là những người thừa kế của vô số những bậc tiền bối đã hi sinh mạng sống, được thúc đẩy bởi lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và tha nhân”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Tôi đặc biệt nhớ đến 19 Tu sĩ nam nữ đã chịu phúc tử đạo ở Algeria, những người đã chọn sát cánh cùng với dân tộc này trong niềm vui và nỗi buồn. Máu của họ là một hạt giống sống động không bao giờ ngừng đơm hoa kết trái”.

Sau các hoạt động chính thức— bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ vào cuối buổi sáng với Tổng thống Cộng hòa Algeria, các nhà chức trách và ngoại giao đoàn — chiều hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Lêô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng Công giáo Algeria, bất chấp trời mưa lớn.

Khi bắt đầu cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã quỳ gối tôn thờ Mình Thánh Chúa trước Nhà tạm.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện trước Nhà tạm tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Châu Phi ở Algiers, Algeria, vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, ngày đầu tiên của chuyến Tông du đến bốn quốc gia ở Châu Phi (Ảnh: AIGAV Pool)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện trước Nhà tạm tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Châu Phi ở Algiers, Algeria, vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, ngày đầu tiên của chuyến Tông du đến bốn quốc gia ở Châu Phi (Ảnh: AIGAV Pool)

“Anh chị em cũng là những người thừa kế của một truyền thống cổ xưa hơn nữa, có từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo”, Đức Thánh Cha phát biểu bằng tiếng Pháp. “Trên mảnh đất này vang vọng tiếng nói tha thiết của Thánh Augustine thành Hippo, đi trước là lời chứng của mẹ ngài, Thánh Monica, và các vị thánh khác. Ký ức về các vị thánh ấy tỏa sáng như một lời kêu gọi trở thành những dấu chỉ đích thực của tinh thần hiệp thông, đối thoại và hòa bình trong thời đại ngày hôm nay”.

“Anh chị em thân mến, những người hiện diện cũng như những người không thể có mặt nhưng đang theo dõi cuộc cuộc gặp gỡ này từ xa”, Đức Thánh Cha nói thêm, “Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tận tâm hằng ngày của anh chị em trong việc thể hiện tấm lòng mẫu tử của Giáo hội”.

Sau khi cảm ơn Đức Hồng y Dieudonné Nzapalainga và một Nữ tu, một sinh viên Tin Lành, một hướng dẫn viên tại nhà thờ và một phụ nữ Hồi giáo đã phát biểu, Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện suy ngẫm về ba khía cạnh thiết yếu của đời sống Kitô giáo.

“Trước hết, cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều cần cầu nguyện. … Cầu nguyện kết nối, nhân tính hóa, củng cố và thanh tẩy tâm hồn. Thông qua cầu nguyện, Giáo hội tại Algeria gieo mầm lòng nhân ái, sự hiệp nhất, sức mạnh và sự thanh khiết, vươn tới những nơi mà chỉ có Thiên Chúa mới biết”, Đức Thánh Cha nói.

Nói về lòng bác ái, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng lòng thương xót và sự phục vụ không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ thiết thực, nhưng đó là nơi tràn đầy ân sủng và sự phát triển lẫn nhau.

“Xét cho cùng, chính tình yêu thương huynh đệ đã truyền cảm hứng cho sự hy sinh của các vị tử đạo mà chúng ta đang tưởng nhớ. Trước sự thù hận và bạo lực, họ vẫn luôn trung thành với lòng bác ái, thậm chí đến mức hy sinh bản thân cùng với nhiều người đàn ông và phụ nữ khác, cả các Kitô hữu lẫn những người Hồi giáo. Họ làm vậy một cách lặng lẽ, không phô trương, với sự thanh thản và kiên định, không kiêu ngạo cũng không tuyệt vọng, vì họ biết Đấng mà họ đã đặt niềm tin tưởng phó thác”.

Nói về hòa bình và sự hòa hợp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đây là chủ đề trọng tâm trong chuyến viếng thăm của ngài.

“Trong một thế giới nơi sự chia rẽ và chiến tranh gieo rắc sự đau thương và chết chóc giữa các quốc gia, trong các cộng đồng và thậm chí cả trong gia đình, kinh nghiệm về sự hòa hợp và hòa bình của anh chị em là một dấu chỉ đầy sức thuyết phục. Cùng với nhau, anh chị em lan tỏa tình huynh đệ và khơi dậy khát vọng sâu sắc về sự hiệp thông và hòa giải bằng một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng, được thể hiện qua sự giản dị và khiêm nhường”, Đức Thánh Cha nói.

“Một phần đáng kể lãnh thổ đất nước này là sa mạc, và ở sa mạc, không ai có thể sống sót một mình. Môi trường khắc nghiệt xua tan mọi ảo tưởng về khả năng tự cung tự cấp, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần nhau và cần đến Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói. “Khi chúng ta thừa nhận sự yếu đuối của mình, trái tim chúng ta sẽ rộng mở để hỗ trợ lẫn nhau và cầu nguyện với Đấng có thể ban cho điều mà không một sức mạnh nào của con người có thể đảm bảo: sự hòa giải sâu sắc giữa mọi con tim và, cùng với đó, là hòa bình đích thực”.

Trước khi đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Châu Phi, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng chân tại Đại thánh đường Hồi giáo Algiers và trước đó là trung tâm hiếu khách và tình bạn của các Nữ tu Thừa sai Dòng Augustinô ở Bab El Oued.

Tại đó, Đức Thánh Cha Lêô đã tưởng nhớ một số Nữ tu thuộc cộng đoàn này đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến vào những năm 1990. Sau khi cầu nguyện cùng với các Nữ tu và lắng nghe chia sẻ của Bề trên của Hội dòng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các vị tử đạo như một sự hiện diện quý giá trên mảnh đất này và như một dấu chỉ cốt lõi đời sống Dòng Augustinô: làm chứng cho đức tin, thậm chí đến mức tử đạo.

“Sự hiện diện của anh chị em nơi đây có ý nghĩa rất lớn”, Đức Thánh Cha nói, nhắc lại chuyến viếng thăm trước đó và nhấn mạnh di sản của Thánh Augustinô trong khu vực: thúc đẩy việc tôn trọng phẩm giá của mỗi người và khẳng định rằng có thể sống trong hòa bình trong khi trân trọng sự khác biệt.

Trước khi rời cộng đoàn, Đức Thánh Cha cảm ơn các Nữ tu và khuyến khích họ luôn kiên trì, đồng thời nhắc lại rằng Lễ kính 19 vị tử đạo Algeria rơi vào ngày 8 tháng 5 – ngày ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng.

Vào ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha Lêô sẽ thực hiện điều mà ngài mô tả là một sự trở về thực sự với cội nguồn của mình, bằng chuyến viếng thăm thành phố Hippo, nơi Thánh Augustinô – Đấng sáng lập Augustinô mà ngài là một thành viên – từng phục vụ với vai trò Giám mục từ năm 396 đến năm 430 sau Công nguyên.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết