
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào khi Ngài đến cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Santo Spirito ở Sassia, Rome vào Chúa nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Alessandra Tarantino / AP)
ROME – Bị “cầm chân” tại Vatican và không thể tiếp tục lịch trình bình thường do các biện pháp cách ly xã hội của Ý do COVID-19 không đồng nghĩa với việc Đức Thánh Cha Phanxicô rơi vào im lặng.
Hôm thứ Năm, thông qua các thông điệp video được ghi sẵn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự phiên họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Brazil từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4, bế mạc hội thảo về Thánh Têrêsa Avila ở Tây Ban Nha, và chia sẻ về lĩnh vực chính trị với các tham dự viện tham gia hội nghị do các tổ chức của Mỹ và Anh tổ chức.
Phát biểu với các Giám mục Brazil, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng thông qua họ, Ngài muốn gần gũi với tất cả mọi người dân Brazil “vào thời điểm khi mà đất nước thân yêu này phải đối mặt với một trong những thử thách cam go nhất trong lịch sử”, liên quan đến đại dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát, vốn đã khiến hơn 362.000 người tử vong, với hơn 3.000 người chết mỗi ngày.
“Trẻ cũng như già, cha hay mẹ, các bác sĩ và tình nguyện viên, các Thừa tác viên, người giàu hay người nghèo: Đại dịch không loại trừ ai trong sự đau khổ của nó”, Đức Phanxicô nói. “Tôi đặc biệt nghĩ đến các Giám mục đã qua đời do là nạn nhân của COVID-19”.
Đức Thánh Cha cũng ghi nhận nỗi đau khổ của những người đã chết trong sự lẻ loi cô độc, và sự đau khổ của những người không thể từ biệt những người thân yêu của họ, việc ra đi “trong sự cô đơn thiếu thốn nhất là một trong những nỗi đau rất lớn của những người ra đi và những người ở lại”.
Bất chấp thách thức do đại dịch gây ra, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc công bố sự chiến thắng của Chúa Giêsu đối với sự chết trong mùa Phục sinh “là một lời loan báo khơi lại niềm hy vọng trong tâm hồn chúng ta: chúng ta không thể từ bỏ!”.
Đức tin Kitô giáo cho thấy rằng có thể vượt qua bi kịch, với hy vọng thúc giục các tín hữu đứng dậy. Mặt khác, tinh thần bác ái “mời gọi chúng ta cùng khóc với những người đang kêu khóc và chung tay giúp đỡ, đặc biệt là với những người khó khăn nhất, để họ lại tiếp tục mỉm cười”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Có thể khắc phục được đại dịch, có thể khắc phục được hậu quả của nó. Nhưng chúng ta sẽ chỉ thành công nếu chúng ta đoàn kết với nhau. Hội đồng Giám mục phải hiệp nhất tại thời điểm này, bởi vì những người đau khổ là một”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm.
Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các Giám mục trở thành “công cụ của sự hòa giải, công cụ của sự hiệp nhất” trong một đất nước bị chia rẽ nặng nề vì nhiều lý do, từ chính trị đến y tế, với sự bất đồng về cách giải quyết tốt nhất đại dịch giữa chính phủ quốc gia của Tổng thống Jair Bolsonaro và các thống đốc bang của đất nước. Đức Thánh Cha cho biết cách duy nhất để các Giám mục có thể truyền cảm hứng cho sự hiệp nhất, đó là tinh thần đoàn kết giữa họ với nhau, gạt những chia rẽ và bất đồng nội bộ sang một bên.
Văn phòng Báo chí Vatican cũng đã công bố đoạn video Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước một sự kiện ở thành phố Avila của Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 50 năm ngày Đức Giáo hoàng Phaolô VI tuyên phong Thánh Têrêsa Avila là nữ Tiến sĩ Giáo hội đầu tiên. Hội thảo từ ngày 12 đến 15 tháng 4 do Đại học Công giáo Thánh Têrêsa Avila tổ chức và được truyền hình trực tuyến.
Trong thông điệp của mình, Đức Phanxicô đã gọi vị Thánh ở thế kỷ 16 là một “người phụ nữ phi thường, sáng tạo và đổi mới”, người đã khám phá trong lời cầu nguyện của mình “lý tưởng về tình huynh đệ mà Thánh nhân muốn biến thành hiện thực trong các Tu viện mà Ngài thành lập:“ Ở đây tất cả phải là bằng hữu với nhau, tất cả phải yêu thương nhau, tất cả phải tương trợ lẫn nhau’”.
Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Thánh người Tây Ban Nha dạy rằng “con đường cầu nguyện rộng mở cho tất cả những ai khiêm tốn mở lòng mình ra để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của họ, và dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tiến bộ là ngày càng trở nên khiêm tốn hơn, quan tâm hơn đến nhu cầu của anh chị em của chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng “việc ý thức mình là tội nhân là điều mở ra cánh cửa dẫn đến con đường nên Thánh”, và tất cả mọi người đều được mời gọi nên Thánh, không phải nhờ noi gương các Thánh vì con đường đến với Thiên Chúa của mỗi người là duy nhất, nhưng được thôi thúc và được truyền cảm hứng từ các Ngài.
Thánh Têrêsa Avila, người tự coi mình là “đầy bần cùng và khốn khổ”, theo các tác phẩm của Thánh nữ, đã có thể nhận ra, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, rằng lòng nhân lành của Thiên Chúa “vĩ đại hơn tất cả những điều xấu xa tội lỗi chúng ta có thể gây ra, và Ngài chẳng hề nhớ đến sự vong ân bội nghĩa của chúng ta”.
Vị Giáo hoàng người Argentina kết luận thông điệp của mình bằng cách nói rằng giống như vào thời của Thánh Têrêsa, thế giới đang trải qua thời kỳ khủng hoảng: “Chúng ta đang trải qua, như Thánh nữ Tiến sĩ Giáo hội đã nói, ‘thời kỳ đầy khó khăn’ vốn cần những người bạn trung thành của Chúa, ‘những người bạn nhiệt thành của Thiên Chúa'”.
“Cám dỗ lớn nhất đó chính là đầu hàng sự thất vọng, cam chịu, buồn phiền và dự cảm vô căn cứ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Sự bi quan như vậy là điều vô ích”.
Minh Tuệ (theo Crux)