Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Algeria: ‘Thiên Chúa không ở cùng những kẻ gian ác hay kiêu ngạo’

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm viện dưỡng lão “Ma Maison” ở Annaba, Algeria, ngày 14 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: AIGAV Pool)

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm viện dưỡng lão “Ma Maison” ở Annaba, Algeria, ngày 14 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: AIGAV Pool)

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng “Thiên Chúa không ở cùng những kẻ gian ác, kiêu căng hay ngạo mạn” khi ngài đến thăm viện dưỡng lão Ma Maison ở Annaba trong chuyến Tông du đến Algeria.

Sau khi rời khu di tích khảo cổ Hippo, Đức Thánh Cha Lêô đã đến thăm viện dưỡng lão do các Nữ tu Dòng Tiểu muội Khó nghèo điều hành, nơi ngài gặp gỡ các cư dân và chào hỏi những người quy tụ tại đó.

“Tôi rất vui khi được đến thăm nơi này vì Thiên Chúa hiện diện nơi đây”, Đức Thánh Cha Lêô nói. “Thật vậy, ở đâu có tình yêu thương và sự phục vụ, ở đó có Thiên Chúa hiện diện”.

Đức Thánh Cha đã cảm ơn các Nữ tu Dòng Tiểu muội Khó nghèo, các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lõa, Nữ tu Philomena và Đức Cha Paul Desfarges, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Algiers.

“Sau khi nghe ngài chia sẻ và nhìn thấy sự hiện diện của ngài ở đây giữa những người cao niên của chúng ta, tôi xin chân thành cảm ơn ngài, và chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa”, Đức Giáo hoàng nói với Đức Tổng Giám mục Desfarges. “Cũng như Chúa Giêsu đã vui mừng trong Chúa Thánh Thần và nói: ‘Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha’”.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn ông Salah Bouchemel, một người Hồi giáo lớn tuổi người Algeria, vì những điều ngài gọi là lời chứng “đẹp đẽ và đầy an ủi”.

“Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa, từ cõi cao xanh nhìn xuống một mái ấm như thế này, nơi tất cả mọi người cùng nỗ lực sống chung với nhau trong tình huynh đệ, sẽ phán rằng: ‘Vẫn còn hy vọng!’” Đức Giáo hoàng nói.

“Vâng đúng vậy, bởi vì cung lòng của Người bị xé nát bởi chiến tranh, bạo lực, bất công và dối trá. Nhưng Thiên Chúa không ở cùng những kẻ gian ác, kiêu căng hay ngạo mạn. Thiên Chúa hiện diện với những người bé nhỏ, với những người khiêm nhường, và cùng với họ, Ngài xây dựng vương quốc tình yêu và hòa bình của Người mỗi ngày, giống như anh chị em đang nỗ lực thực hiện ở đây trong sự phục vụ hằng ngày, trong tình bằng hữu và qua việc cùng nhau chung sống”.

Đức Thánh Cha Lêô ngỏ lời cảm ơn tất cả những người hiện diện trong cuộc gặp gỡ này.

“Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho tất cả anh chị em, và tôi ưu ái ban phép lành cho anh chị em”, Đức Thánh Cha nói.

Vào chiều thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô đã kết thúc chuyến viếng thăm Hippo bằng việc cử hành Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô trước khi trở về Algiers.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết